Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lặng thầm những bước chân đêm
Kỳ 3: Những "hiệp sĩ" giữa đời thường

09:01, 09/01/2011

Trong những đóng góp thầm lặng của lực lượng dân phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương quên mình, dũng cảm truy bắt tội phạm.

Trong những đóng góp thầm lặng của lực lượng dân phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương quên mình, dũng cảm truy bắt tội phạm.

 

* Truy bắt tội phạm đến cùng

 

Lực lượng dân phòng ở nhiều nơi trong tỉnh xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Họ có thể là những người lao động chân tay, là công nhân viên chức, nông dân, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, cựu chiến binh..., nhưng ở họ có chung một điểm là ý chí chống lại những mặt tiêu cực trong cuộc sống, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn mình sống. Có người tham gia vào lực lượng dân phòng chỉ vì ghét bọn trộm cắp, có người thấy bọn giật dọc lại không ưa, cũng có người tham gia dân phòng để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống của bà con nơi địa bàn cư ngụ. Chính những suy nghĩ đó đã tạo thành một sức mạnh đoàn kết, thống nhất của lực lượng dân phòng trong nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

 

Cảnh sát khu vực trao đổi phương án chống trộm, cướp cho đội dân phòng phường Tân Biên.

Như ở đội dân phòng cơ động của phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), tuy chỉ có 5 thành viên nhưng với lòng nhiệt tình và trách nhiệm của mình, anh em đã dồn hết tâm huyết cho công tác tấn công trấn áp tội phạm. Sau nhiều lần truy bắt tội phạm, cả 5 thành viên trong đội đều bị bọn tội phạm tấn công gây thương tích, rồi áp lực gia đình khá nặng nề, nhưng không có ai chịu từ bỏ nhiệm vụ. Anh Nguyễn Văn Long, đội trưởng dân phòng phường Tân Biên cho biết, kể từ khi thành lập (năm 2002) đến nay, đội dân phòng phường Tân Biên đã lập được những chiến công đầy thuyết phục, truy bắt hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, mua bán ma túy..., thu hồi nhiều tang vật có giá trị trả lại cho người bị hại. Cuộc chiến chống lại cái xấu của các anh càng thêm vất vả khi hoạt động của bọn tội phạm ngày càng liều lĩnh, sử dụng hung khí nguy hiểm và sẵn sàng tấn công lực lượng thi hành công vụ nếu bị phát hiện. Trường hợp đội phó dân phòng Đặng Xuân Thành và đội viên Nguyễn Văn Trường bị bọn cướp chém trọng thương khi truy bắt bọn cướp là một minh chứng cho sự dũng cảm của những chàng "hiệp sĩ" giữa đời thường ấy. Anh Long kể lại, vào một buổi chiều, hai anh Trường và Thành mặc thường phục đi tuần tra qua đoạn đường vắng thuộc khu vực ga Hố Nai thì phát hiện 3 tên cướp dùng mã tấu chặn người đi đường để cướp tài sản. Trước 3 tên cướp liều lĩnh và có hung khí, hai anh đã bất chấp hiểm nguy xông vào can thiệp thì bị bọn cướp dùng mã tấu chống trả và phóng lên xe tháo chạy về hướng Biên Hòa. Quyết không để cho bọn cướp thoát thân, Thành và Trường dùng xe máy đuổi theo 3 tên cướp. Trên đường tháo chạy, bọn cướp liên tục dùng mã tấu quơ ngang dọc khiến cho Thành và Trường không thể tiếp cận, khống chế được chúng. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến khu vực chợ Biên Hòa thì bọn cướp dừng xe lại và dùng mã tấu tấn công hai anh Thành, Trường. Cuộc chiến không cân sức giữa hai anh dân phòng với 3 tên cướp có hung khí khiến anh Thành bị một nhát chém vào tay, Trường dính một nhát dao vào trán. Tuy bị thương, hai anh vẫn kiên quyết tấn công để bắt cho được 3 tên cướp. Phải mất nhiều phút sau đó, khi lực lượng Công an phường Hòa Bình được người dân báo tin đã kịp thời đến hỗ trợ thì các anh mới bắt giữ được 1 tên cướp, 2 tên còn lại nhảy xuống sông tẩu thoát.

