Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ 30, Việt Nam - Myanmar: Áp lực trận đầu

07:12, 02/12/2010

Không như tại AFF Cup 2008, ở vòng bảng tại Phukhet, ngay trận đầu ra quân, thầy trò ông Calisto đã phải đụng ƯCV số 1, đồng thời là đội chủ nhà Thái Lan (thua 0-2), tiếp đó mới giảm "đô" dần với Malaysia (thắng 3-2) và Lào (4-0); lần này với tư cách chủ nhà của bảng B, lịch đấu của ĐTVN thuận lợi hơn hẳn khi bắt đầu bằng đối thủ "vừa miếng" Myanmar, tiếp đó là Philippines, cuối cùng mới gặp đối thủ mạnh nhất bảng Singapore.

Không như tại AFF Cup 2008, ở vòng bảng tại Phukhet, ngay trận đầu ra quân, thầy trò ông Calisto đã phải đụng ƯCV số 1, đồng thời là đội chủ nhà Thái Lan (thua 0-2), tiếp đó mới giảm "đô" dần với Malaysia (thắng 3-2) và Lào (4-0); lần này với tư cách chủ nhà của bảng B, lịch đấu của ĐTVN thuận lợi hơn hẳn khi bắt đầu bằng đối thủ "vừa miếng" Myanmar, tiếp đó là Philippines, cuối cùng mới gặp đối thủ mạnh nhất bảng Singapore. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của ĐT chúng ta tối nay không phải là Myanmar mà là... chính mình, với gánh nặng tâm lý nhà ĐKVĐ và những vấn đề tự thân. Chưa kể mọi điểm mạnh yếu của chúng ta đã được đối phương nắm rõ, "hung tin" còn liên tục ập đến với HLV Calisto khi hàng công chủ lực mất gần hết với Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng bị chấn thương, mới nhất lại thêm hậu vệ phải Quang Thanh.

 

Trong khi đó, Myanmar vào cuộc với tất cả thoải mái, đồng thời hiện là ẩn số lớn nhất trong bảng. Trên lý thuyết Myanmar chỉ giữ lại 8 tuyển thủ từng dự AFF Cup 2008 (giải đấu mà Myanmar chỉ thắng được Campuchia với tỷ số khít khao 3-2, còn đều thua đậm trước Indonesia 0-3 và Singapore 1-3), thay vào đó HLV Tin Myint Aung mang đến VN 14 cầu thủ trẻ, trong đó có nhiều gương mặt từng dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2008 như thủ môn Kyaw Zin Htet, các tiền vệ Aye San, Zaw Min Tun, tiền đạo Kyaw Ko Ko ..., nhằm hướng đến SEAGames 26 vào năm sau. Tuy nhiên, cũng như ĐTVN, Myanmar gặp 2 mất mát lớn đó là thủ lĩnh tinh thần Soe Myat Min và tay săn bàn trẻ đầy tiềm năng Soe Min Oo (10) vì chấn thương. Ngoài ra, do giải VĐQG Myanmar chỉ mới kết thúc cách đây 3 tuần nên ĐT Myanmar hầu như chỉ có 2 tuần tập luyện cùng nhau (đây cũng là lý do khiến Myanmar không tham dự ASIAD 16). 2 át chủ bài của Myanmar là tiền vệ kỳ cựu Tun Tun Win (số 6) và tiền đạo cao xấp xỉ 1,8m, mới 26 tuổi nhưng đã có thâm niên chục năm khoác áo ĐTQG: Yan Paing (9). Những trụ cột gồm trung vệ Kyaw Khing Win (4), tiền vệ Han Win Aung (8) - những người từng có mặt trong trận thắng 3-2 trước thầy trò ông Calisto ở Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh trước AFF Cup 2008. Trẻ, khỏe, thừa nhiệt tình và có lối chơi hiện đại, đơn giản, phối hợp ít chạm... là những điểm mạnh của đối thủ rắp tâm làm ngựa ô này.

 

Dù vậy, trong lịch sử 15 năm trở lại đây, Myanmar luôn là đối thủ "ưa thích" của ĐTVN, bởi lối chơi phóng khoáng có phần "hồn nhiên" của họ. Dù Việt Thắng đã có thể tập luyện bình thường, nhưng chắc chắn trong trận ra quân tối nay HLV Calisto sẽ không mạo hiểm sử dụng anh quá sớm, mà nhiều khả năng sẽ chơi với 2 tiền đạo Anh Đức và Sỹ Mạnh để tìm kiếm chiến thắng đầu tay tạo đà tâm lý. Nếu Quang Thanh cần nghỉ dưỡng thêm, thì người thay sẽ là hậu vệ của tuyển Olympic Đình Đồng. Trước ngày vào trận, ông "Tô" tiết lộ quân bài bất ngờ mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở AFF Cup 2010 là một gương mặt đến từ ĐT Olympic, người đó chỉ có thể là một trong 2 cái tên: Trọng Hoàng và Anh Đức. Hãy chờ xem!

 

Đội hình dự kiến của ĐTVN trước Myanmar tối nay: Thủ môn: Hồng Sơn. Hậu vệ: Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường. Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong (Trọng Hoàng). Tiền đạo: Anh Đức, Sỹ Mạnh (hoặc Quang Hải).

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều