
Sau loạt 8 trận rạng sáng 8-12, vòng đấu bảng A, B, C, D Champions League 2010/11 đã khép lại mà không có một cú sốc nào và xác định thêm đội FC Copenhagen của Đan Mạch lọt vào vòng Knock-out sau 12 đội bóng lọt vào trước đó.
Sau loạt 8 trận rạng sáng 8-12, vòng đấu bảng A, B, C, D Champions League 2010/11 đã khép lại mà không có một cú sốc nào và xác định thêm đội FC Copenhagen của Đan Mạch lọt vào vòng Knock-out sau 12 đội bóng lọt vào trước đó.
Cho dù cục diện bảng A đã sớm ngã ngũ trước loạt trận cuối nhưng vẫn còn cuộc chiến giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đáng khen cho đội bóng Anh Tottenham Spurs khi đội này đã giành ngôi đầu bảng sau trận hòa 3-3 trên sân của Twente do đội ĐKVĐ Inter Milan để thua tan nát 0-3 trước Werder Bremen.
Giống như bảng A, cục diện bảng B, C cũng đã sớm ngã ngũ trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra. Có chăng chỉ là sự cạnh tranh ngôi đầu bảng đấu của hai đội dẫn đầu. Với 3 điểm có được sau trận thắng nghẹt thở 2-1 trước Benfica, đội bóng nước Đức Schalke 04 đã bước vào vòng đấu knock-out với tư cách là đội đứng đầu bảng B. Suất còn lại của bảng này thuộc về Lyon sau khi có được trận hòa 2-2 Hapoel Tel-Aviv. Trong khi đó, với 1 điểm có được trong trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Valencia, Manchester United không những giành ngôi đầu của bảng C mà còn tránh được các đối thủ nặng ký xếp đầu bảng khác.
Còn ở bảng D, dù ra sân với đội hình B, song ứng cử viên nặng ký Barcenola vẫn nhẹ nhàng hạ đội bóng nước Nga Rubin Kazan với tỷ số 2-0. Qua đó giúp đội bóng Đan Mạch FC Copenhagen lọt vào vòng đấu knock-out với tư cách là đội nhì bảng sau khi chiến thắng 3-1 trước Panathinaikos.
A.Tâm





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








