
2 năm trước, đêm chủ nhật 28-12-2008 đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam (BĐVN) khi lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ trở thành nhà vô địch Đông Nam Á.
2 năm trước, đêm chủ nhật
Những hình ảnh trong đêm đăng quang trên sân Mỹ Đình 2 năm trước đến giờ vẫn rõ mồn một như một khúc phim quay chậm. Một Công Vinh như ngây như dại, vượt qua mọi sức ép và những lời chỉ trích đã thăng hoa, bùng nổ đúng ở giai đoạn cao trào nhất kể từ trận bán kết lượt về trên đất Sing; một Tấn Tài lả người gục khóc nức nở như đột quỵ trên sân bởi hạnh phúc sau những nỗ lực đến tột cùng, kiệt lực... và HLV Calisto giữa cơn phấn khích cực điểm vẫn không quên gọi các học trò đến 4 phía khán đài cảm ơn khán giả.
Chặng đường đi tới vinh quang của ĐTVN tại AFF Cup 2008 là một hành trình có phần thật kỳ lạ, khác thường. Khởi đầu bằng một thất bại, ì ạch vượt qua vòng bảng, về sân nhà bùng nổ trong trận bán kết lượt đi, nhưng lại bị cầm hòa trên thế thắng, rồi lại hạ bệ nhà ĐKVĐ ngay trên đất Sing trong thế thua, mở toang cánh cửa vào chung kết. 3 ngày sau còn thần kỳ hơn, trong thế liên tục bị dồn ép nhưng 2 bàn thắng tuyệt đẹp chỉ trong vòng 3 phút của Vũ Phong và Công Vinh đã đánh bại đại kình địch Thái Lan ngay trên "chảo lửa" Rajamangala đúng vào đêm Giáng sinh. Về sân nhà lại sớm đánh mất lợi thế và khi mọi người bắt đầu âu lo cho viễn cảnh 2 hiệp phụ, bởi những đôi chân các tuyển thủ đã có dấu hiệu nặng nề, mệt mỏi thì bàn thắng quyết định vàng 10 lại đến đúng vào giây cuối cùng của 3 phút bù giờ - không sớm hơn và cũng không thể muộn hơn. Từ một đội bóng 11 trận bất khả chiến thắng, ì ạch vượt qua vòng bảng, bỗng các chàng trai VN như lột xác, vụt vươn vai lớn nhanh như Phù Đổng. Lật đổ nhà ĐKVĐ Đông Nam Á 2 kỳ liền và cũng chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại ở AFF Cup của Singapore, đồng thời là ĐT đầu tiên trong khu vực trong suốt 25 năm qua đánh bại được người Thái trên đất Thái (lại trước sự có mặt của vị tân Thủ tướng khi ấy).
Năm 2008 khép lại thật đẹp cho BĐVN với chiếc cúp vô địch Merdeka sau 42 năm và ngôi vị vô địch Đông Nam Á sau 49 năm.
Nhưng đó đã là hào quang quá khứ. Giành được đã khó, giữ còn khó hơn. Muốn chứng minh chiếc cúp VĐ 2 năm trước không phải là "ăn may" và khẳng định đẳng cấp thực sự của mình, BĐVN phải bảo vệ được ngôi vương như người Thái, người Sing đã từng làm được. Hy vọng các tuyển thủ sau khi đã lên đến đỉnh vẫn giữ được nguyên vẹn khát vọng và động lực để lại mang đến những cảm xúc dâng trào cho người hâm mộ. Bắt đầu từ tối nay!
Đông Kha






![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)








