
Thắng lợi trước SG United ở vòng 18 là lần thứ hai trong giải, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) có 2 chiến thắng liền, nhưng một "hat-trick" thì chưa từng.
 |
| Đồng Nai-Berjaya (phải) sẽ có điểm trước Quảng Nam. |
Thắng lợi trước SG United ở vòng 18 là lần thứ hai trong giải, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) có 2 chiến thắng liền, nhưng một "hat-trick" thì chưa từng. Trận gặp Quảng
Nam chiều nay là cơ hội để thực hiện điều đó. Cơ sở cho hy vọng ấy là ở lượt đi, ĐN.B đã thắng 2-0 (Thierry và Quốc Thịnh ghi bàn), đồng thời hiện tân binh này đang chết dí ở vị trí áp chót và vừa bị cú sốc sau án phạt nặng vì bỏ dở trận đấu gặp V.Ninh Bình ở vòng 17 sẽ không có cả trưởng đoàn lẫn HLV trưởng Trần Vũ trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho đội khách đến từ Đông Nam bộ. Trong thế đường cùng, còn nước còn tát, đội bóng đất Quảng sẽ chiến đấu cật lực để tồn tại. Hiện Quảng Nam chỉ kém Tiền Giang có 3 điểm mà vòng này đội bóng sông Tiền lại phải tiếp đội đầu bảng V.Ninh Bình khả năng tiếp tục trắng tay là rất lớn, do đó nếu thắng được ĐN.B họ sẽ bắt kịp đối thủ xếp trên. Với ĐN.B nếu giành được trận thắng thứ 3 liên tiếp sẽ mở ra cơ hội lần đầu tiên trong giải qua mặt người anh em miền Đông Tây Ninh. Bởi chiều nay Tây Ninh phải làm khách cho HPHN đang quyết tâm đòi đủ món nợ thua 1-3 ở lượt đi để tranh chấp chiếc vé trực tiếp trở lại V-League với Bình Định (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ). Nếu chủ nhà HPHN lấy trọn 3 điểm, họ không chỉ gián tiếp kéo ĐN.B lên hạng 7 mà bản thân đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng nhiều khả năng lấy lại vị trí thứ nhì khi Bình Định chiều nay phải làm khách tại Cần Thơ trong bối cảnh mất đến 3 vị trí chính thức vì thẻ phạt, trong đó có chân sút số 1 Cruz. Đây là cơ hội để đội chủ nhà Tây Đô bắt kịp 33 điểm với đội bóng đất võ (nhưng vẫn chưa thể qua mặt vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại). Lượt đi tại Quy Nhơn, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng cũng chỉ tìm được trận hòa không bàn thắng.
Tuy nhiên, trận cầu đáng chú ý nhất ở vòng này là cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ đang so kè nhau ở vị trí thứ 5 và 6, đồng thời chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm: Huế - Than QN. Lượt đi tại đất mỏ đôi bên đã bất phân thắng bại 1-1, do đó đây có thể coi là "trận chung kết" tranh vé play-off với cả 2, đội nào thất bại xem như chấm dứt tham vọng. 2 trận còn lại là cuộc chạy đua tay ba đến bến bờ an toàn giữa Hà Nội ACB, An Giang (cùng 20 điểm) và SG United (18 điểm). An Giang có lợi thế nhất khi được tiếp đội chót bảng Quảng Ngãi gần như đã tung cờ trắng, sẽ tiếp tục cuộc đào thoát ngoạn mục của mình bằng chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ giai đoạn 2. Trong khi đó 2 đại biểu Sài Gòn - Hà Nội sẽ phải sống mái với nhau. Đúng như dự đoán của chúng tôi, sau thảm bại 1-4 trước ĐN.B ở lượt rồi, để chặn đà thua 4 trận liên tiếp, ông chủ Hải An đã chẳng đặng đừng buộc phải thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình bằng cách vời lại HLV Văn Sỹ Hùng cứu giá thay cho ông Nguyễn Văn Nhã. Liệu cựu tiền đạo ĐTVN từng được khán giả ĐNÁ đặt cho biệt danh "little boy" này sẽ một lần nữa trục vớt thành công con tàu SG United?
Đông Kha