Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Á quân "bật bãi" ngay vòng bảng:
"Tuyển Thái tệ nhất 20 năm qua !"

10:12, 08/12/2010

Đó là nhận định của cựu ngôi sao Kiatisak. Các cựu tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng tại Việt Nam cũng đều bất ngờ và thừa nhận, 20 năm qua, chưa bao giờ bóng đá Thái rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này ở một giải đấu của khu vực.

Đó là nhận định của cựu ngôi sao Kiatisak. Các cựu tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng tại Việt Nam cũng đều bất ngờ và thừa nhận, 20 năm qua, chưa bao giờ bóng đá Thái rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này ở một giải đấu của khu vực. Một số ý kiến cho rằng, việc 2 ngày trước giải, các học trò HLV Bryan Robbson còn phải chơi trận chung kết Cúp quốc gia nên ĐT Thái Lan đã không có sự chuẩn bị đầy đủ cho AFF Cup 2010 để giải thích cho màn trình diễn nghèo nàn, đặc biệt là thể lực kém cỏi đến mức ngạc nhiên của Thonglao và các đồng đội trên đất Indonesia (Theo Kiatisak, ngoài kỹ thuật cá nhân, lối chơi của tuyển Thái luôn dựa trên nền tảng thể lực sung mãn; nhưng ở AFF Cup 2010, thể lực các cầu thủ quá yếu ớt. Điều này khiến họ trở nên chậm chạp trong phối hợp và thường hụt hơi khi đối phương tăng tốc. Kiatisak dẫn chứng việc 15 lần phạm lỗi và 3 thẻ vàng của các cầu thủ Thái Lan trong trận đấu với Malaysia là minh chứng rõ nhất cho tình trạng quá kém về thể lực). Nhưng nếu nói đây là nguyên nhân của việc chuẩn bị không tốt thì giải thích ra sao về việc tuyển Olympic Thái Lan (có đến 12 gương mặt vừa dự Asiad 16 - bao gồm cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường là trung vệ thủ quân Nataporn, nhạc trưởng Thonglao và chân sút Dangda - được ông Robson tiếp tục mang đến Indonesia, trong đó có 6 cầu thủ được ra sân) vừa chơi rất ấn tượng tại Quảng Châu, chỉ dừng bước tại tứ kết sau trận thua khít khao Nhật Bản 0-1. Càng không thể cho rằng người Thái đã không còn quan tâm đến giải đấu trong khu vực nữa, bởi cơ hội cọ xát quốc tế của các đội tuyển ở ĐNA là không nhiều; vả lại không thể có chuyện một đội tuyển thất bại nặng nề ở khu vực lại nghĩ đến tầm châu lục và vào VCK World Cup 2014 như mục tiêu mà LĐBĐ Thái Lan đặt ra cho Peter Reid 2 năm trước và giờ đây là Bryan Robson.

Thái Lan gục ngã, đó đã không còn là điều bất ngờ.(Ảnh : T.L)

Thật ra thất bại của Thái Lan tại AFF Cup 2010 chỉ là một chuỗi trong quá trình đi xuống của bóng đá xứ chùa vàng. Dấu hiệu khởi đầu là từ giải đấu 2004 (khi ấy còn mang tên Tiger Cup). Sau 3 chức vô địch ĐNA vào các giải 1996, 2000 và 2002; năm 2004 nhà ĐKVĐ cũng bị loại ngay từ vòng bảng, sau khi hòa Myanmar 1-1, thắng Đông Timor 8-0 và thua Malaysia 1-2 (đã dẫn trước nhưng lại thua ngược chỉ trong vòng 2 phút). Kỳ giải kế tiếp, rồi AFF Cup 2008 họ lại thua SGP và VN với cùng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận chung kết, và nay lại rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Như vậy là 4 kỳ giải ĐNA liên tiếp người Thái hoàn toàn trắng tay, xen giữa vào đó là lần đầu tiên mất ngôi VĐ SEA Games sau hơn 15 năm thống trị tuyệt đối. Không một nền BĐ nào có thể ngự ở đỉnh cao mãi, dứt khoát phải đến chu kỳ đi xuống, Thái Lan đang ở giai đoạn ấy. Với việc ĐT U.23 bị loại ngay vòng bảng ở SEA Games năm ngoái tại Lào, cùng một loạt thất bại trong năm nay của các đội U.16, U.19, cho thấy BĐ Thái Lan đang thực sự khủng hoảng lực lượng kế thừa. Bằng chứng rõ nhất là việc HLV Robson phải vời lại một lão tướng Chaiman đã gần 40 tuổi để mong dẫn dắt lối chơi tại AFF Cup 2010, kết quả ra sao mọi người đã thấy. Một nhạc trưởng khác là Thonglao cũng đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. 3 trận đấu tại Jakarta chỉ là một "Thonglao của HAGL" chứ không phải như mỗi lần về khoác áo ĐTQG. Trong khi đó thì những tài năng trẻ như Kirati (25), Ronnanchai (29)... chưa thể sánh với những Teerasil, Teeratep, Pipat khi cùng độ tuổi, chứ chưa nói đến có thể trở thành một Kiatisak, Natapong tương lai.

Việc thiếu hiểu biết và hời hợt về BĐ ĐNA và bản thân BĐ Thái của HLV Bryan Robson cũng là một nguyên nhân dẫn đến thất bại của Thái Lan tại giải. Người ta thấy rõ sự lúng túng và mất phương hướng của ông khi cứ sau 3 ngày lại thay đến nửa đội hình mỗi trận.

 

Nhưng như đã từng trong quá khứ, người Thái sẽ nhanh chóng biết cách đứng dậy!

 

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều