Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 12-7, vòng 20 V-League
"Nóng" tại Thanh Hóa, "khét" tại Quy Nhơn

11:07, 11/07/2008

Dự kiến sẽ có hơn 20 xe khách "đổ bộ" khoảng 3.000 CĐV đất Cảng vào Thanh Hóa chiều nay để ủng hộ đội nhà (dù Hải Phòng đang ngất ngưởng ở ngôi đầu bảng, còn đối thủ của họ đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng). BTC đang lo sốt vó về một sự cố sân Vinh nữa xảy ra, khi CĐV xứ Thanh cũng khét tiếng "quậy" thuộc hàng có "số má" (mùa rồi vì khán giả mà sân Thanh Hóa đã bị cấm tổ chức 3 trận của đội nhà).

Dự kiến sẽ có hơn 20 xe khách "đổ bộ" khoảng 3.000 CĐV đất Cảng vào Thanh Hóa chiều nay để ủng hộ đội nhà (dù Hải Phòng đang ngất ngưởng ở ngôi đầu bảng, còn đối thủ của họ đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng). BTC đang lo sốt vó về một sự cố sân Vinh nữa xảy ra, khi CĐV xứ Thanh cũng khét tiếng "quậy" thuộc hàng có "số má" (mùa rồi vì khán giả mà sân Thanh Hóa đã bị cấm tổ chức 3 trận của đội nhà). Nhưng không chỉ phải để mặt đến cuộc đối đầu giữa 3.000 CĐV Hải Phòng và 7.000 CĐV Thanh Hóa (còn may mà sức chứa sân tối đa chỉ 10.000) trên khán đài, mà các lực lượng an ninh còn phải "căng tai" đề phòng sự "ném đá giấu tay" của các CĐV xứ Nghệ đã "hẹn hò" nhau trên mạng chiều nay vào Thanh Hóa "trả thù" "bọn quê Dung Hà"(!). Thế nên, từ 3 ngày trước, đích thân ông tân trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng đã có mặt ở Thanh Hóa để đảm bảo công tác an ninh cho trận đấu.

Sau vụ hỗn chiến tại Nghệ An ở vòng 18 ngày 25-5, nếu quyết định phạt sân Vinh 50 triệu đồng và cấm tổ chức thi đấu cho đến hết năm 2008 được dư luận khá đồng tình, thì việc BTC chỉ phạt đội Hải Phòng 30 triệu vì CĐV có hành vi đốt pháo trên sân (khách) là quá nhẹ, hoàn toàn không đủ răn đe. Cần thấy rằng, chính những hành vi mang tính thách thức, khiêu khích của các CĐV đội khách là xuất phát điểm, khơi mào cho cuộc nổi xung thiên của các CĐV Nghệ An hôm đó. Thử hỏi chủ nhà nào không điên tiết, lộn ruột khi vào sân chứng kiến tấm băng-rôn với dòng chữ bự tổ chảng: "Sân nào cũng là sân nhà của XMHP"(!?). Chính vì coi "sân nào cũng là sân nhà" nên một số hooligan đất Cảng liên tục múa may quay cuồng, đốt pháo sáng (hành vi mà khán giả chủ nhà bị nghiêm cấm) nhằm khiêu khích đối phương, mà đỉnh điểm là cú ăn mừng thái quá bàn gỡ hòa vào thời điểm hết sức nhạy cảm, tước đi của SLNA một chiến thắng trong tầm tay. Nếu các CĐV đội khách lại tái diễn những cảnh gây "nóng mũi" ấy, chắc chắn đến lượt các khán giả xứ Thanh sẽ không để yên. Nguy cơ là từ đấy.

Nếu sân Thanh Hóa "nóng" thì sân Quy Nhơn lại được dự báo có mùi "khét". Nhiều thông tin cho rằng, Đà Nẵng sẽ "nằm" để cứu giúp người anh em cùng miền Quy Nhơn vượt qua cơn khốn khó. Người viết thì không tin điều đó. Hãy chờ xem?

Trần Hải

Tin xem nhiều