Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sôi động thị trường chuyển nhượng mùa bóng mới
Bài 2: "Ảo" hay thật ?

11:07, 11/07/2008

Chỉ hơn 1 tháng nữa, mùa bóng 2008-2009 ở châu Âu sẽ bắt đầu. Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu đang lâm vào suy thoái, giá các ngôi sao bóng đá (BĐ) tăng chóng mặt như giá dầu - có cả "ảo" và thật, thông tin chính thức và cố tình gây nhiễu loạn thị trường.

   Chỉ hơn 1 tháng nữa, mùa bóng 2008-2009 ở châu Âu sẽ bắt đầu. Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu đang lâm vào suy thoái, giá các ngôi sao bóng đá (BĐ) tăng chóng mặt như giá dầu - có cả "ảo" và thật, thông tin chính thức và cố tình gây nhiễu loạn thị trường. Tuy nhiên, với những cuộc chuyển nhượng rầm rộ, nổi đình nổi đám, giới hâm mộ VN chắc chắn sẽ được mãn nhãn khi sắp tới theo dõi Premier League, Primera Liga, Serie..., nó còn hấp dẫn hơn cả EURO, bởi đó toàn là những "siêu đội tuyển".

Scolari và Chelsea nói Lampard sẽ ở lại...

   Trong số những ngôi sao không có mặt tại EURO 2008 nhưng đang nổi đình nổi đám trên thị trường chuyển nhượng, khiến báo giới tốn nhiều giấy mực phỏng đoán suốt nhiều ngày qua, trước hết là 2 món hàng "made in Brazil" đang chơi cho 2 CLB hàng đầu tại TBN. Robinho được Real Madrid định giá 50 triệu USD (850 tỷ VNĐ) mà cả Chelsea lẫn Barca đang cùng ngấm nghé. Còn "chàng vẩu" Ronaldinho tuy cả mùa bóng vừa qua có phong độ rất tệ nhưng hiện có đến 3 "ông lớn": Chelsea, Man City và AC Milan đang chèo kéo Barca quyết liệt với cái giá đưa ra 40 triệu USD (680 tỷ VNĐ). Barcelona tuyên bố sẽ bán Ronaldinho cũng với cái giá 40 triệu nhưng là đồng euro chứ không phải USD (tức phải hơn 1.000 tỷ VNĐ), dù "ngôi sao" này đã không còn trong kế hoạch của tân HLV Guardiola. Những thông tin bên lề cho thấy khá nhiều khả năng ít nhất sẽ có một trong 2 "Ro" về với Chelsea của ông thầy ở ĐT Brazil ngày nào. Ngoài ra để thay thế Drogba (Chelsea đã đặt giá cho Milan: 12 triệu bảng (gần 400 tỷ VNĐ), ông Scolary đang nhắm tới tiền đạo 27 tuổi Samuel Etoo cũng của Barca. Inter và Milan cũng muốn có chân sút này, nhưng với cái giá 30 triệu bảng (gần 1.000 tỷ VNĐ) và mức lương 160 ngàn bảng/tuần (hơn 5,3 tỷ VNĐ/tuần (!?) mà Barca và Etoo đưa ra, 2 CLB Ý khó có thể đua với Chelsea. Chưa hết, ngoài Torres của Liverpool như đã nói ở bài trước, Abramovich còn muốn có cả siêu sao người Brazil Kaka của Milan cho dù bằng mọi giá. Nếu tất cả những ý định, hợp đồng đầy "ngông cuồng" này đều suôn sẻ thì Chelsea mùa tới sẽ trở thành một "dream team", một đội tuyển "siêu hành tinh" mất!

... còn Lampard thì vẫn một mực khẳng định sẽ ra đi.

    Chính vì vậy mà đối thủ của họ MU cũng đang ráo riết gạ gẫm Tottenham để có cho bằng được chân sút mơ ước từ lâu của Sir Ferguson, đó là Berbatov. Nếu không giữ được Ronaldo chắc chắn MU sẽ không ngần ngại bỏ ra 60 triệu USD trong số tiền 150 triệu USD bán tiền vệ này để "tậu" Berbatov. Một "ngôi sao" khác tại EURO cũng đang được MU nhắm tới để thay thế vị trí của Ryan Giggs trong tương lai, đó là tiền vệ 23 tuổi Schweinsteiger của tuyển Đức.

