T&T Hà Nội thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố tham vọng thăng hạng khi bố trí cả 2 cầu thủ ngoại trên hàng công.
T&T Hà Nội thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố tham vọng thăng hạng khi bố trí cả 2 cầu thủ ngoại trên hàng công. Trong khi đó, biết mình biết người, trong thế mất cả 2 gương mặt ngoại binh chủ chốt: trung vệ Thierry và mũi nhọn Francisco Javier, ĐN Berjaya chọn lối chơi phản công tập trung bóng cho Abu (27). Bàn thua đầu tiên của ĐN ở phút 20 xuất phát từ tình huống bỏ vị trí của hậu vệ phải Trọng Hiệp (22) buộc trung vệ Anh Tuấn "xuất tướng" trám chỗ và bị Hoàng Quảng của T&T dễ dàng vượt qua căng ngang mặt thành cho Maxwell (30) ghi bàn thắng thứ 13 của anh trong giải. Hiệp II, ĐN dồn lên, nhưng kịch bản trận lượt đi với T&T Hà Nội, cũng như cuộc lội ngược dòng 1 tuần trước đó với Than QN đã không lập lại. Không tìm được bàn san bằng tỷ số mà đội chủ nhà còn nhận lãnh bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ cuối cùng... Một cái thua hợp lý khi xét tương quan lực lượng và trình độ giữa đôi bên. Không thật vượt trội nhưng xét từng vị trí, các cá nhân của T&T Hà Nội đều nhỉnh hơn về cả khả năng, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Rõ ràng, việc mất Thierry và Francisco Javier ở 2 vị trí chủ chốt trong đội hình đã ảnh hưởng lớn đến lới chơi và ý đồ chiến thuật của ĐN.
Do CS Đồng Tháp bất ngờ bị đội chót bảng QK7 cầm chân, trận thắng ĐN giúp T&T Hà Nội vươn lên vị trí dẫn đầu, cùng 40 điểm với Đồng Tháp.
Đông Kha
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










