Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có còn "sức mạnh" Thái?

08:12, 05/12/2010

Đã qua rồi cái thời bóng đá (BĐ) Thái Lan ở Đông Nam Á (ĐNA) muốn thắng ai, thắng lúc nào là thắng. Dấu hiệu cho sự thoái trào của nền BĐ từng là thế lực thống trị khu vực suốt 15 năm nay bắt đầu từ 2007 khi người Thái bị Singapore hạ bệ tại giải vô địch ĐNA. Một năm sau, tại AFF Cup 2008 họ lại bị VN lần đầu tiên đánh bại ở trận chung kết.

Đã qua rồi cái thời bóng đá (BĐ) Thái Lan ở Đông Nam Á (ĐNA) muốn thắng ai, thắng lúc nào là thắng. Dấu hiệu cho sự thoái trào của nền BĐ từng là thế lực thống trị khu vực suốt 15 năm nay bắt đầu từ 2007 khi người Thái bị Singapore hạ bệ tại giải vô địch ĐNA. Một năm sau, tại AFF Cup 2008 họ lại bị VN lần đầu tiên đánh bại ở trận chung kết. Tiếp đến năm sau nữa, ĐT U.23 bị loại ngay vòng bảng ở SEAGames 25. Giờ, cho dù được dẫn dắt bởi cựu thủ quân đội tuyển Anh và CLB M.U lừng lẫy Bryan Robson, cuộc khởi đầu tại AFF Cup 2010 còn không thể tệ hơn khi nhà đương kim á quân bất lực trước cả 2 đối thủ mà mới 2 năm trước họ từng dễ dàng "làm gỏi".

Teerasil Dangda (10) thể hiện sự "vô duyên" trong các pha dứt điểm.(Ảnh : T.L)

Gặp Malaysia, vị HLV người Anh đã có đến 6 sự thay đổi so với trận hòa gây "sốc" trước Lào, trong đó Thonglao xuất phát ngay từ đầu thay lão tướng Chaiman trong vai trò nhạc trưởng; tiền đạo Teerathep Winothai, người cực kỳ "vô duyên" trong ngày khai mạc buộc phải nhường chỗ cho Teerasil Dangda (10) đá cặp tiền đạo với Sarayoot (9). Sự điều chỉnh này giúp Thái Lan thể hiện một diện mạo có khá hơn, nhưng nhìn chung là vẫn rất nhợt nhạt và kém cỏi so với chính nhà á quân 2 năm trước. Hướng tấn công chính vẫn là hành lang cánh phải với hậu vệ Suree Sukha (2) và tiền vệ Suchao (8), nhưng việc thiếu vắng tiền vệ tấn công Surat Sukha (do phải thi đấu ở giải VĐQG Australia, chỉ có thể trở về từ vòng bán kết - tất nhiên nếu như Thái Lan còn có thể đi tiếp) đã giảm thiểu rất nhiều sức mạnh và sự đa dạng trong tấn công của ĐT Thái. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương vốn không thật mạnh trong phòng ngự khi đã từng thảm bại 1-5 trước Indonesia; Thái Lan hầu như chỉ còn độc một bài sút xa, vẫn rất uy lực, chỉ có điều nay lại hoàn toàn thiếu chính xác và rất ít độ sát thương.

 

Thời gian tập trung quá ngắn ngủi nên Thái Lan có rất ít bài vị, miếng đánh sắc sảo, cùng rất nhiều những pha phối hợp hỏng, những đường chuyền sai địa chỉ, khiến lắm lúc vị HLV người Anh phải phát cáu. Ép sân hoàn toàn suốt 90 phút và riêng trong hiệp I đã có dịp tung ra đến 11 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương (trong khi Malaysia: 0) nhưng sức ép mà họ tạo ra được là không quá ghê gớm. Chính vì vậy, hiệp II Malaysia đã mạnh dạn dâng lên, thậm chí nếu tự tin hơn, quyết đoán và dám liều lĩnh hơn một chút họ hoàn toàn đã có thể cho người Thái một lần nữa cười đau khóc hận như ở SEAGames năm ngoái. Lúc này, đội quân của Robson mới bộc lộ những điểm yếu chí tử. Như Lào đã chỉ ra 3 ngày trước đó, hàng hậu vệ Thái Lan chơi rất sơ hở và thiếu tập trung, đặc biệt vị trí hậu vệ trái Natthaphong (3) là nơi dễ xuyên thủng nhất.

 

Như vậy, trước cả 2 đối thủ tại AFF Cup 2008 mà Thái Lan từng thắng dễ như chẻ tre khi đè bẹp Lào 6-0, Malaysia 3-0, thì 2 năm sau họ đều bất lực. Mới có 2 điểm, nhà á quân sẽ bị loại nếu trận cuối không thắng được đội chủ nhà Indonesia mà trong trận cùng giờ Lào - Malaysia có kết quả thắng thua. Một kịch bản trước giải không ai dám nghĩ tới nhưng giờ xác suất xảy ra là rất lớn.

 

ĐÔNG KHA

 

 

 

Tin xem nhiều