
Trái với những gì báo chí Ba Lan muốn kích động, cuộc đối đầu giữa cỗ xe tăng Đức và đại bàng trắng Ba Lan không quá căng thẳng, đôi bên chơi khá cởi mở, hòa nhã. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, nỗi đau của người Ba Lan càng như xát muối vào lòng, không chỉ vì đây là lần thứ 16 trong lịch sử đối đầu, Ba Lan vẫn chưa hề nếm mùi chiến thắng, mà còn vì cả 2 bàn thua của họ đều xuất phát và mang dấu ấn của chính 2 con người mang dòng máu xứ sở bạch dương nhưng lại đứng bên kia chiến tuyến.
Trái với những gì báo chí Ba Lan muốn kích động, cuộc đối đầu giữa cỗ xe tăng Đức và đại bàng trắng Ba Lan không quá căng thẳng, đôi bên chơi khá cởi mở, hòa nhã. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, nỗi đau của người Ba Lan càng như xát muối vào lòng, không chỉ vì đây là lần thứ 16 trong lịch sử đối đầu, Ba Lan vẫn chưa hề nếm mùi chiến thắng, mà còn vì cả 2 bàn thua của họ đều xuất phát và mang dấu ấn của chính 2 con người mang dòng máu xứ sở bạch dương nhưng lại đứng bên kia chiến tuyến.
Cú đúp của Lukas Podolski vào lưới thủ môn Boruc đều từ cái gạch nối Miroslav Klose. Quê hương của cả 2 mũi nhọn Đức này đều chính là Ba Lan. Thậm chí, Podolski suýt nữa đã khoác áo đội tuyển đại bàng trắng, và hiện gia đình, họ hàng của anh vẫn ở Ba Lan, hàng ngày anh vẫn coi truyền hình Ba Lan. Trước trận đấu Podolski tâm sự: anh vẫn mang trái tim Ba Lan, nhưng khẳng định: thật vớ vẩn khi có người nói "gặp Ba Lan, Podi sẽ không thể ghi bàn. Và Podolski đã thực hiện đúng như vậy. Tình là tình, thể thao là thể thao!
Cũng nói về nhân vật chính, người đầu tiên lập cú đúp tại Áo-Thụy Sĩ này, 2 năm trước với sự tin tưởng của HLV trẻ Klinsman, Podolski bật sáng ở World Cup trên đất Đức với 3 bàn thắng (chỉ kém "vua phá lưới" Klose: 5 bàn) đoạt danh hiệu "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" giải. Bayern Munich lập tức chiêu mộ ngôi sao mới, nhưng trớ trêu, tại CLB số 1 Bundesliga này, Podolski mất hẳn phong độ, bởi thường xuyên ngồi ghế dự bị do không cạnh tranh nổi với cặp Klose - Luca Toni. Tuy nhiên, người kế nhiệm Klinsman, HLV Joachim Loew (cũng chính là trợ lý của Klinsman tại World Cup 2006) vẫn tiếp tục tín nhiệm cậu học trò mới 22 tuổi này và Podolski đã đáp lại hoàn hảo lòng tin ấy. Có điều, từ vai trò một tiền đạo cắm dưới thời Klinsman, tại EURO 2008, Loew lại sử dụng Podolski ở vị trí tiền vệ trái. Với sức trẻ và khát khao chiến thắng, Podolski thường xuất phát rất sâu sau lưng Ballack và nhanh chóng xông lên trở thành tiền đạo thứ 3 cùng với bộ đôi Klose - Gomez.
Ngoài Podolski và Klose, trong thành phần tuyển Đức tại EURO 2008 còn có một người Ba Lan nữa: tiền vệ Trochowski (14), nhưng ông Loew chưa cần dùng đến con bài Ba Lan này cũng đủ bắn gãy đại bàng trắng.
Lý Chánh









