Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cả đương kim vô địch lẫn á quân đứng trước nguy cơ bị loại

07:12, 06/12/2010

Trong lịch sử 7 lần tổ chức chưa bao giờ giải VĐBĐ Đông Nam Á lại có nhiều bất ngờ như lần này. Từ chỗ có lợi thế nhất tưởng như đã bỏ túi chiếc vé vào bán kết và có thể ung dung tính toán đường dài thì chỉ sau cú vấp ngã trước Philippines, nhà ĐKVĐ Việt Nam lập tức đối mặt với khả năng rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong lịch sử 7 lần tổ chức chưa bao giờ giải VĐBĐ Đông Nam Á lại có nhiều bất ngờ như lần này. Từ chỗ có lợi thế nhất tưởng như đã bỏ túi chiếc vé vào bán kết và có thể ung dung tính toán đường dài thì chỉ sau cú vấp ngã trước Philippines, nhà ĐKVĐ Việt Nam lập tức đối mặt với khả năng rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Sau 2 trận thua, Myanmar đã là đội đầu tiên chia tay với AFF Cup 2010. Trước đối thủ không mạnh lại chẳng còn động lực khả năng giành chiến thắng của Philippines trong trận đấu tối mai trên sân Thiên Trường để có 7 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy đội quân của HLV trẻ tuổi nhất giải Mcmenem sẽ nghiễm nhiên vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B. Điều đó có nghĩa là trong trận đấu diễn ra cùng vào lúc 19g30 trên sân Mỹ Đình, chủ nhà VN chỉ có một cửa đi tiếp là phải thắng Singapore mới giành vị trí nhì bảng (trong khi hiện với 1 điểm nhiều hơn, Singapore chỉ cần hòa). Tuy nhiên, khi ấy tại bán kết, nhà ĐKVĐ sẽ phải gặp Indonesia - đối thủ đang có phong độ cực tốt, được xem là đáng ngại nhất tại giải đấu này. Chỉ có một khả năng VN giành ngôi đầu bảng, tránh được Indonesia là phải hạ Singapore, đồng thời Philippines không thắng được Myanmar. Còn trong trường hợp hòa Singapore, nếu muốn sống sót, thầy trò ông Calisto phải cầu mong cho Myanmar đả bại Philippines (khi ấy Singapore nhất bảng, VN nhì).

ĐTVN có phải đã thua một Philippines "chính hiệu", khi mà trên bức ảnh này, tất cả Neil Etheridge (1), Rob Gier (2), Anton del Rosario (4 ), Roel Gener (6) đều là "ngoại binh"? 

Tương tự là trường hợp nhà á quân ở bảng A. Chỉ có một chiến thắng trước chủ nhà Indonesia tối nay mới đảm bảo chiếc vé thứ nhì cho Thái Lan. Nếu chỉ hòa, chiếc ghế của HLV Bryan Robson sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận Malaysia - Lào diễn ra cùng giờ (nếu cũng hòa Thái Lan mới vào, còn nếu có kết quả thắng thua thì đội thắng sẽ cùng Indonesia vào bán kết). Tuy nhiên, Thái Lan có đôi chút thuận lợi tâm lý hơn VN là đối thủ Indonesia đã sớm đoạt vé đầu bảng, trong khi VN sẽ phải chiến đấu một mất một còn với Singapore. Dù vậy, nguy cơ bị loại của ĐT 3 lần VĐ AFF Cup vẫn là rất lớn. HLV A.Riedl đã tuyên bố tối nay sẽ đưa ra đội hình 2 để dưỡng sức, chuẩn bị cho vòng bán kết, nhưng chắc chắn đội chủ nhà sẽ cố gắng không để thua Thái Lan vì 2 lẽ:

 

- Các cầu thủ dự bị sẽ chơi hết sức để chứng tỏ mình và tìm cơ hội chen chân vào đội hình chính.

 

- Indonesia có những món nợ chồng chất cần phải trả trước người Thái mà gần nhất là việc bị loại ở bán kết 2 năm trước. Không có cơ hội nào tốt hơn là góp phần đánh bật Thái Lan ngay từ vòng bảng, đồng thời cũng là tránh hậu họa về sau (có thể gặp lại ở chung kết chẳng hạn). Chưa kể những món nợ của cá nhân ông Riedl trong những năm dẫn dắt ĐTVN. Chính vì không vượt qua được người Thái mà 2 lần vị HLV người Áo phải dứt áo ra đi và mãi mãi mang cái tiếng "ông về nhì" với người Việt.

 

Kịch bản một kỳ AFF Cup "đi lộn đầu xuống đất" giờ đây hoàn toàn có thể xảy ra: VN vượt qua IndonesiaPhilippines thắng Lào (hoặc Malaysia) ở bán kết để gặp lại nhau ở chung kết (!?).

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều