
Nếu bảng C là bảng "tử thần" thì bảng D là bảng cân tài, cân sức nhất. Như truyền thống, Tây Ban Nha (TBN) luôn được đánh giá cao ở bất kỳ giải đấu nào, nhưng rồi họ luôn "kêu to bắn tịt" tại vòng chung kết (VCK).
Nếu bảng C là bảng "tử thần" thì bảng D là bảng cân tài, cân sức nhất. Như truyền thống, Tây Ban Nha (TBN) luôn
được đánh giá cao ở bất kỳ giải đấu nào, nhưng rồi họ luôn "kêu to bắn tịt" tại vòng chung kết (VCK). Nhưng, tại EURO 2008 này, TBN rất đáng chờ đợi, bởi những tài năng mới, trong đó 2 gương mặt trẻ trung Torres, Frabegas hy vọng sẽ đem lại làn gió mới tươi mát cho chàng đấu sĩ tamardo. Và tất nhiên, không thể không kể đến Hy Lạp - những nhà ĐKVĐ châu Âu với thiên thần thọai trên đất Bồ Đào Nha tại EURO 2004. Đội quân của HLV lão luyện Otto Rehhagel không còn được đánh giá cao như 4 năm trước, nhưng nên nhớ cũng chính vì không được đánh giá cao mà 4 năm trước họ đã đăng quang.Tuy nhiên,
đội tuyển đang được giới quan sát chờ đợi, chú ý ở bảng này lại chính là Nga. Rất nhiều giới chuyên môn nhận định, nếu có một "ngựa ô" bất ngờ tại EURO này thì đó chính là Nga. Nhận định "gấu" Nga đã thức dậy sau giấc ngủ đông dài kể từ EURO 1988 (vào chung kết với Hà Lan) hoàn toàn có cơ sở khi dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Hiddink, Nga đã loại Anh để có mặt tại VCK và mới đây CLB Zenit (với nhiều cầu thủ nòng cốt của tuyển quốc gia) đã đăng quang tại cúp UEFA. Thật thú vị, ở lượt đấu đầu tiên đêm nay, ứng cử viên TBN sẽ gặp đội tuyển hứa hẹn là "ngựa ô" Nga và ĐKVĐ Hy Lạp phải chứng tỏ mình còn là "hiện tượng" hay không trước bài thuốc thử Thụy Điển của cỗ máy ghi bàn Ibrahimovic.D.C










