Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng nhất quốc gia chỉ còn 2 vòng:
Đồng Nai-Berjaya: Thắng mà không vui

09:08, 09/08/2010

Vòng 24, Đồng Nai- Berjaya (ĐN.B) tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp Tây Ninh. Có sự trở lại của thủ môn Thanh Thắng và chân sút Owusu, nhưng HLV Trần Bình Sự để cả 3 trụ cột: Phạm Hữu Phát, Lê Hữu Phát và đội trưởng Xuân Thành trên ghế dự bị.

Vòng 24, Đồng Nai- Berjaya (ĐN.B) tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp Tây Ninh. Có sự trở lại của thủ môn Thanh Thắng và chân sút Owusu, nhưng HLV Trần Bình Sự để cả 3 trụ cột: Phạm Hữu Phát, Lê Hữu Phát và đội trưởng Xuân Thành trên ghế dự bị. Với đội hình khá lạ lẫm và gần như chơi với sơ đồ 3-5-2 (với sự hỗ trợ của trung vệ Yeboah, bên hành lang trái Trường Xuyên chơi như một tiền vệ hơn là hậu vệ), cũng như trận gặp Bình Dương, ĐN.B tạo được sức ép ngay từ đầu. Trong thế trận ấy, cộng thêm "người anh em ĐNB" Tây Ninh không còn động lực chiến đấu, chỉ sau 25 phút đội chủ nhà đã có 2 bàn dẫn trước (Owusu và Ngọc Quang). 2 bàn thắng dễ dàng đã khiến các cầu thủ ĐN.B sớm chểnh mảng, tạo điều kiện cho đội khách san bằng tỷ số. Thật ngạc nhiên là vào lúc lẽ ra phải xiết chặt đội ngũ, cắn răng mà làm lại này thì một số vị trí của ĐN.B lại có biểu hiện chán nản, buông xuôi. Tuy nhiên với sự lơi lỏng trong kèm người, truy cản của hàng phòng thủ Tây Ninh, Phạm Hữu Phát và Quốc Thịnh đã có 2 cú sút quyết đoán chính xác mang về chiến thắng chung cuộc 4-2.

 

Vượt qua Tây Ninh (áo sáng) 4-2 nhưng Ban huấn luyện Đồng Nai-Berjaya vẫn còn nhiều điều phải làm ở hai lượt trận còn lại.  Ảnh: H.Anh)

Thắng đậm mà vẫn không vui, bởi cách thắng, tinh thần thi đấu và vòng thứ 4 liên tiếp ĐN.B vẫn chôn chân ở đáy bảng và vẫn còn kém Tiền Giang 1 điểm, bởi cùng lúc tại Hà Nội đội bóng sông Tiền đã có thêm được 1 điểm quý giá trước đội đầu bảng ACB. Rất muốn thắng trận này để "bù" cho 3 điểm đã ban phát tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng bàn thua sớm bất ngờ từ quả phạt đền (bóng chạm tay một hậu vệ ở phút 12), cộng với cơn mưa xối xả đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi kỹ thuật sở trường của ACB. Trước sự chống trả lăn xả của Tiền Giang, mọi nỗ lực của Thành Lương và các đồng đội chỉ mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Xếp hạng trước 2 vòng đấu cuối cùng:

1/ ACB 41 điểm, 2/ Bình Định 40đ, 3/Than QN 37đ,

4/ An Giang 36đ, 5/ Quảng Nam XT 35đ,

6/ Cần Thơ 30đ, 7/ Tây Ninh 29đ,

8/ TDC Bình Dương 28đ, 9/ H.Huế 27đ, 10/ Viettel 24đ,

11/ TP.HCM 23đ, 12/ Tiền Giang 23đ, 13/ Đồng Nai.B 22đ.

 

ACB cũng là đội chủ nhà duy nhất mất điểm ở lượt này qua đó để cho Bình Định thu ngắn cách biệt chỉ còn duy nhất 1 điểm. Chiến thắng, dù chật vật, trước TDC Bình Dương, đưa đội bóng đất võ qua mặt Than QN (thua 0-1 rất đáng tiếc trước Quảng Nam) lên vị trí thứ nhì và trở lại đường đua lên hạng trực tiếp. Chiến thắng 2-1 trước Viettel cũng giúp An Giang thắp lại hy vọng giành suất play-off (nếu có trận đấu này), nhưng đồng thời đẩy Viettel trở lại vòng xoáy.

 

Với tình hình này diễn biến giải hạng Nhất sẽ còn hấp dẫn đến lượt cuối. Trong đó căng thẳng, "nóng" nhất là chiếc vé duy nhất xuống hạng với một lúc 4 "ƯCV": Viettel, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang và ĐN.B; trong đó 2 đội sau là nguy cơ nhất.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều