Qua 2 vòng đấu của 8 bảng với 32 trận đấu, người xem đã chứng kiến tổng cộng 67 bàn thắng được ghi, bình quân 2,09 bàn/trận. Điều đáng chú ý là nếu lượt trận mở màn đầu tiên chỉ có 25 bàn thắng được ghi, tức bình quân chỉ có 1,56 bàn/trận, thì lượt đấu thứ 2 đã có 42 bàn thắng được ghi, trung bình 2,6 bàn/trận.
Qua 2 vòng đấu của 8 bảng với 32 trận đấu, người xem đã chứng kiến tổng cộng 67 bàn thắng được ghi, bình quân 2,09 bàn/trận. Điều đáng chú ý là nếu lượt trận mở màn đầu tiên chỉ có 25 bàn thắng được ghi, tức bình quân chỉ có 1,56 bàn/trận, thì lượt đấu thứ 2 đã có 42 bàn thắng được ghi, trung bình 2,6 bàn/trận. Con số bàn thắng tăng vọt này cho thấy bầu không khí VCK World Cup đang nóng lên, bất chấp thời tiết mùa đông Nam Phi đang lạnh đi.
MÀN 1: Ảnh hưởng... "biến đổi khí hậu"!
Cùng với sự nóng dần lên của trái đất, màn dạo đầu World Cup 2010 ở Nam Phi cũng chịu cảnh khô hạn - cơn khô hạn bàn thắng. Trong 16 cuộc đọ sức của lượt trận đầu tiên ở 8 bảng người xem chỉ được chứng kiến 25 bàn thắng. Trung bình chỉ có 1,56 bàn/trận, kém xa tỷ lệ bàn thắng bình quân ở 3 VCK gần đây là 2,54 bàn/trận, tức ít hơn 1 bàn/trận. Đó là may mà có chiến thắng "4 sao" của Đức trước
Một thông số rất đáng chú ý, có 15/25 bàn thắng được ghi trong hiệp II, điều này cho thấy hầu hết các đội đều khởi đi rất thận trọng, thăm dò, chỉ tăng tốc sau hiệp I. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến số bàn thắng nghèo nàn, do đây mới là khúc dạo đầu, các đội đều không muốn mạo hiểm. Với các đội trung bình và yếu thì mục tiêu không thua trận ra quân được đặt lên hàng đầu. Còn các đội mạnh cũng không dại gì sớm bung hết sức bởi kinh nghiệm các kỳ World Cup gần đây cho thấy, những ứng cử viên khởi đi như vũ bão lại nhanh chóng "xì hơi" hoặc chết vì lộ bài quá sớm; trong khi các đội có sự khởi đầu chậm rãi, biết phân phối sức hợp lý trước từng đối thủ, và chỉ tung nước rút ở giai đoạn quyết định sẽ đến đích cuối cùng.
Dù vậy BĐ mà không có bàn thắng thì tẻ nhạt biết bao.
MÀN 2: Tăng tốc!
Đã có e ngại thời tiết lạnh lẽo mùa đông Nam Phi sẽ càng làm cho số bàn thắng giảm đi. Bởi theo một thống kê cứ hễ VCK World Cup nào diễn ra trong thời tiết nước chủ nhà càng nóng thì số bàn thắng càng cao,
Không có gì ngạc nhiên cho sự thay đổi đột ngột "thời tiết" trên sân cỏ Nam Phi này. Một khi cục diện các bảng bắt đầu nóng, 3 điểm trở thành nhiệm vụ bắt buộc, thì không còn lý do gì để các đội e dè, thận trọng, sợ thua nữa, mà buộc phải xông lên tìm kiếm bàn thắng. Màn 3 - lượt trận cuối cùng vòng bảng - hứa hẹn còn "nóng" hơn khi mới 4 trận đầu tiên đã có chẵn 10 lần lưới các đội rung lên (2,5 bàn/trận). Một chiến thắng hay thất bại bây giờ đồng nghĩa với ở lại hay xách va li rời Nam Phi.
Đông Kha




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







