
Để cải thiện thành tích ở lượt về, T&T, Navibank SG, ĐTLA cùng một loạt các CLB đã bắt đầu tiến hành thử việc các ngoại binh mới để chuẩn bị cho đợt bổ sung lực lượng giữa giai đoạn.
Để cải thiện thành tích ở lượt về, T&T, Navibank SG, ĐTLA cùng một loạt các CLB đã bắt đầu tiến hành thử việc các ngoại binh mới để chuẩn bị cho đợt bổ sung lực lượng giữa giai đoạn. Do đó, 3 trận còn lại của lượt đi, bắt đầu từ vòng này, sẽ là cuộc chạy đua cật lực của các ông Tây, cố gắng lấy điểm, chứng tỏ khả năng của mình để trụ lại CLB. Hàng loạt cái tên đang đứng trước nguy cơ mất việc: Almeida, Oliveira, Fabiano (Navibank SG); Matias, Gonzalo (T&T); Ulushola, Cassiano (HPHN) và cả bản hợp đồng triệu đô Obina Nwafor của B.Bình Dương...
Trận cầu đáng chú ý nhất vòng này là cuộc đối đầu giữa 2 cựu vương: Đà Nẵng - B.Bình Dương. Trong tất cả những lần chạm trán nhau trên sân Chi Lăng 7 mùa qua, các trận đấu đều rất nóng, trong đó Đà Nẵng giành chiến thắng tới 5 lần và chỉ bị chia điểm trong 2 năm gần đây. Lịch sử ấy hoàn toàn có thể lập lại khi chủ nhà rất cần 3 điểm để không bị đội đầu bảng bỏ xa hơn (lượt này SLNA tiếp đối thủ áp chót ACB), trong khi đội khách vốn đã khủng hoảng niềm tin lại thêm ngặt nghèo khi mất cả 3 ngoại binh chủ chốt: Lee Nguyễn (đã về Mỹ phẫu thuật), Philani, Nwafor. May mắn hút chết tại Hải Phòng khó có thể lập lại nếu Bình Dương tiếp tục chỉ có 2 người chơi bóng là Leandro và Vũ Phong. Tuy nhiên, vì danh dự và thương hiệu, cũng như tâm lý đối đầu với đối thủ được đánh giá trên cơ, các cầu thủ khách sẽ "chiến" hết mình trước đội quân của Lê Huỳnh Đức.
Trận đấu sớm nhất chiều nay giữa V.Hải Phòng - T&T cũng rất đáng xem. Có một nghịch lý là Hải Phòng luôn thắng tại Hà Nội nhưng chưa bao giờ thắng T&T tại chảo lửa Lạch Tray. Việc đội khách vừa trải qua lịch đấu dày đặc khi phải căng sức ở cả 2 mặt trận là cơ hội để đội chủ nhà thay đổi lịch sử, nếu như họ tiếp tục chơi lên đồng như cuộc đối đầu với Bình Dương và người đội trưởng cũ Leandro tuần rồi. Tuy nhiên, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đang là một Nam Định ở hạng Nhất khi đã có tới 6 trận hòa (dù có khá hơn là đã có 2 chiến thắng). Sẽ lại hòa?
Một trận đấu cũng rất đáng chú ý đó là HPHN (11 điểm, hạng 12) và ĐTLA (6 điểm, hạng chót). Đây là một trong những trận chung kết ngược của mùa giải năm nay. Đã 5 trận liền HPHN không biết thắng (3 thua, 2 hòa), ĐTLA còn tệ hơn, 6 trận không thắng, với 4 thất bại, trong đó mới tuần rồi để thua cả đối thủ tệ nhất ACB. Cả 2 đều không còn đường lùi, nhưng cũng chắc biết lấy gì để tiến, đặc biệt là ĐTLA khi chiều nay đội quân của HLV McMenemy lại là khách trên sân Hàng Đẫy, nơi đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ mới chịu thất bại một lần duy nhất trước HAGL.
Quang Huy

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)








