Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khốn khổ với đường đang thi công

10:01, 06/01/2011

Công trình mở rộng, nâng cấp quốc lộ 51 (đoạn đi qua Đồng Nai) triển khai thi công hơn một năm cũng là chừng ấy thời gian những hộ dân sống hai bên tuyến đường phải chịu nhiều tác động. Tai nạn rình rập khi tham gia giao thông trên đường; công việc kinh doanh bị ngưng trệ và kéo theo đó là kinh tế của nhiều hộ gia đình đã sa sút nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều người đã phải di tản vì bụi đường...

Công trình mở rộng, nâng cấp quốc lộ 51 (đoạn đi qua Đồng Nai) triển khai thi công hơn một năm cũng là chừng ấy thời gian những hộ dân sống hai bên tuyến đường phải chịu nhiều tác động. Tai nạn rình rập khi tham gia giao thông trên đường; công việc kinh doanh bị ngưng trệ và kéo theo đó là kinh tế của nhiều hộ gia đình đã sa sút nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều người đã phải di tản vì bụi đường...

 

* Làm ăn sa sút

 

Bần thần ngồi nhìn những két bia và nước ngọt bị bụi phủ kín, chị Võ Thị Thôi (trú tại ấp 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, chủ một cửa hàng kinh doanh nước giải khát) cho biết: "Tôi kinh doanh mặt hàng nước giải khát đã hàng chục năm, cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào khoản thu nhập này. Nhưng cả năm nay có làm ăn được gì đâu. Từ ngày con đường thi công, tôi phải thường xuyên đóng cửa do bị bụi và lối vào bị ngăn cách, khách có mấy ai lui tới". Chị Thôi cho biết, trước đây chị buôn bán được mười phần thì nay chỉ được 3-4 phần, thu nhập sa sút hẳn. Anh Huỳnh Vang (trú tại tổ 3, ấp Đồng, xã Phước Tân) thì nói, quán bida của anh đã phải chịu cảnh "trùm mền" che bụi nên không có mấy khách vào chơi. Quá trình san lấp mặt bằng, quán của anh đã bị thấp hơn mặt đường cả mét và luôn "nhuốm mình" trong làn bụi. "Mấy ai lại tìm đến những chỗ dơ bẩn này để giải trí ?" - anh Vang giãi bày. Anh Vang còn cho biết: "Tôi cố ráng cầm cự, chứ các quán cơm xung quanh dù khách rất đông cũng phải bỏ quán để kiếm chỗ khác làm ăn, vì khách không thể chịu được cảnh ăn cơm trộn bụi". Chị Ngô Thị Út, bán tạp hóa tại tổ 4, ấp Miễu, xã Phước Tân, nói: "Quán tôi giờ chỉ còn lại vài khách quen ghé đến mua hàng. Khách qua đường giờ không nhận ra tiệm nữa, vì tôi đã phải dùng tấm bạt che kín mặt quán để tránh bụi. Che kín thế nhưng trong nhà không còn chỗ nào là không có bụi bám vào".

Công việc kinh doanh của nhiều gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ vì những cản trở từ quá trình thi công công trình.

Ngoài bụi bẩn, nhiều hộ dân còn gặp cảnh mặt tiền bị chặn nên làm ăn rất khó khăn. Không ít hộ dân đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi cổng nhà bị cắt đứt bởi những hố sâu. Anh Phan Tấn Tài (đại lý kinh doanh xe máy tại ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân) đã phải chịu cảnh ngồi nhìn đường mấy tháng nay. Anh phân trần: "Hố sâu trước nhà tôi đã được đào lên gần nửa năm nhưng chưa thấy thay đổi gì, khách muốn vào cũng không có chỗ đi. Trước đây, mỗi tháng tôi bán được khoảng 60 xe thì nay chỉ bán được hơn chục chiếc. Biết rằng có thi công đường thì có cản trở nhưng từ lúc công trình đào lên để đó đến giờ chưa thấy tiến triển gì cả".

 

* Đời sống bị đảo lộn

 

Không chỉ có công việc kinh doanh bị thua lỗ, đời sống tinh thần của hàng ngàn hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường cũng bị đảo lộn trước những tác động trong quá trình thi công con đường. Bên cạnh những hộ kinh doanh chuyển đổi nghề làm ăn (hoặc kinh doanh cầm chừng), nhiều hộ dân sinh sống cố định ở đây đã phải chấp nhận sống chung với khói bụi, hoặc trốn đi nơi khác để tránh bụi tấn công vào nhà. Cái cảnh trẻ nhỏ phải di tản, nhiều người mắc bệnh đường hô hấp vì bụi khá nhiều. Anh Nguyễn Xuân Bình (trú tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) đang phải điều trị bệnh đường hô hấp cả tháng nay, cho biết: "Suốt ngày ngồi trực tại quán để bán văn phòng phẩm tôi đã nhiễm bụi mà sinh bệnh. Nay bán hàng nhưng tôi cũng phải thường xuyên đeo khẩu trang để đỡ đi phần nào. Bụi đã thâm nhập đến mọi nơi trong nhà, ngày nào cũng phải làm vệ sinh thì mới có thể tạm ăn, ngủ được".

Nhiều gia đình đã chọn cách che chắn để giảm bụi đường.

Ông Nguyễn Đức Nguyên (trú tại ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành) cho biết: "Gia đình tôi sống ở đây đã mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ phải sống trong cảnh cực khổ vì bụi bặm như thế này. Từ khi đoạn đường được thi công, nhà thầu bới đất lên rồi bỏ đó, đá sỏi đổ lên… khiến xe chạy làm bốc bụi mù mịt. Những người dân như chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh tình trạng bụi đường phủ kín nhà dân mà không được nhà thầu xử lý. Cuộc sống của gia đình chúng tôi hầu như bị đảo lộn hoàn toàn vì nạn bụi đường". Bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Nguyên thì phụ họa: "Gia đình tôi có 5 người thì cả 5 mắc bệnh về đường hô hấp. Hiện tôi phải mang đứa cháu nội 10 tháng tuổi gửi sang gia đình nhà ngoại ở. Do hít nhiều bụi nên cháu mắc bệnh về đường hô hấp, gia đình đưa đi điều trị mấy tháng nay mà chưa khỏi". Cùng cảnh ngộ, anh Phạm Hoàng Bình (ngụ tại ấp 2, xã Long An) đã phải đóng cửa nhà, đưa gia đình vào sống nhờ nhà người thân để tránh bụi.

 

Theo nhiều người dân tại địa phương, ảnh hưởng từ bụi bẩn, mất mặt tiền kinh doanh, vấn đề an toàn giao thông... do thi công đường đều đã được báo lên chính quyền địa phương để có biện pháp tác động với chủ dự án nhằm giảm thiểu những tình trạng trên. Tuy nhiên, tại các đoạn đường đã và đang thi công, tình trạng ô nhiễm do bụi vẫn xảy ra.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều