Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19g30 chủ nhật 5-12, Việt Nam - Philippines:
Thắng để sớm lấy vé vào bán kết

09:12, 03/12/2010

Ngay sau trận thắng to trước Myanmar ông Calisto đã kéo các học trò xuống đất bằng lưu ý: một chiến thắng chưa đủ để bảo vệ ngôi vô địch. Huống hồ Philppines cũng như Singapore chắc chắn sẽ không dành cho các cầu thủ VN quá nhiều khoảng không gian và thời gian phối hợp, triển khai bóng như Myanmar.

Ngay sau trận thắng to trước Myanmar ông Calisto đã kéo các học trò xuống đất bằng lưu ý: một chiến thắng chưa đủ để bảo vệ ngôi vô địch. Huống hồ Philppines cũng như Singapore chắc chắn sẽ không dành cho các cầu thủ VN quá nhiều khoảng không gian và thời gian phối hợp, triển khai bóng như Myanmar.

 

Đúng như những nhận định trước đó ở vòng loại tại Lào, trận cầm hòa bất ngờ trước nhà cựu VĐ 3 lần ĐNA Singapore (SGP) cho thấy Philippines với các ngoại binh nhập tịch và dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Simon Mcmenem đã tiến bộ rất mạnh mẽ so với chính họ. Trong danh sách đăng ký của Philippines có 8/11 cái tên ngoại binh nhập tịch nhưng ở trận gặp SGP họ chỉ mới sử dụng 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát, đó là thủ môn người Iceland Nei Etheridge (từng chơi cho đội trẻ Fulham), bộ đôi tấn công anh em ruột người Anh tiền vệ phải James Younghusband (7) và tiền đạo Philip Younghusband (10) vốn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea và nhập tịch từ 2005 và tiền vệ đánh chặn gốc Hà Lan de Jong (17). Đáng chú ý nhất là bộ đôi tiền đạo rất năng nổ với Aranetta (23) mạnh mẽ, tốc độ, chịu càn lướt đá cắm; bên cạnh một Philip Younghusband (10) khôn ngoan, có kỹ thuật và rất tích cực đeo bám, lùi về tìm bóng (dáng người và lối đi bóng của tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo Chelsea này hao hao như Công Vinh). Từ một đội được coi là "cái rổ đựng bóng" trong khu vực, trước SGP các cầu thủ Philippines đã rất tự tin cầm bóng tấn công, ăn miếng trả miếng. Đặc biệt, lối chơi của họ bây giờ khác rất nhiều, không giống với hầu hết các đội ĐNA. Dù không có nhiều cơ hội nhưng các đợt tấn công của Philppines đã gây không ít vất vả cho hàng phòng ngự SGP, nhất là những pha căng ngang sệt vào trước mặt thành rất nguy hiểm.

 

Ngòi nổ Philip Younghusband (10) tiền đạo gốc Anh nhập tịch từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea là gương mặt và hàng phòng ngự VN cần đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn có gì đó nghiệp dư trong cách chơi của các cầu thủ Phi (BĐ không phải là môn TT số 1 ở đất nước này). Do khả năng kỹ thuật cầm bóng hạn chế và các tiền vệ thiếu sắc sảo, sáng tạo nên hầu như Philppines không chơi bóng ở tuyến giữa mà trông hết vào sự xoay xở của cặp tiền đạo phía trên. Cặp trung vệ của họ cũng bọc lót rất không tốt (nếu SGP tận dụng được hàng tá cơ hội đối mặt khung thành thì kết quả trận đấu đã hoàn toàn khác). Dù vậy, với việc vừa tạo ra được một cú sốc sẽ giúp các cầu thủ Philippines lên tinh thần và thêm tự tin rất lớn. Đó sẽ là trở ngại cho VN. Nhưng chỉ cần chơi đúng với những gì chúng ta có ĐTVN sẽ có thêm một chiến thắng nữa để sớm bỏ túi chiếc vé vào bán kết và rộng cửa tính toán ở lượt cuối. Trong khi đó, ở trận đấu trước đó vào lúc 17g, chắc chắn Myanmar sẽ đá "chết bỏ" trước SGP nếu không muốn bị loại sớm, chí ít là để gỡ lại thanh danh sau khi để cho VN vùi dập. Thắng Philippines tối mai, trận gặp đối thủ đáng ngại nhất SGP sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa mà thầy trò ông Calisto sẽ có thể thư thả dưỡng sức, thậm chí chọn đối thủ cho mình ở bán kết (bởi 24g trước đó bảng A tại Indoensia đã kết thúc).

 

Trần Hải

 

 

 

 

Tin xem nhiều