Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Màn khởi đầu hoàn hảo!

09:12, 03/12/2010

Nếu ngày khai mạc AFF Cup 2010, chiến thắng 5-1 của đội chủ nhà bảng A trước Malaysia đã được trầm trồ và Indonesia vội được điền tên là ƯCV sáng giá, thì màn trình diễn 7-1 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước Myanmar thực sự là một trận đấu hết sức ấn tượng. Nhà đương kim vô địch đã có màn khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương một cách không thể hoàn hảo hơn.

Nếu ngày khai mạc AFF Cup 2010, chiến thắng 5-1 của đội chủ nhà bảng A trước Malaysia đã được trầm trồ và Indonesia vội được điền tên là ƯCV sáng giá, thì màn trình diễn 7-1 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước Myanmar thực sự là một trận đấu hết sức ấn tượng. Nhà đương kim vô địch đã có màn khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương một cách không thể hoàn hảo hơn.

 

Điều lo ngại nhất, các cầu thủ sau khi đã lên đến đỉnh vinh quang sẽ không còn nguyên vẹn động lực đã không xảy ra. Dường như chính chuỗi 10 trận chỉ thắng một trong quá trình chuẩn bị khiến dư luận hoài nghi, cùng những mất mát về nhân sự của ĐT đã khiến các cầu thủ càng thêm đoàn kết, xiết chặt đội hình vào trận với tất cả quyết tâm và khát vọng. Dẫn 3, 4, rồi 6 bàn họ vẫn tiếp tục xông lên tìm kiếm bàn thắng và cái cách chúc mừng, chia sẻ cùng nhau sau mỗi bàn thắng cũng có gì đó khác lạ: thân ái, gắn bó hơn hẳn.

HLV Calisto, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ trong trận thắng Myanmar.

 

Đúng là không ngờ Myanmar lại non yếu, mong manh, dễ vỡ đến vậy; nhưng thực sự VN đã chơi quá bốc và thể hiện một sự vượt trội hơn hẳn đẳng cấp về toàn diện, cả kỹ, chiến thuật lẫn tốc độ, thể lực. Một chuyên gia vốn khó tính và kiệm lời khen như HLV Nguyễn Văn Vinh mà bình luận trực tiếp trên ĐN-RTV sau trận đấu cũng phải "nức nở" ca ngợi thầy trò ông Calisto. Sự vận hành chiến thuật nhịp nhàng, ăn ý; cự ly đội hình chặt chẽ; hàng tiền vệ rất bản lĩnh, kỹ thuật và sáng tạo. Cả 7 bàn thắng (cùng vô số cơ hội khác) đều đến từ những pha dàn xếp, phối hợp nhuần nhuyễn, với lối chơi tí tách đập nhả, bật nhanh 1-2 khiến Myanmar chỉ lẽo đẽo chạy theo, hầu như không có bóng mà đá. Một phong cách mang dáng dấp tiqui taca và Barca mà ông "Tô" quyết kiên trì dày công theo đuổi xây dựng. Bên cạnh sự xuất sắc cầm chịch ở trung tâm của bộ đôi tiền vệ Minh Phương - Tấn Tài thì hướng tấn công chính là cánh phải với sự lắt léo rất "dị" của Thành Lương đã hoàn toàn xé rách hành lang này của Myanmar (Lương đã đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng và có rất nhiều những đường chuyền dọn cỗ).

 

Một chiến thắng giải quyết được hàng loạt vấn đề cho ĐT, đặc biệt là khâu dứt điểm, ghi bàn khi chỉ trong 90 phút số lần các chân sút "nổ súng" đã bằng gần cả 10 trận chuẩn bị trước đó (chỉ có 9 bàn), đồng thời đến từ 5 vị trí khác nhau trên hàng công, cho thấy sự đa dạng trong các miếng đánh và tiếp cận cầu môn. Ngay người có một buổi tối vô duyên đến như Vũ Phong (bỏ lỡ 2 bàn thắng mười mươi khi có bóng trước khung thành mở toang chỉ 2, 3m) nhưng cuối cùng cũng đã được "thông nòng" đúng vào phút bù giờ. Nỗi lo khủng hoảng tiền đạo đã vơi hẳn khi Anh Đức - người duy nhất không phải là nhà VĐ 2 năm trước có mặt trong đội hình xuất phát - đã lấp được khoảng trống để lại của cả Công Vinh và Việt Thắng và lẽ ra có thể mang về cho riêng mình không chỉ là một cú đúp. Không bằng về sự tinh tế nhưng tiền đạo của Bình Dương tỏ ra không hề thua kém ở khả năng làm tường (bàn thắng 5-1 của Trọng Hoàng chính là từ pha tì đè nhả lại của Đức "Etoo" cho Trọng Hoàng) và lại hơn hẳn Việt Thắng trong một số phẩm chất, như khả năng hoạt động rộng, đa dạng hơn, sức càn lướt và dứt điểm quyết đoán, có lực hơn.

Các vị trí vào thay người cũng cho thấy hoàn toàn không có sự chênh lệch với chính thức. Đặc biệt, Trọng Hoàng đã có 25 phút đầu tiên ra mắt tại AFF Cup trên cả tuyệt vời. Người ta thấy sự biểu hiện vui mừng đầy ưu ái, trìu mến của HLV Calisto và các đàn anh Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong... sau 2 bàn thắng của Trọng Hoàng là đặc biệt, khác hẳn (ông "Tô" ra tận sát đường biên đón cậu học trò cưng); cho thấy tài năng trẻ SLNA này được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ là một nhân tố mới của ĐTVN tại giải. Cuối cùng là với một chiến thắng hoành tráng nhưng ĐTVN vẫn còn một quân bài dự trữ chiến lược chưa cần dùng đến, đó là Quang Hải, kể cả Việt Thắng.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả đã hoàn hảo. Nỗi lo hàng thủ, đặc biệt là ở vị trí trung lộ vẫn còn nguyên. Trong một thế trận quá chênh lệch cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ có rất ít việc để làm, nhưng những lần hiếm hoi có việc là lại gây thót tim. Điển hình là trong bàn thua để Myanmar gỡ hòa 1-1 chỉ 2 phút sau khi có bàn mở tỷ số, Thành và Tứ hầu như biến mất trên sân bởi lỗi phối hợp dâng ngang. Việc phung phí khá nhiều cơ hội cũng là một sự không hài lòng hợp lý của ông Calisto. Nên nhớ, Philppines và Singapore là 2 đối thủ có lối chơi hoàn toàn khác so với Myanmar.

 

Đầu đã quá xuôi, hy vọng đuôi sẽ thật lọt!

Đông Kha

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều