Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ 30 tối mai 8-12, Việt Nam - Singapore:
Chỉ có một con đường!

09:12, 07/12/2010

Một trận "chung kết" thực sự với cả 2, nhưng nếu cựu VĐ Singapore (SGP) có đến 2 cửa thắng hoặc hòa, thì ĐKVĐ Việt Nam (VN) chỉ có một con đường: phải thắng, mới tự quyết được số phận của mình. Với điều kiện này xem ra đội chủ nhà rất bất lợi.

Một trận "chung kết" thực sự với cả 2, nhưng nếu cựu VĐ Singapore (SGP) có đến 2 cửa thắng hoặc hòa, thì ĐKVĐ Việt Nam (VN) chỉ có một con đường: phải thắng, mới tự quyết được số phận của mình. Với điều kiện này xem ra đội chủ nhà rất bất lợi. Đúng là kể từ trận chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Suzuki Cup hiện nay), suốt 12 năm qua, trên cấp độ đội tuyển quốc gia, trong 9 lần gặp nhau cả ở những giải đấu chính thức lẫn giao hữu VN chưa từng thua SGP (có 4 trận thắng); tuy nhiên số lần bất phân thắng bại là rất cao (5 trận), trong đó có cả 2 trận gặp nhau gần đây nhất trên sân Mỹ Đình: bán kết lượt đi AFF Cup 2 năm trước (hòa 0-0) và VFF Sonha Cup đúng 1 tháng trước (Tài Em gỡ hòa 1-1). Còn nếu tính những lần đối đầu giữa 2 HLV được coi là "cáo già" của làng cầu ĐNA Calisto và Avramovich trong vòng 2 năm qua, thì đôi bên đã có đến 5/6 lần hòa (trận duy nhất phân định được thắng bại chính là chiến thắng trên đất Sing đưa ĐTVN vào chung kết AFF Cup 2008). Dẫn chứng như vậy để thấy đối đầu với SGP xác suất hòa là rất cao, còn chiến thắng hoàn toàn không dễ.

Singapore (phải) mướt mồi hôi mới giành được thắng lợi trước Myanmar.

Lịch sử cho thấy Thái Lan là kình địch số 1, nhưng SGP mới là đối thủ khó chơi nhất trong khu vực của ĐTVN. Lối đá đeo bám, áp sát, thiên về sức mạnh của những "Sư tử biển" luôn "kỵ jeu" với các cầu thủ VN. Như HLV Avramovic đã "ngạo nghễ": đây là một ĐT SGP hoàn toàn khác so với lần sang VN 1 tháng trước do có đến 7 cầu thủ thi đấu tại giải VĐQG Indonesia trở về. Ngoại trừ sự vắng mặt của tiền vệ gốc Trung Quốc Shi Jiayi vì việc gia đình, cũng như VN, SGP còn hầu như nguyên vẹn đội hình ở AFF Cup 2008, trong đó có 6 ngoại binh nhập tịch. Tuy nhiên nếu 2 năm trước ở vòng bảng, SGP giành được những chiến thắng hết sức dễ dàng trước Campuchia 5-0, Myanmar 3-1 và chủ nhà Indonesia 2-0 trước khi bị VN chặn lại ở bán kết; thì lần này, cùng với gánh nặng tuổi tác của các trụ cột và có lẽ do thời gian tập trung đầy đủ chỉ có nửa tháng nên cuộc khởi đầu của họ rất trầy trật. 2 trận đấu với Philippines và Myanmar cho thấy đội quân của ông Avramovic đang có những vấn đề, đặc biệt là ở khâu dứt điểm và triển khai tấn công. Thậm chí ở hiệp 1 trận thắng có phần may mắn trước Myanmar chủ nhật rồi người ta không sao nhận ra hình ảnh "Sư tử biển", cứ như một SGP "hàng nhái".

 

Dù vậy, trước VN luôn là một SGP rất khác, có động lực và chơi tập trung hơn hẳn. Cái tên nguy hiểm nhất mà hàng phòng ngự VN cần phải chăm sóc với "chế độ đặc biệt" là số 9 Duric (tại AFF Cup Duric vắng mặt vì gãy chân). Dù đã 41 tuổi nhưng lão tướng này vẫn vô cùng lợi hại, anh chính là người đã lập công trong cả 2 trận gặp Philippines và Myanmar. Cùng với Duric tiền vệ Fahrudin (15) chính là bộ phổi của SGP. Nhưng mối quan ngại lớn nhất lại từ chính vị HLV người Serbia vốn quá hiểu lối chơi và cách khắc chế ĐTVN, nhất là sau khi Philippines đã chỉ ra cách đánh bại đội chủ nhà.

 

VN cần phải trở lại với những pha phối hợp đập nhả, bật nhanh đoạn ngắn sở trường và để chống pressing của SGP không cách nào khác là phải chủ động pressing trước. Nếu trung vệ Bennet vẫn chưa thể trở lại sẽ là thuận lợi lớn cho chúng ta bởi Precious (16) chỉ "võ biền" và xoay trở rất nặng nề. Nên đưa Quang Hải vào sân sớm vì tiền đạo này cùng với Tài Em là 2 cầu thủ rất có duyên ghi bàn trước SGP. Một vấn đề, sau những sai sót và biểu hiện có phần kỳ lạ của Như Thành trong trận thua Philippines, ông Calisto có tiếp tục sử dụng trung vệ này? Vẫn còn Huy Hoàng, nhưng Hoàng lại chưa từng đá cặp với Phước Tứ, trong khi Thành chính là cầu thủ chơi đầy quả cảm, góp công rất lớn để ĐTVN đứng vững trước sức ép vô cùng nặng nề trên đất Singapore 2 năm trước ở trận bán kết lượt về.

Phải thắng!

 

Dương Cầm

 

       

 

Tin xem nhiều