Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 19 V-League: Xuôi và ngược!

10:07, 03/07/2009

Hình ảnh lượt về của Thể Công và HAGL như 2 chuyến tàu chạy với cùng tốc độ cực nhanh nhưng lại ngược chiều nhau, kẻ đi lên thần tốc, người tụt xuống không phanh. Nếu chiến thắng trước Nam Định chủ nhật rồi là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Thể Công dưới tay HLV Lê Thụy Hải, thì trận thua T&T trên sân nhà đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của HAGL (kể từ đầu giai đoạn 2 đến giờ, đội bóng của bầu Đức chưa hề biết mùi chiến thắng).

Hình ảnh lượt về của Thể Công và HAGL như 2 chuyến tàu chạy với cùng tốc độ cực nhanh nhưng lại ngược chiều nhau, kẻ đi lên thần tốc, người tụt xuống không phanh. Nếu chiến thắng trước Nam Định chủ nhật rồi là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Thể Công dưới tay HLV Lê Thụy Hải, thì trận thua T&T trên sân nhà đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của HAGL (kể từ đầu giai đoạn 2 đến giờ, đội bóng của bầu Đức chưa hề biết mùi chiến thắng). Nếu cách đây hơn 3 tuần, sau vòng 14, Thể Công còn chìm ở vị trí áp chót thì nay họ đã leo một mạch lên hạng 4. Còn HAGL từng kết thúc lượt đi ở vị trí á quân nhưng hiện đã rơi tự do xuống vị trí thứ 9, chỉ cách suất đi play-off... 2 điểm (!). 2 hình ảnh cá nhân tiêu biểu cho sự xuôi và ngược của đội bóng quân đội và phố núi là Thạch Bảo Khanh và Lee Nguyễn. Cùng với Thể Công, Bảo Khanh cũng có sự trở lại của riêng mình khi chủ nhật rồi lần đầu tiên chơi trọn 90 phút và cả 2 trận rồi anh đều "nổ súng" (lẽ ra Khanh là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng vào lưới Nam Định chứ không chỉ là 1). Trên sân, Bảo Khanh chơi còn mềm mại, kỹ thuật hơn cả những ngoại binh đến từ nền BĐ Nam Mỹ nổi tiếng kỹ thuật được tậu về từ Brazil. Trong khi đó ở HAGL, Lee Nguyễn như một ngôi sao cô đơn. Phẩm chất kỹ thuật đầy tinh tế của anh không có đất dụng võ nên cũng chẳng giúp gì được cho đội bóng. Nguyễn không phải là cầu thủ dùng để đi săn tìm bóng vậy mà anh phải hùng hục cày ải, chịu đựng những "đòn thù" của đối phương khi phải gánh trên vai cả một thế công. Hình ảnh Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ rời sân vì không kìm được nên chơi xấu (cũng là để bảo vệ đôi chân của mình) cũng là chiếc thẻ đỏ chính thức truất quyền HAGL đến tham vọng mùa này. Vòng này cả 2 đội đều làm khách nhưng cơ hội có điểm của Thể Công tại Nha Trang vẫn nhiều hơn khi nội bộ chủ nhà Khánh Hòa đang phân tâm, còn HAGL không Lee Nguyễn lẫn Thonglao (báo chí Thái Lan vừa đưa tin tiền vệ này sau giải sẽ chia tay HAGL về nước đầu quân cho CLB Muang Thong United) sẽ tiếp tục trượt dài tại Vinh.

 

LỊCH ĐẤU VÒNG 19 V-LEAGUE CHIỀU MAI 5-7: 15 giờ 30: Khánh Hòa - Thể Công, Đồng Tháp - Hải Phòng; 16 giờ: Bình Dương - ĐTLA (VTV3), Nam Định - QK4 (VTC3); 16 giờ 30: T&T - TP.Hồ Chí Minh (VCTV3), Đà Nẵng - Thanh Hóa (16 giờ 30); 17 giờ: SLNA - HAGL

Cuộc chiến ở đáy bảng đột nhiên trở nên nóng bỏng. Vừa cắt được chuỗi 5 trận toàn thua nhưng Thanh Hóa lại đứng trước thái sơn khi đụng phải Đà Nẵng. Một cuộc chiến quá không cân sức giữa đáy và đỉnh. 2 kẻ cùng khổ còn lại là Nam Định (đã rơi xuống áp chót giải) và QK4 (thất bại cả 5 trận lượt về) sẽ phải sống mái với nhau. Trận cầu "đinh" lượt này là Bình Dương - ĐTLA, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, thực tế cuộc đối đầu giữa 2 nhà vô địch sẽ không "nóng" như mong đợi.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều