Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau vòng 11 giải hạng nhất quốc gia: 4 ứng viên cho một vị trí

10:04, 17/04/2011

Sau khi SG Xuân Thành đã hoàn tất được một nửa mục tiêu thăng hạng, chỉ còn một đích nhắm duy nhất cho cả phần còn lại, đó là vị trí á quân (cùng nhiều khả năng lại là chiếc vé đi play-off như mùa rồi chứ khó lòng là suất thăng hạng trực tiếp, bởi cách làm không giống ai của BTC).

Sau khi SG Xuân Thành đã hoàn tất được một nửa mục tiêu thăng hạng, chỉ còn một đích nhắm duy nhất cho cả phần còn lại, đó là vị trí á quân (cùng nhiều khả năng lại là chiếc vé đi play-off như mùa rồi chứ khó lòng là suất thăng hạng trực tiếp, bởi cách làm không giống ai của BTC). Nói cả phần còn lại chứ thực ra đây chỉ là cuộc đua giữa 4 cái tên: Kiên Giang (KG), Bình Định (BĐ), An Giang (AG) và Than Quảng Ninh (TQN). Nếu BĐ trong 3 mùa xuống chơi ở giải hạng Nhất không mùa nào lại không được coi là ƯCV thăng hạng, TQN là á quân năm rồi, còn AG là "cây đa cây đề" có mặt tại giải hạng Nhất 2004 đến nay và từng về thứ 3 năm 2007, hạng 4 năm rồi; thì KG thực sự là một "hiện tượng". Là mùa đầu tiên lên chơi ở giải hạng Nhất nhưng suốt 11 vòng đấu đội bóng của HLV Lại Hồng Vân luôn có mặt trong top 4, top 3 (chỉ 1 vòng họ tụt xuống hạng 6) và cuối tuần qua với chiến thắng "hoành tráng" 5-2 trước AG, đã lần đầu tiên bay cao ở vị trí "chỉ dưới một người, trên cả thiên hạ". Cú đúp của Ngoumou phía đội khách chỉ góp phần tô điểm thêm bữa tiệc bàn thắng mà đội bóng xứ biển Hà Tiên dọn ra cho khán giả nhà, trong đó có cú hat-trick của Oseni, chân sút mà 10 vòng trước đó chỉ mới duy nhất 1 lần nổ súng. Chơi như "lên đồng" trên sân nhà, kiên cường trên sân khách, yếu tố nào đã giúp một tập thể chỉ gồm những cầu thủ còn vô danh đã giành được tới 5 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 lần duy nhất chịu thua trước nhà VĐ lượt đi SG Xuân Thành (CLB có số trận thua ít nhất sau đội đầu bảng). Chiến thắng trước AG đã giúp KG soán ngôi nhì của chính "người anh em" ĐBSCL, còn AG tụt luôn xuống vị trí thứ 4 do cùng thời điểm, trên sân nhà, Bình Định cũng có chiến thắng đậm đà không kém 3-0 trước TP.Hồ Chí Minh, cũng với một cú hat-trick của tiền đạo người Brazil Smart, chân sút mà đội bóng đất võ đang định thanh lý sau lượt đi (!)

 

Trong cuộc chạy đua giữa 4 ứng viên cho ngôi á quân này, mỗi lượt sẽ có 6 trận "chung kết" giữa họ với nhau. Lượt đi đã diễn ra 5 trận và KG chính là CLB đang dẫn đầu với 5 điểm (thắng AG, hòa TQN và BĐ), tiếp đó là BĐ và TQN: 4 điểm và cuối cùng là AG (thua cả 2 trận trước BĐ và KG). Trận "chung kết" cuối cùng của lượt đi sẽ diễn ra ở vòng 12 thứ bảy này, AG tiếp TQN. Tuy nhiên, lượt về sẽ đến lượt BĐ và AG chiếm lợi thế hơn khi có đến 2/3 trận đối đầu trực tiếp trên sân nhà. Việc chiếc vé thăng hạng gần như đã được đặt sẵn cho SG Xuân Thành, ngoài cuộc chạy đua trụ hạng, giải hạng Nhất 2011 chỉ còn cuộc tranh chấp giữa tứ trụ này là đáng xem.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều