Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Màn kết bảng F: Tống tiễn "nhà vô địch"

09:06, 25/06/2010

2 ngày sau á quân Pháp, đến lượt World Cup 2010 tống tiễn nhà đương kim vô địch về nhà. Với một kỳ World Cup mà cả 2 đội tuyển từng vào đến trận cuối cùng 4 năm trước bị loại ngay sau vòng bảng, có thể coi là một bất ngờ động trời, một cú sốc lớn.

2 ngày sau á quân Pháp, đến lượt World Cup 2010 tống tiễn nhà đương kim vô địch về nhà. Với một kỳ World Cup mà cả 2 đội tuyển từng vào đến trận cuối cùng 4 năm trước bị loại ngay sau vòng bảng, có thể coi là một bất ngờ động trời, một cú sốc lớn. Nhưng "cái chết" của Pháp và Italia trên đất Nam Phi lần này lại chỉ được đón nhận với sự dửng dưng, không một buồn thương, than khóc, nuối tiếc nào cho dù từ những CĐV của chính họ.

 

Ấy là bởi sự tệ hại và vô cảm của chính bản thân kẻ thất bại. Còn tệ hơn một đội Pháp vốn đã quá tệ 2 ngày trước, các cầu thủ Ý vào trận quyết định với tất cả sự nhọc nhằn, mệt mỏi, cứ như đeo đá trong chân. Một lối chơi vô hồn, rời rạc, không một chút kết dính, cứ như vừa được lắp ghép. Những sai lầm, những pha chuyền hỏng như một đội bóng hạng 2 chứ không phải là nhà vô địch. Nhưng kỳ lạ nhất là suốt hiệp I họ không thể hiện một ý chí chiến đấu, một chất Italia nào; thay vào đó là sự dửng dưng, vô cảm của những người đã lên đến đỉnh chỉ muốn mau mau về nhà để sống với hào quang quá khứ.

 

HLV Lippi cúi đầu thất vọng trước "cái chết" của Italia trên đất Nam Phi.

Về chiến thuật, HLV Lippi cũng gây ngạc nhiên khi trong một trận đấu cần chiến thắng mà ông lại bố trí đến 3 tiền vệ phòng ngự: Gattuso, De Rossi và Montolivo. Hệ quả, không có một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa để cầm nhịp, giữ bóng, dẫn đến biến mất luôn những pha lên bóng của 2 hậu vệ cánh, đặc biệt là Zambrotta, khiến suốt hiệp I đội tuyển thiên thanh không hề tạo được bất kỳ một pha bóng đáng kể nào.

 

Tóm lại, 45 phút hiệp I, đó là một đội ... Ý... ẹ! Chỉ nhờ may mắn họ mới chỉ bị thủng lưới 1 lần.

 

Chỉ sang hiệp II, khi HLV Lippi đưa 2 cầu thủ của Napoli vào: Maggio - một hậu vệ biên có tốc độ và khả năng tham gia tấn công - thay Criscito, và tiền đạo Fabio Quagliarella (18) thay tiền vệ thủ Gattuso; rồi tiếp đó tung nốt quân bài cuối cùng Pirlo vào sân; sắc xanh của ĐT thiên thanh tươi tắn hơn. Nếu khả năng cầm bóng của Pirlo giúp Ý giữ được khu trung tuyến và liền lạc hơn, thì sự xông xáo, tốc độ và đặc biệt khát vọng của Quagliarella đã thổi một ngọn lửa nóng vào lối chơi lạnh lẽo trước đó của các ngôi sao đàn anh. Chính Pirlo là người bắt đầu và Quagliarella là người kết thúc pha dàn xếp lẽ ra đã có thể dẫn đến bàn san bằng tỉ số 1-1, nếu trung vệ Skrtel của Slovakia không kịp bọc lót phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Cũng chính Quagliarella là người đã 2 lần thắp lại hy vọng cho đoàn quân Ý. Lần đầu ở phút khi bất ngờ cầm bóng đột phá dũng mãnh, bật tường với Iaquinta rồi tung pha dứt điểm, buộc thủ môn Mucha đẩy ra để Di Natale thu ngắn cách biệt 1-2, và lần sau là phút 90+2 với cú lốp bóng cực đẹp gỡ 2-3...

 

Nhưng 20 phút điên cuồng ấy chỉ là cơn giãy chết kéo dài thêm một chút hơi thở thoi thóp của nhà vô địch. Trước đó, những chậm chạp và sai lầm trong kèm người của cặp trung vệ Cannavaro và Chielini đã khiến Ý luôn là người phải trối chết rượt đuổi mà sự nỗ lực muộn màng không sao giúp đuổi kịp Slovakia để đòi lại chiếc vé thông hành vốn trong tay họ trước trận đấu. Tại sao những thay đổi này không phải là từ đầu trận đấu. Câu hỏi chỉ có Lippi mới trả lời được, nhưng ông đã lẩn rất nhanh ngay sau tiếng còi kết thúc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mãn trận, Quagliarella là cầu thủ duy nhất của đội chiến bại khóc vì tiếc nuối.

 

Với Slovakia, họ hoàn toàn xứng đáng là người chiến thắng ở trận đấu này, để bước xác qua nhà vô địch tiến vào vòng 2 trong lần đầu tiên dự VCK World Cup với tư cách 1 quốc gia độc lập.

 

 

 P.V

Tin xem nhiều