
Sau Nam Phi (và trước đó là Cameroon) 4 tiếng rưỡi, châu Phi lại chứng kiến đại diện thứ 3 sớm nói lời chia tay với kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trên chính lục địa của mình, đó là Nigeria. Tuy nhiên, trước đó người châu Á cũng đã phải trải qua những giây phút hồi hộp, thót tim cùng với Hàn Quốc.
Sau Nam Phi (và trước đó là Cameroon) 4 tiếng rưỡi, châu Phi lại chứng kiến đại diện thứ 3 sớm nói lời chia tay với kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trên chính lục địa của mình, đó là Nigeria. Tuy nhiên, trước đó người châu Á cũng đã phải trải qua những giây phút hồi hộp, thót tim cùng với Hàn Quốc.
Đúng như tuyên bố của HLV Maradona, với Messi đeo băng đội trưởng, Argentina (ARG) ra sân với 7 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng HQ trước đó, trong đó có cả cặp TĐ Higuain - Tevez (thay bằng Aguero và Milito - người hùng mang về chiếc cúp Champion League cho Inter lần đầu tiên xuất hiện). Dù chỉ với gần nửa đội hình dự bị ARG vẫn giải quyết gọn ghẽ Hy Lạp chỉ trong 12 phút cuối cùng, để Maradona hả hê, tươi như hoa bước vào vòng 1/8 không chỉ với tư cách là đội tuyển đầu tiên toàn thắng vòng bảng mà giờ đây đã thế chỗ của Tây Ban Nha để trở thành ứng cử viên số 1 của chức vô địch World Cup 2010, trong đánh giá của các công ty cá cược nổi tiếng.
Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của lão tướng 36 tuổi
Đại bàng xanh đã có 1 trận đấu tốt nhất kể từ đầu giải, nhưng đã không thể làm hơn đội bóng châu Á kiên cường. Khỏi nói sự vui mừng của các cầu thủ Hàn Quốc, việc trở thành một trong 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới lần này đáng tự hào không kém gì danh hiệu "đệ tứ anh hào" 8 năm trước của họ trên sân nhà.
Trần Hải





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







