Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những niềm vui và những giọt nước mắt dễ thương

09:08, 08/08/2010

Sáng qua 8-8, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh (lứa tuổi 11) Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VIII đã khép lại với trận chung kết và trao giải.

Sáng qua 8-8, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh (lứa tuổi 11) Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VIII đã khép lại với trận chung kết và trao giải.

 

Giải nào rồi cũng kết thúc và có đội thắng đội thua, nhưng ở giải này, mọi người đều cho rằng rất thú vị và hấp dẫn về nhiều mặt. Sau hơn 2 tháng thi đấu, có 180 đội bóng các trường học trên địa bàn tỉnh đã tham dự vòng loại. Giải đã tạo ra không khí hoạt động hè thật bổ ích và hấp dẫn.

 

Trao giải phong cách cho đội Tân Phú.(Ảnh: Phan Dẫu)

11 đội tuyển thuộc 11 đơn vị huyện, TX.Long Khánh và TP. Biên Hòa bước vào vòng chung kết tranh cúp với không khí hồ hởi. Qua 6 ngày thi đấu, các em đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, rất vô tư và hồn nhiên. Đội nào thắng thì cả đội tràn đầy niềm vui, đội nào thua thì cả đội khóc nức nở.

 

Ngày 6-8 là ngày được cho là đầy niềm vui và nước mắt nhất. 8 đội mạnh vào thi đấu tứ kết để loại trực tiếp. Những đội có tỷ số bàn thắng cao vòng đầu, được xem là ứng cử viên nặng ký nhất chức vô địch gồm: Thống Nhất, Long Khánh, Xuân Lộc, Tân Phú đều bị loại. Những hy vọng thay đổi khá bất ngờ, các em đội thua đã òa khóc ngay trên sân. Bóng đá nhí là thế!

 

Đội Định Quán giành hạng nhì, vượt mục tiêu đề ra nhưng các em vẫn khóc vì thua sau khi đá luân lưu với đội Biên Hòa. (Ảnh: Phan Dẫu)

Nhiều khán giả cho rằng niềm vui đến với đội thắng là do các em đã thi đấu hết mình và có phần gặp may. Nước mắt đến với các em đội thua, nhưng các em cũng đã thi đấu hết mình và có phần không gặp may; vì quá mê bóng đá, vì không đạt lời hứa trước lúc xuất quân nên khóc, thế thôi. Nhìn cha mẹ đi theo dỗ dành các em mà thật mủi lòng.

 

Hẹn mùa giải năm sau, nhưng chắc chắn dư âm của giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai năm nay còn đọng mãi trong các em và cả người lớn. Những niềm vui và những giọt nước mắt thật dễ thương.

Trung Tiến

 

 

 

Tin xem nhiều