
Tối 8-12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam bước trận đấu gặp đối thủ đầy duyên nợ Singapore tại bảng B giải AFF Suzuki Cup 2010. Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Singapore 1-0, đứng đầu bảng B để vào bán kết gặp đội tuyển Malaysia sắp tới.
Tối 8-12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam bước trận đấu gặp đối thủ đầy duyên nợ Singapore tại bảng B giải AFF Suzuki Cup 2010. Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Singapore 1-0, đứng đầu bảng B để vào bán kết gặp đội tuyển Malaysia sắp tới.
 |
|
Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng quan trọng trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. |
Nhập cuộc đầy quyết tâm phải giành chiến thắng và dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện lối chơi rực lửa, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trên sân. Tuy nhiên, đội tuyển Singapore cũng có nhiều pha bóng đáp trả làm khung thành đội chủ nhà lao đao. Gần cuối hiệp 1, Singapore tấn công mạnh hơn và để lộ nhiều khoảng trống. Phút 31, Việt Nam mở tỷ số bằng pha phản công sắc nét bên cánh phải. Thành Lương đã có đường chuyền như đặt để cho Vũ Phong băng vào dứt điểm, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước. Có được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc, các học trò của HLV Calisto chơi tự tin hơn.
 |
|
Cổ động viên Việt Nam phấn khích trên sân Mỹ Đình. |
Sang hiệp 2, Việt Nam áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, còn Singapore buộc phải đẩy đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa. Phút 64, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người khi Trọng Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân sau pha vào bóng thiếu kiềm chế với cầu thủ Singapore. Thiếu người, đội tuyển Việt Nam tập trung gần hết cầu thủ bên phần sân nhà, chỉ cắm mình Anh Đức ở tuyến trên. Những phút cuối cùng của trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, các chân sút của Singapore vẫn tỏ ra bế tắc trước khung thành của Tấn Trường và kết quả 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam được duy trì đến hết trận đấu.
P.V