Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc bảng A: Á quân và chủ nhà nói lời chia tay

10:06, 23/06/2010

Đêm 22-6, cảnh cuối cùng của màn 1 vòng chung kết World Cup 2010 đã được mở ra bằng thành công của châu Mỹ và châu Á, nhưng là một đêm buồn cho bóng đá châu Âu và châu Phi khi cả 4 đại diện của 2 châu lục này đều bị loại.

Đêm 22-6, cảnh cuối cùng của màn 1 vòng chung kết World Cup 2010 đã được mở ra bằng thành công của châu Mỹ và châu Á, nhưng là một đêm buồn cho bóng đá châu Âu và châu Phi khi cả 4 đại diện của 2 châu lục này đều bị loại.

Những chỉ đạo của Raymond Domenech với các cầu thủ chỉ như "nước đổ đầu vịt" khi Pháp thể hiện một bộ mặt kém cỏi và bạc nhược tại World Cup lần này.

Có lẽ FIFA đã phần nào thở phào nhẹ nhõm khi 2 bảng đấu đầu tiên đã về đến đích an toàn. Không có sự bắt tay hòa hoãn nào như nhiều người lo ngại. Nhưng cũng không có bất ngờ hay cuộc lật đổ nào xảy ra, ngoại trừ việc nhà á quân Pháp kết thúc cuộc hành trình đầy giông bão trên đất Nam Phi bằng thêm một thất bại tủi hổ trước đội chủ nhà, đứng dưới mình tròn 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng với Pháp, một đội bóng... không còn là một đội bóng, trước khi ra sân mà vị thuyền trưởng phải hỏi thủy thủ đoàn: có còn ai muốn ra sân, thì liệu có thể coi thất bại của họ là bất ngờ?

 

Một tuyển Pháp vô cùng xa lạ. Có đến gần phân nửa đội hình xuất phát (5/11 vị trí) là lần đầu tiên ra mắt. Chiếc áo vá của Pháp sớm bị Nam Phi xé thêm một nhát rách toạc ở phút 20. Đó cũng là thời điểm hồi chuông báo tử chính thức điểm đối với nhà đương kim á quân, bởi lúc này tỷ số trận Uruguay - Mexico vẫn là 0-0, tức Pháp cần phải tìm được 6 bàn thắng và không được để thủng lưới thêm. Một điều kiện còn khó hơn lấy sao trên trời, bởi cho đến lúc ấy họ chưa ghi nổi một bàn thắng nào. Đã vậy vị trọng tài Colombia dường như còn muốn tống cái ĐT tai tiếng nhất trên đất Nam Phi này về nước sớm khi đuổi thẳng cánh Gourcuff trong một tình huống phạm lỗi hoàn toàn không đáng phải bị thẻ đỏ. Đúng 10 phút sau khi mất người, Pháp nuốt cạn chén đắng. Một loạt chiếc áo xanh hoảng loạn, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc để Mphela đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Nhục nhã...!

 

Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng gỡ gạc chút thanh danh, chí ít là kiếm một bàn danh dự "chống gậy về xe", Domenech đưa Malouda rồi Henry vào sân. Thực sự là kể từ lúc có mặt 2 cựu binh này Pháp chơi có nét hơn và cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất tại VCK World Cup 2010. Điều đó khiến người ta càng... không hiểu nổi cách dụng binh của ông Domenech. Hình ảnh ấn tượng cuối cùng mà Pháp để lại tại WC 2010 là pha khống chế bóng chạm tay của Henry, một pha gần tương tự mà Henry đã loại tức tưởi Ireland ở trận play-off; khiến người ta sực nhớ: lẽ ra Pháp đã không có mặt ở Nam Phi. Mà có lẽ nếu như vậy đã đỡ ê chề, hoen ố hơn biết bao cho hình ảnh của Les Bleus.

 

Với việc trong trận đấu cùng giờ Mexico thua nhẹ nhàng Uruguay, Nam Phi đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng, sớm làm khán giả của VCK World Cup ngay trên đất nước mình. Dù vậy, với chỉ một thất bại duy nhất trước Uruguay và chiến thắng lịch sử trước Pháp, Bafana Bafana hoàn toàn có thể ngẩng đầu rời giải. Đó lại là điều mà đội tuyển Pháp không thể có. Rồi đây, trong nhiều ngày tháng tới, câu chuyện về một chương đáng xấu hổ nhất trong lịch sử BĐ Pháp sẽ còn được mổ xẻ, săm soi để xem đâu là nguyên nhân, và ai phải là người chịu trách nhiệm. Có điều người phải chịu trách nhiệm trước tiên là thuyền trưởng Domenech thì đã "hạ cánh an toàn" khi ông đã được Liên đoàn BĐ Pháp cho phép rời con tàu đội tuyển Pháp từ trước khi nó ra khơi và bị đánh đắm. Cùng với Domenech, chắc chắn sau World Cup 2010, người ta sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng về nhân sự ở đội tuyển Pháp.

 

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều