Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Indonesia và ông Riedl hả hê trả hận

10:12, 08/12/2010

Nói là sẽ đưa đội hình dự bị nhưng thực chất so với hai trận đấu trước, gặp Thái Lan, HLV Riedl chỉ có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát nằm ở cặp tiền vệ trung tâm (thủ quân Firman được nghỉ) và 1 trung vệ; còn lại các vị trí xung yếu đều được giữ nguyên, trong đó có cả bộ đôi tiền đạo chính Gonzalez - Irfan.

Nói là sẽ đưa đội hình dự bị nhưng thực chất so với hai trận đấu trước, gặp Thái Lan, HLV Riedl chỉ có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát nằm ở cặp tiền vệ trung tâm (thủ quân Firman được nghỉ) và 1 trung vệ; còn lại các vị trí xung yếu đều được giữ nguyên, trong đó có cả bộ đôi tiền đạo chính Gonzalez - Irfan. Ngay từ khi nhập cuộc người ta đã thấy là Indonesia (IND) quyết muốn "tiễn" Thái. Mà có muốn nhân nhượng, giữ chân cũng không được trước sức nóng của hàng chục ngàn CĐV nhà trên SVĐ từng là "chảo lửa Seneyan".

 

Nhờ phong độ ấn tượng ở vòng bảng, tuyển Indonesia của Rield được xem như ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2010.(Ảnh : T.L)

Vậy là, trong một đêm, IND đã trả được những món nợ chồng chất trong quá khứ trước Thái Lan. Đó là 2 lần liên tiếp họ đã bị người Thái ngăn cản bước lên bục cao nhất ĐNA ở ngay trận chung kết: Tiger Cup 2000 thua 1-4, 2 năm sau lại thất bại 2-4 trong loạt sút luân lưu 11m ngay tại Jakarta sau khi hòa 2-2. Và gần nhất ở AFF Suzuki Cup 2008, chính Thái Lan loại Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, mối "hận" sâu đậm mà người IND không bao giờ quên đó là thất bại ở trận chung kết SEAGames 19-1997, dẫn đến cuộc bạo động kinh hoàng ở "chảo lửa" Seneyan và sau đó là trên các đường phố của Jakartar.

 

Với ông Riedl lại càng hả hê hơn. Đây mới là lần thứ 2 ông vượt qua được Thái Lan trong hơn 10 năm gắn bó với bóng đá ĐNA, lần sau cùng ĐTVN thắng 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy. Hôm qua, một ê kip BHL IND đã bay sang VN, trong đó đích thân HLV trưởng Riedl nghiên cứu VN và Singapore, còn các trợ lý thì xuống Mỹ Đình theo dõi trận Myanmar - Philippines. 

 

Minh Chung

 

 

 

Tin xem nhiều