Đó là câu cảm thán của một fan trên website của các CĐV M.U phản ứng trước thông tin "Quỷ đỏ" chiêu mộ Michael Owen. Không chỉ CĐV M.U mà giới bóng đá cả thế giới đều hết sức sửng sốt trước quyết định này.
Đó là câu cảm thán của một fan trên website của các CĐV M.U phản ứng trước thông tin "Quỷ đỏ" chiêu mộ Michael Owen. Không chỉ CĐV M.U mà giới bóng đá cả thế giới đều hết sức sửng sốt trước quyết định này. Trong khi Real Madrid nổi đình nổi đám với những hợp đồng chuyển nhượng "bom tấn", mang về cả 3 "vì tinh tú" sáng nhất của Premier League, Serie A và Ligue 1: C.Ronaldo, Kaka, Bezama và sắp tới có thể cả Ribery, David Silva... thì hợp đồng đầu tiên chuẩn bị cho mùa bóng mới của CLB số 1 nước Anh cũng là một quả "bom" nhưng là "bom ký". Không phải Ribery, Fabiano, cũng chẳng Huntelaar hay Aguero mà là một chân sút hết thời lại đang là thương binh với tiền sử đủ thứ chấn thương. Từng là "thần đồng" một thời của bóng đá xứ sương mù nhưng kể từ khi không trụ nổi ở Real Madrid quay về Owen chỉ còn là chiếc bóng của chính mình bởi những chấn thương liên miên. Sau khi Newcastle rớt hạng, tiền đạo 29 tuổi này lâm vào cảnh thất nghiệp và mất giá đến độ công ty đại diện cho anh phải in cả một cataloge dày 32 trang giới thiệu chi tiết về thân thế, sự nghiệp, tình trạng sức khỏe của Owen để gởi "chào hàng" khắp nơi mà vẫn không CLB nào đoái hoài. Cuối cùng chỉ có CLB nhỏ bé
Quý Chánh


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







