Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng bắt các bình luận viên... tội nghiệp !

09:06, 10/06/2008

Bóng đá (BĐ) không phải là toán học với công thức bất di bất dịch: 1 + 1 = 2, mà như cuộc sống luôn ẩn chứa, tiềm tàng vô số những thời khắc bước ngoặt mang tính may rủi (dẫn chứng mới nhất là pha sút hỏng 11m của Terry ở trận chung kết Champions’ League mùa này, khiến Chelsea từ chỗ gần chạm tay tới cúp vô địch lại dâng cho MU).

Bóng đá (BĐ) không phải là toán học với công thức bất di bất dịch: 1 + 1 = 2, mà như cuộc sống luôn ẩn chứa, tiềm tàng vô số những thời khắc bước ngoặt mang tính may rủi (dẫn chứng mới nhất là pha sút hỏng 11m của Terry ở trận chung kết Champions’ League mùa này, khiến Chelsea từ chỗ gần chạm tay tới cúp vô địch lại dâng cho MU). Lịch sử của chính EURO không ít lần đã chứng minh điều đó. Năm 1992 tại Thụy Điển, ai dám nghĩ Đan Mạch từ thân phận cascader bước thẳng lên bục vinh quang; và vừa mới đây thôi: năm 2004 là thiên thần thoại Hy Lạp. Chính vì vậy dự đoán trong BĐ là một việc làm liều lĩnh, một trò xổ số... không có lô an ủi!

Thế nhưng mối quan tâm của rất nhiều độc giả, khán giả đặt ra đối với các nhà bình luận, các chuyên gia, nhà báo thể thao mỗi khi có sự kiện BĐ quốc tế lớn như EURO này (nhưng BĐ trong nước thì lại tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm), thường luôn là: Trận tối nay sao? Bắt đội nào? Thậm chí còn yêu cầu "chọ" luôn kết quả cụ thể tỷ số trận đấu (?!). Xung quanh đề tài này có lắm chuyện bi hài.

Còn nhớ World Cup 1994 tại Mỹ, không hiểu "bà phù" hay sao mà đa phần các nhận định, dự đoán chương trình bình luận của một nhà đài trúng phóc liên tục, thế là thiên hạ đồn nhau hàng tối đón xem để tham khảo ra kèo. Nhưng 2 năm sau, EURO 1996, cũng bình luận viên ấy dự đoán toàn... trật lất. Thế nhưng người ta vẫn bảo nhau: cứ xem, đặng... bắt ngược lại thằng cha trên đài.

EURO 2004 - ngày nhà báo thể thao kỳ cựu Chánh Trinh còn sống bình luận trên truyền hình Đồng Nai - có một khán giả ở TP.Hồ Chí Minh thường xuyên gọi điện trực tiếp tham gia chương trình rất đặc biệt. Anh không chỉ có giọng bình lên bổng xuống trầm truyền cảm với ngôn từ đầy nhạc điệu, hình ảnh mà quan trọng là "đoán đâu trúng đó". Thế là các đệ tử cá độ gọi điện tới tấp về đài hỏi xin địa chỉ để thọ giáo. Sau này gặp, anh cho biết mùa EURO đó được chiêu đãi cà phê mệt nghỉ bởi vô số những người không quen tìm đến tận nơi "hậu tạ". Tuy nhiên, 2 năm sau, đến World Cup 2006 vừa rồi, cái duyên may mắn trong BĐ đã rời bỏ anh. Buồn, thất vọng thiệt tình với chính mình anh bỏ coi BĐ... đi đóng phim. Bây giờ nếu bạn xem phim truyền hình thỉnh thoảng thấy diễn viên tên Kiến An, anh đấy!

Có một HLV uy tín, tên tuổi thuộc hàng "cây đa cây đề" của BĐ Việt Nam, mà tờ báo nào mỗi khi có chuyện đều điện thoại xin ý kiến phát biểu, còn các nhà đài (kể cả đài quốc gia) mỗi khi có sự kiện BĐ lớn đều muốn có ông xuất hiện, bởi sự am hiểu, tinh thông kiến thức chuyên môn và tính tình khẳng khái của ông. Ấy vậy mà, cũng có một vị khán giả gọi điện "mắng mỏ": cái ông HLV đó toàn dự đoán sai sao đài nào cũng vẫn cứ mời ! Thôi thì làm dâu trăm họ!

Không ai muốn tự cầm dao giết mình. Chính vì vậy mà các nhà bình luận, báo chí và đặc biệt là giới chuyên môn, HLV rất ngại khi buộc phải đưa ra dự đoán kết quả cụ thể của một trận đấu, một giải đấu. Càng am hiểu họ lại càng cẩn trọng. Bởi không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trên sân cỏ khi 90 phút vẫn còn. Nổi tiếng đoán sai nhiều nhất lại chính là "vua" Pele đó thôi. Với những ngày hội BĐ như EURO thế này, nhiệm vụ của báo, đài là cung cấp, phân tích cho người hâm mộ cái nhìn toàn diện, sâu hơn về chuyên môn đàng sau, bên trong một trận đấu, cũng như vẻ đẹp ẩn chứa của BĐ, giải thích nguyên nhân thành công hay thất bại của một đội bóng; chứ không phải là tư vấn "bắt độ". Mà ơn trời, nếu như họ "tư vấn" đúng, chính xác hết thì hẳn đã bỏ nghề đi "cá độ" làm giàu hết chứ việc gì đi... bình luận BĐ.

Vì vậy bạn ơi, đừng bắt các nhà bình luận, HLV của chúng ta phải dự đoán đội nào thắng, thắng bao nhiêu mà... tội nghiệp! Mà nếu BĐ có thể được ai đó đoán trước được vanh vách thì việc gì chúng ta phải thức trắng đêm căng mắt để chờ đợi, hồi hộp theo dõi kia chứ?

Minh Chung

Tin xem nhiều