Tại Ý, cùng với sự xuất hiện của "Người đặc biệt" Mourinho, thị trường chuyển nhượng ở Serie A cũng hứa hẹn sẽ bùng nổ. Có không ít hơn 140 triệu euro (hơn 3.700 tỷ VNĐ) được 7 CLB hàng đầu nước này sẵn sàng vung ra cho mục tiêu săn đuổi 9 ngôi sao (Lampard, Mancini, Ronaldinho, Alonso, Drogba...). Câu chuyện về Lampard với Chelsea lại trở nên ầm ĩ mấy ngày qua khi tiền vệ này kịch liệt bác bỏ phát biểu của tân HLV Scolary và khẳng định anh không hề cam kết ở lại. Không bỏ lỡ thời cơ, quyết tâm có được cậu học trò cưng Lampard, HLV Mourinho đã đề nghị Inter nối lại đàm phán với CLB cũ Chelsea, với mức giá mới nhất đã được đẩy lên 10 triệu bảng (332 tỷ VNĐ) (trước đó là 6,2 triệu rồi lên 7,95 triệu bảng).

 

    Trường hợp tiền đạo người Togo Adebayor của Arsenal là điển hình cho giá trị "ảo" cùng sự điên rồ trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu hiện nay. Từ một cầu thủ học việc, thường xuyên ngồi trên ghế dự bị, chỉ mới bất ngờ nổi lên từ mùa rồi với 24 bàn thắng - đứng thứ nhì tại giải Ngoại hạng Anh, sau Ronaldo - Adebayor đã "làm giá" khi biết Barcelona và Milan ngắm nghía mình. Giới chuyên môn đều thấy rõ tài năng của Adebayor không thể ở mức... 50 triệu USD, nhưng giờ thì Arsenal đang "hét"... 70 triệu USD(!).

 

    Tuy nhiên, tất cả những "siêu thương vụ" trên chỉ mới là thông tin hành lang hoặc trên báo chí. Cho đến thời điểm này, hợp đồng đắt giá nhất được chính thức ký kết mới là trường hợp hậu vệ Daniel Alves (chỉ mới 16 lần khoác áo ĐT Brazil và đoạt chức VĐ Copa America 2007), từ Sevilla về với Barcelona. Với số tiền mặt 29,5 triệu euro trả ngay và thêm 6 triệu euro sẽ được thanh toán tiếp nếu Barca giành được các danh hiệu (tổng cộng khoảng hơn 940 tỷ VNĐ) Alves trở thành hậu vệ cách đắt giá nhất thế giới trong lịch sử. Như vậy, chỉ mới từ đầu mùa hè đến nay, Barcelona đã bỏ ra tới 69 triệu euro (gần 1.828 tỷ VNĐ) để tăng cường riêng hàng hậu vệ. Kế đó là Man City của tỷ phú, cựu Thủ tướng Thái Lan, với việc mua tiền đạo người Brazil Jo của CSKA giá 19 triệu bảng (hơn 630 tỷ VNĐ). Đứng thứ 3 là hợp đồng trị giá 13 triệu euro (hơn 344 tỷ VNĐ) của Inter với tiền vệ người Brazil Mancini từ Roma (đây mới là cuộc tuyển mộ đầu tiên dưới triều đại Mourinho). Tiếp đó là hợp đồng 10 triệu bảng (332 tỷ VNĐ) đưa tiền đạo cao kều tuyển Anh Peter Crouch từ Liverpool gia nhập Portsmouth. Tạm xếp thứ 5 là tiền đạo mới 19 tuổi người Mexico, Giovani, từ Barcelona và tiền đạo Garcia từ Espanol về Tottenham cùng với giá 9 triệu bảng (gần 300 tỷ VNĐ).

Dương Cầm

Kỳ sau: "Những thu nhập... trên trời của các ngôi sao sân cỏ"

 

 

Tin xem nhiều