Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tết trên thềm lục địa phía Nam tổ quốc
Kỳ cuối: Những người "nối" đất liền với biển, đảo

08:02, 10/02/2010

Nhiều người đi biển rất yêu mến, quý trọng các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các quần đảo và nhà giàn, còn tôi thì ấn tượng về những chàng trai của thủy thủ đoàn. Chính các anh là cầu nối quan trọng giữa những người ở đất liền với lính biển giữa trùng khơi.

Nhiều người đi biển rất yêu mến, quý trọng các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các quần đảo và nhà giàn, còn tôi thì ấn tượng về những chàng trai của thủy thủ đoàn. Chính các anh là cầu nối quan trọng giữa những người ở đất liền với lính biển giữa trùng khơi.

 

* Người thuyền trưởng bản lĩnh

 

Mãi đến khi sắp từ biệt tại nhà hàng quân cảng Hải đoàn 812, đại úy Nguyễn Văn Dũng, thuyền trưởng HQ609 - tàu đưa chúng tôi ra thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ cụm nhà giàn DK1, mới cất giọng: "Đến giờ phút này cán bộ, chiến sĩ tàu 609 có thể yên tâm báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ chở đoàn đại biểu đi chúc Tết các nhà giàn bảo đảm an toàn tuyệt đối".

 

Các cán bộ, chiến sĩ tàu HQ609 đang chuyển quà Tết từ đất liền ra tặng các nhà giàn.

Trước sự khiêm tốn và cẩn trọng của thuyền trưởng Dũng khiến mọi người cười ồ vui vẻ. Bởi, trước đó trong buổi họp tổng kết chuyến đi, đại tá Phan Thanh Lý, Trưởng đoàn chúc Tết và đại tá Nguyễn Hải Triều, Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân đã đánh giá: "Việc thăm, chúc Tết và cấp hàng Tết cho các nhà giàn được thực hiện chu đáo, kịp thời. Kết quả đạt được có vai trò quan trọng của thủy thủ đoàn tàu HQ609. Các thủy thủ biết tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi đã tăng cường vận chuyển người và hàng hóa vào nhà giàn đảm bảo an toàn tuyệt đối". Các đại biểu đi trên tàu còn cho rằng, thái độ phục vụ của thủy thủ đoàn rất chu đáo, nhiệt tình gây ấn tượng tốt cho mọi người trong suốt hơn nửa tháng lênh đênh trên biển.

 

Thuyền trưởng Dũng không có nét oai phong, đường bệ như thường thấy. Với dáng người mảnh khảnh, lom khom và có vẻ tất bật nên đồng đội thường gọi anh là... "ông cò". Nhưng trong công việc anh là người có trách nhiệm, tận tình, chu đáo và đặc biệt rất quyết đoán. Thượng úy Trần Văn Tuyến, Chính trị viên tàu HQ609 nói về người chỉ huy của mình với vẻ tự hào: "Thuyền trưởng Dũng là người lãnh đạo có năng lực lại giàu kinh nghiệm chỉ huy nên xử lý tình huống rất tốt, được cán bộ, chiến sĩ rất tin yêu. Tôi ấn tượng nhất về anh là chuyến trực Tết năm ngoái. Gặp thời tiết xấu, qua quan sát, anh nhận định bão sắp đến và đưa ra phương án chống đỡ. Quả nhiên khi bão đổ vào, tàu của chúng tôi đã nhổ neo thoát khỏi tâm bão đúng như thuyền trưởng liệu tính".

 

Sinh ra tại vùng đất Hải Dương, nhưng Nguyễn Văn Dũng lại yêu biển và sớm có ước mơ gắn cuộc đời mình với biển cả. Tốt nghiệp Học viện Hải quân và trở thành thuyền trưởng HQ609 với nhiệm vụ trực chiến bảo vệ và yểm trợ các cụm nhà giàn DK1 đã mười mấy năm nay, năm nào đại úy Dũng cũng cùng thủy thủ đoàn lênh đênh trên biển từ 7 - 8 tháng. Năm rồi, anh ăn Tết ở nhà giàn Ba Kè, còn năm nay ăn Tết sớm cùng chúng tôi trên hầu hết các nhà giàn cụm DK1.

 

* Những chàng thủy thủ "tuyệt đối an toàn"

 

Qua suốt nửa tháng cùng ăn, cùng ở trên tàu HQ609, các đại biểu dân chính Đảng của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cánh nhà báo đều rất ấn tượng trước công việc đưa đón, vận chuyển hàng hóa ra nhà giàn của tổ xuồng máy. Có trực tiếp lên xuống xuồng máy vào mùa sóng to gió lớn mới thấy việc tưởng chừng như đơn giản này lại phức tạp vô cùng. Chỉ cần một chút sơ sẩy là mép xuồng đập vào thành tàu, người bước lên xuống không đúng lúc sẽ bị dập chân, gãy tay như chơi. Do đó, với trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu bước từ tàu xuống xuồng, đích thân thuyền phó tàu HQ609 - thượng úy Hoàng Xuân Đoàn và thiếu úy Trịnh Xuân Thiện với dáng người lực lưỡng ngồi sẵn dưới xuồng trong tư thế đón, đỡ lấy từng đại biểu rất thuần thục.

 

Để điều khiển chiếc xuồng máy lúc nào cũng chồm lên hụp xuống như con thú dữ đang điên cuồng, lồng lộn áp sát được mạn tàu, nhà giàn một cách an toàn, thuyền trưởng và chính trị viên tàu HQ609 đều giao công việc này cho đại úy Phạm Viết Quí - một chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm trong công tác phục vụ, chở đoàn đại biểu đi biển. Thuyền trưởng Dũng nói trong tự hào: "Đại úy Quí là người lớn tuổi nhất tàu nhưng cũng là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, có tác phong nhanh nhẹn, dũng cảm và cực kỳ thận trọng. 20 năm điều khiển xuồng đưa đón người chưa bao giờ anh để xảy ra một sơ suất nào".

 

Để đưa đại biểu từ tàu vào các nhà giàn, thủy thủ đoàn HQ609 phải làm việc cật lực trong an toàn tuyệt đối.

20 năm gắn bó với cụm nhà giàn DK1, đại úy Quí từng nếm đủ mùi vị những cái Tết trên biển. "Tết năm rồi, tàu vừa cơ động chống sóng vừa lo tổ chức đón Tết. Không có thịt heo, bánh chưng, hoa tươi, chúng tôi thổi xôi, luộc gà đón giao thừa. Vậy mà vừa giao lưu văn nghệ, vừa đọc thư nhà và nghe Chủ tịch nước chúc Tết... không khí mừng xuân trên tàu cũng vui vẻ, đầm ấm lắm!" - đại úy Phạm Viết Quí nói như vậy. Trên tàu HQ609 có thượng úy Hoàng Minh Điệp đã lập gia đình 10 năm, nhưng chưa năm nào được ăn Tết cùng vợ con. Anh tâm sự, nhiệm vụ cứu tàu hư hỏng, cứu nạn ngư dân bất kể sóng to gió lớn, tết nhứt. Cho nên, những ngày Tết anh cùng các đồng đội càng phải tăng cường làm nhiệm vụ.

 

Tàu HQ609 không những có vai trò làm nhịp cầu nối đất liền với 15 nhà giàn DK1 và các hải đảo gần đó, mà còn là chỗ dựa đáng tin cậy của bà con ngư dân đánh bắt xa bờ. Khi tàu của ngư dân gặp sự cố, có người bị đau bệnh thì chính tàu HQ609 cùng các tàu hải quân khác đều có mặt kịp thời để giúp đỡ. Có những chuyến tuần duyên, tàu HQ609 phải đi kéo dài đến 80 ngày. Vì vậy, các anh dặn dò nhau phải tiết kiệm tối đa nước ngọt, lương thực, thực phẩm và cả thuốc tây để dành sử dụng lâu dài cũng như chia sẻ cho ngư dân khi cần thiết.

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều