Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 16-4: Đồng Nai - SG Xuân Thành (*):
Tiếp tục chuỗi bất bại sân nhà?

07:04, 16/04/2011

Lần đầu tiên khán giả Đồng Nai (ĐN) có dịp tận mắt chứng kiến các ngôi sao V-League cùng một loạt những tuyển thủ quốc gia chơi bóng.

Thầy trò HLV Trần Bình Sự có duy trì được chuỗi bất bại trên sân nhà?Ảnh: H.ANH

Lần đầu tiên khán giả Đồng Nai (ĐN) có dịp tận mắt chứng kiến các ngôi sao V-League cùng một loạt những tuyển thủ quốc gia chơi bóng. Dù đội khách không có đội trưởng Phước Tứ (cầu thủ nội đang nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng đắt giá nhất này bị chấn thương giãn dây chằng trong buổi tập làm quen sân Quy Nhơn trước trận gặp Bình Định sẽ phải nghỉ 2 tháng) và tiền vệ cánh Thanh Tuấn (bị treo giò trận thứ 2 do nhận thẻ đỏ ở vòng 9), nhưng những tên tuổi còn lại của dàn sao SG Xuân Thành (SGXT) vẫn thừa sức hút khán giả đến sân. "Ông sao" lớn nhất chắc chắn là tiền đạo người Brazil nhập tịch Huỳnh Kesley Alves. Là "Vua phá lưới" ngay mùa đầu tiên chơi bóng tại Việt Nam vào năm 2005 với 21 bàn thắng, trước khi chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất cho SGXT, Huỳnh Kesley là chân sút có số bàn thắng tại V-League nhiều thứ 3 với tổng cộng 62 lần lập công, chỉ sau 2 ngoại binh Antonio Carlos (ĐTLA) và Almeida (Đà Nẵng, hiện khoác áo Navibank SG). Những đóng góp của mũi nhọn khoác áo số 7 này cho SGXT trong 10 trận đấu vừa qua không dừng lại ở con số 6 bàn thắng, mà còn ở vai trò thu hút mọi hỏa lực đối phương rồi tung ra những đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội. Trong 6 bàn thắng của mũi nhọn Nsi (21) - đồng "vua phá lưới" giải hạng Nhất 2010 trong màu áo Than QN với 13 bàn - hầu hết là do Huỳnh Kesley tạo khoảng trống hoặc trực tiếp kiến thiết. Tất cả các đối thủ đều biết "khóa" được bộ đôi này sẽ vô hiệu được vũ khí tấn công của "thiếu gia" Sài Gòn, nhưng cho đến nay chưa ai làm được (chỉ có chủ nhà Cần Thơ và "người anh em" TP.Hồ Chí Minh là lấy được 1 điểm từ SGXT nhưng vẫn không ngăn chặn được bộ đôi này ghi bàn). Ngoài ra trong tay của HLV Lư Đình Tuấn còn có quân bài dự bị Oloya Moses (11) cũng đã có 3 bàn thắng.

 

Dàn nội binh của SGXT cũng quá "khủng" so với phần còn lại khi tập hợp một loạt tuyển thủ quốc gia và Olympic: cặp trung vệ Minh Đức (mùa rồi chơi cho XMHP) - Đình Luật (Navibank SG), tiền vệ Duy Quang (HAGL), tiền đạo Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình)... Chiều nay ra sân Đồng Nai,  đội khách có sự trở lại của tiền vệ Quốc Thanh, giúp HLV Lư Đình Tuấn có thể trở lại với lối chơi tấn công biên sở trường.

 

Nhưng SGXT không phải là "con ngáo ộp", tiền "tấn" của bầu Thụy cũng chưa thể biến đứa con của ông thành cỗ máy hoàn hảo, điểm yếu nhất của họ là tuyến giữa. Khống chế được khu trung tuyến, chia cắt được Kesley - Nsi và chơi với sự tập trung cao độ, ĐN hoàn toàn có thể gây bất ngờ, chí ít giành được 1 điểm như Cần Thơ cũng là thành công cho thầy trò HLV Trần Bình Sự. Cơ sở cho niềm tin này là chuỗi thành tích bất bại trên sân nhà kể từ đầu giải (2 thắng, 3 hòa), cùng sự trở lại trấn giữ khung thành của Thanh Thắng sau 4 trận bị treo giò. Chiều nay trung vệ Bá Tùng bị treo giò, hẳn HLV Trần Bình Sự sẽ lại kéo Bruno về để phục vụ lối chơi phòng ngự, phản công.

Đông Kha

 

(*) Trực tiếp trên kênh ĐN2 hoặc có thể xem trực tuyến tại website: www.dnrtv.org.vn

 

 

Tin xem nhiều