Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 11-7, vòng 20 giải hạng nhất quốc gia:
Đồng Nai Berjaya - T&T Hà Nội (*)

10:07, 10/07/2008

Cách đây 4 tháng rưỡi, tại vòng đấu thứ 7, đội chủ nhà T&T Hà Nội tràn trề hy vọng lần đầu tiên vươn lên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu giải khi tiếp ĐN Berjaya. Và trên sân Mỹ Đình tưởng như họ đã làm được điều đó khi Minh Hải (9) có bàn thắng mở tỉ số ở phút 43.

    Cách đây 4 tháng rưỡi, tại vòng đấu thứ 7, đội chủ nhà T&T Hà Nội tràn trề hy vọng lần đầu tiên vươn lên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu giải khi tiếp ĐN Berjaya. Và trên sân Mỹ Đình tưởng như họ đã làm được điều đó khi Minh Hải (9) có bàn thắng mở tỉ số ở phút 43. Tuy nhiên, tất cả đã bị dập tắt đúng ở phút 89 bằng bàn gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Francisco Javier (28). Nhắc lại điều đó để thấy rằng, tuy đối thủ chiều mai của ĐN Berjaya đang ngất ngưởng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng và tràn đầy tham vọng thăng hạng, nhưng không có gì để thầy trò HLV Thái Sơn phải e dè, kiêng sợ, nhất là khi được chơi trên sân nhà.

 

   Đổ ra hơn 20 tỉ đồng cho thị trường chuyển nhượng mùa này (gần gấp 2 lần so với tổng kinh phí hoạt động, thi đấu cả năm của đội ĐN), đội bóng của tập đoàn nhà giàu T&T mong muốn lập nên một kỷ lục của BĐVN: 3 năm lên 3 hạng (cách đây 2 năm đội bóng này còn chơi ở giải hạng Ba, mùa 2006 cùng QK 9 lên hạng Nhì, năm 2007 cùng QK7 lên hạng Nhất. Để thực hiện tham vọng lên luôn V-League, T&T Hà Nội đã chi rất bạo tay, đầu tiên là chiêu mộ cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà cho chiếc ghế HLV. Tiếp đó là hợp đồng chuyển nhượng thủ môn đội tuyển quốc gia Dương Hồng Sơn từ SLNA, với cái giá gây chấn động vào thời điểm lúc ấy: 1,8 tỉ đồng. Cùng với Hồng Sơn là một loạt các cựu tuyển thủ: Phạm Như Thuần (15-Thể Công), Văn Sĩ Sơn (16-SLNA), trung vệ U-23 quốc gia Nguyễn Thành Long Giang (25-hợp đồng "mượn" của Tiền Giang - cầu thủ 2 năm liền được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng Quả bóng vàng VN). Các gương mặt ngoại của họ cũng được giới thiệu là "hàng chất lượng cao" mang nhãn mác Brazil như Cristiano (5), tiền vệ Cassiano (24 - riêng Cassiano có giá chuyển nhượng lên đến 100.000 USD). Ngoài ra, "đại gia" này cũng từng làm dư luận nổi đình nổi đám (như một cách đánh bóng thương hiệu (?) như vụ nhảy vào thương vụ Mai Tiến Thành với đề nghị 6,5 tỉ đồng "phá giá" đối thủ Vinakansai Ninh Bình hay vụ 5 cầu thủ bị công an bắt tại một "động lắc" ở TP. Hồ Chí Minh sau trận gặp Tiền Giang...

 

"Khai nòng" ở vòng đấu trước, Abu (trái) sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới T&T Hà Nội?

 

   Tuy nhiên, tiền nhiều cũng chưa chắc mua được tất cả. T&T Hà Nội đã có những giai đoạn hết sức trầy trật (có lúc bị Đồng Tháp bỏ xa đến 5 điểm). Giới chuyên môn đánh giá, đội hình hơn 20 tỉ của HLV Triệu Quang Hà vẫn thiếu chiều sâu. Hàng công T&T Hà Nội khá hiệu quả khi đã ghi được đến 36 bàn thắng - chỉ sau QK4: 37 bàn - trong đó mũi nhọn mà các hậu vệ ĐN cần đặc biệt quan tâm đó là Maxwell (30), người vừa có cú đúp mang về chiến thắng 2-0 trước Tây Ninh tuần rồi và vươn lên đứng thứ ba trong danh sách "vua phá 1ưới" với 12 bàn (chỉ sau Cruz (9, Huế): 15 bàn và Samson (19, TQN): 14 bàn). Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại cũng "phá" không ít khi đã để thủng lưới đến 19 lần (tương đương với đội áp chót Quảng Ngãi), trong đó có nhiều tình huống rất lãng. Một yếu tố bất lợi nữa của đội bóng "nhà giàu" này (cũng như Vinakansai Ninh Bình) là bất kỳ đối thủ nào khi gặp họ cũng quyết tâm "đá cho biết mặt" do tâm lý... tự ái, thấy ghét !

 

   Dù vậy, sau trận thắng 2-0 trước Tây Ninh tuần rồi và đối thủ trực tiếp QK4 lại bất ngờ ngã ngựa trước Tiền Giang, cơ hội giành quyền thăng hạng lại mở rộng cho T&T Hà Nội. Để chuẩn bị cho trận đấu trên sân ĐN, HLV Triệu Quang Hà vẫn cho ém quân tại Trung tâm Thành Long (TP.HCM). Tuy nhiên, chưa biết chiều mai, thủ môn - đội trưởng Dương Hồng Sơn có thể ra sân hay không do vết chấn thương gối trái đang hành hạ, trung vệ Như Thuần cũng bị đau nhẹ. Về phía ĐN, ngoài trung vệ Thierry tiếp tục thụ án treo giò, một mất mát lớn trong trận này là tiền đạo năng nổ Francisco Javier (28) - người đã ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận lượt đi - bị rạn xương bàn chân phải bó bột, sẽ nghỉ ít nhất 3 tuần.

 

   HLV Triệu Quang Hà đánh giá: trong 7 trận còn lại thì trận gặp Cao su Đồng Tháp và QK4 mới là 2 trận đấu sống còn "cả mùa" của T&T Hà Nội. Nếu vị HLV trẻ sớm chủ quan, đội bóng của ông có thể phải trả giá bởi 5 đối thủ "không quan trọng" còn lại, mà ĐN Berjaya là một vào chiều mai. Nếu tiếp tục phát huy được tinh thần và sức mạnh sân nhà như trận thắng Than QN tuần rồi, các cầu thủ ĐN hoàn toàn có thể một lần nữa kéo "anh nhà giàu" trở lại mặt đất như họ đã từng làm được trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Đông Kha

(*) Trận đấu ĐN Berjaya - T&T Hà Nội sẽ vẫn được ĐN-RTV phối hợp với Công ty cổ phần BĐ Đồng Nai truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN2 vào lúc 15g30 ngày 11-7.

 

 

Tin xem nhiều