 

Anh Thành cũng cho biết, việc anh em dân phòng đối diện với bọn tội phạm có hung khí nguy hiểm trong quá trình công tác là chuyện khá thường xuyên. Trong những lần chạm trán với bọn tội phạm hung hãn, anh em dù cảnh giác giữ mình vẫn không tránh khỏi những rủi ro khi bọn tội phạm điên cuồng chống trả, gây thương tích...

 

* Không để cái ác tồn tại

 

Tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1998-2010 do UBMTTQ tỉnh tổ chức vừa qua, nhiều đội viên dân phòng trong tỉnh được vinh danh, khen thưởng vì có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trần Trung Trực, đội viên đội dân phòng ấp Thái An, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) là một trong những người trong số đó.

 

Anh Trần Trung Trực nhận bằng khen của UBMTTQVN tỉnh về thành tích chống tội phạm.

Trần Trung Trực tham gia vào lực lượng dân phòng ấp Thái An từ những năm 1990, với mong muốn được đóng góp sức mình cho công tác bảo vệ ANTT xóm làng. Hàng chục năm tham gia lực lượng dân phòng, bản thân Trực đã có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ ANTT, an toàn xã hội ở địa phương. Trong đó có nhiều lần Trực phải đương đầu với những tên tội phạm nguy hiểm trên đường tháo chạy sau khi gây án. Trực kể, có lần đi mua thức ăn, Trực phát hiện một đối tượng vào tiệm tạp hóa mua 2.000 đồng thuốc lá nhưng lại trả cho chủ quán tờ giấy bạc mới cáu có mệnh giá 50 ngàn đồng. Sau khi nhận tiền thối lại, đối tượng vội vàng lên xe máy và chạy đi rất nhanh khỏi địa bàn. Động thái của đối tượng khiến Trực sinh nghi nên anh yêu cầu người chủ tiệm cho xem tờ giấy bạc vừa nhận. Cầm tờ giấy bạc trên tay, Trực phát hiện tiền giả nên anh lấy xe đuổi theo đối tượng. Chạy được 500m thì Trực phát hiện đối tượng lưu hành tiền giả tiếp tục ghé vào một tiệm tạp hóa bên đường mua thuốc lá cũng với thủ đoạn tương tự. Không chút chần chừ, Trực xông vào khống chế, bắt giữ đối tượng cùng với tang vật là 5 triệu đồng tiền giả đối tượng mang theo trong người để giải giao cho công an xử lý. Một lần khác, trong lúc đang làm công việc nhà, Trực được Công an xã Tân An gọi điện yêu cầu chặn bắt 4 tên "đua nóng" xe máy đang trên đường tháo chạy từ hướng thị trấn Vĩnh An về Biên Hòa. Ngay lập tức, Trực chạy ra đường tỉnh 768 để tổ chức lực lượng dân phòng mai phục, đón đầu đối tượng. Chỉ một lúc sau đó, tổ mai phục phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy chạy rất nhanh từ hướng Trị An qua địa bàn xã Tân An với đặc điểm nhận dạng và các chiếc xe mà chúng đang sử dụng giống với nguồn tin mô tả. Do đó, Trực cùng anh em trong tổ mai phục nhanh chóng đặt vật cản trên đường, buộc chúng dừng xe và khống chế bắt giữ cả 4 đối tượng cùng với tang vật giao cho Công an huyện điều tra, xử lý. Gần đây, trong một lần đi chăm sóc khu rừng trồng của gia đình, Trực phát hiện 4 đối tượng dùng xe cải tiến chạy vào rừng cưa trộm cây của phân trường Đại An. Nhận thấy một mình không thể chống cự được bọn trộm, Trực bí mật điện báo cho Công an xã điều lực lượng đến hỗ trợ vây bắt nhóm trộm đưa về trụ sở xã xử lý.

 

Bên cạnh những thành tích nêu trên, từ năm 2007 đến nay, Trực còn nhiều lần cùng đồng đội phối hợp với công an truy bắt trộm, cướp, cờ bạc và tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, xích mích nhỏ trong nhân dân nơi địa bàn mình cư ngụ.

Đức Việt

 

 

 

 

Tin xem nhiều