
Do đã kém đối phương đến 8 điểm trong khi La Liga chỉ còn 7 vòng nữa, nên dù đã thảm bại nhục nhã 0-5 ở lượt đi và chơi trên sân nhà nhưng HLV Mourinho vẫn lộ rõ ý đồ "thắng được thì thắng, không thì thôi" ở tập 1 của "Siêu kinh điển" để dồn sức cho 3 tập còn lại quyết định chiếc Cúp nhà vua Tây Ban Nha và chiếc vé vào chung kết Champions League.
Do đã kém đối phương đến 8 điểm trong khi La Liga chỉ còn 7 vòng nữa, nên dù đã thảm bại nhục nhã 0-5 ở lượt đi và chơi trên sân nhà nhưng HLV Mourinho vẫn lộ rõ ý đồ "thắng được thì thắng, không thì thôi" ở tập 1 của "Siêu kinh điển" để dồn sức cho 3 tập còn lại quyết định chiếc Cúp nhà vua Tây Ban Nha và chiếc vé vào chung kết Champions League. Ý đồ này của "Người đặc biệt" được cụ thể hóa bằng sơ đồ 4-3-2-1, với Pepe chơi như một libero cổ điển. Luôn có bảy chiếc áo trắng Real ở phần sân nhà để phòng ngự. Vì vậy, trận đấu diễn ra trong thế giằng co, dù Barca vẫn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng đường vào khung thành Casillas luôn được phong tỏa chặt. Chỉ có một điểm nhấn trong trận đấu đó là cả 2 bàn thắng của đôi bên đều do công của "ngôi sao" lớn nhất từ chấm 11m. Phút 53 Abiol phạm lỗi với David bị thẻ đỏ và Barca được hưởng quả phạt đền Messi đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Đúng nửa tiếng sau, Ronaldo đáp lời cũng bằng bàn thắng trên chấm 11m. Với trận hòa này, coi như Real đã kém Barca 9 điểm (do thua trong đối đầu trực tiếp), Mourinho đã chấp nhận buông giải VĐQG. Hãy chờ xem tập 2 của "Siêu kinh điển", trận chung kết Cúp nhà vua tại Mestalla sau đây 3 ngày nữa (rạng sáng 21-4) và tiếp đó là 2 cuộc đọ sức đỉnh cao ở đấu trường châu Âu (27-4 và 5-5).
Trong trận bán kết FA Cup giữa 2 đại kình địch thành Man, đôi bên đều mất tiền đạo chủ chốt, Man đỏ là Rooney còn Man xanh là Tevez. 2 cầu thủ thay thế Berbatov và Balotelli đều không gây ấn tượng nào, trong đó chân sút người Bulgaria của M.U dù đang dẫn đầu "Vua phá lưới" ở Premier League với 21 bàn thắng tiếp tục cho thấy không phải là người của những trận cầu lớn với 2 pha bỏ lỡ rất ngon ăn. Và M.U phải trả giá, phút 52 Carrick có đường chuyền để Yaya Toure "bắt bài" xộc thẳng vào vùng cấm hạ thủ môn Van der Sar mang về bàn thắng duy nhất cùng chiếc vé vào chung kết cúp FA cho Man City. Như vậy, tham vọng tái lập "cú ăn ba" ở mùa giải 2008-2009 của HLV Ferguson đã tan vỡ, trong khi đó Man City đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi.
QUÝ CHÁNH




![[Infographic] Những yêu cầu nào trong sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Đồng Nai?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627154227.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Sắp xếp thôn, ấp, khu phố nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu phát triển giai đoạn mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627151844.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Hàng chục ngàn du khách tham quan, thưởng thức đặc sản tại Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/b_20260628224930.jpg?width=500&height=-&type=resize)








