Lính nhà giàn - lính biển thì phải bơi lội giỏi và sức khỏe thật tốt. Nhưng các anh không chỉ khỏe để làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn để cứu giúp ngư dân và chia sẻ với khó khăn của đồng đội.
Lính nhà giàn - lính biển thì phải bơi lội giỏi và sức khỏe thật tốt. Nhưng các anh không chỉ khỏe để làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn để cứu giúp ngư dân và chia sẻ với khó khăn của đồng đội.
* Lính nhà giàn giúp ngư dân
Trung tá - bác sĩ Phạm Dôi, Chủ nhiệm quân y Vùng 2 Hải quân nói với vẻ tự hào: "Cuộc sống ở nhà giàn còn khó khăn, thiếu thốn nhưng lính nhà giàn anh nào cũng khỏe mạnh, vững vàng. Trước đây, nạn viêm họng, rối loạn tiêu hóa... xảy ra khá phổ biến đối với bộ đội nhà giàn. Hiện nay, các bệnh đó không còn lo ngại nữa là do chúng tôi áp dụng chặt chẽ quy định của Quân chủng Hải quân về việc khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Những trường hợp bệnh lý không ổn định, bệnh mãn tính... chúng tôi dứt khoát không cho đi biển".
Ở từng trạm DK1, việc rèn luyện thân thể, trong đó luyện tập bơi lặn được quy định thành chế độ bắt buộc. Việc kiểm tra sức khỏe chiến sĩ được thực hiện hàng tháng. Quân y của Vùng 2 còn chủ động nâng cao trình độ cấp cứu cho đội ngũ quân y cơ sở (mỗi trạm DK1 có 1 y sĩ) bằng cách luân phiên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tại Bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch. Nhờ đó, các nhà giàn đã làm tốt việc cấp cứu cho các chiến sĩ và nhiều ngư dân bị nạn, giúp bà con yên tâm đánh bắt. Anh em nhà giàn kể, có lần một ngư dân bị lưỡi câu cá mập móc xuyên qua bàn tay đau đến ngất xỉu. Rất may lúc đó có tàu hải quân đi ngang, kịp thời cứu giúp ngư dân. Ngay cả người nước ngoài, như trường hợp một nữ nhân viên phục vụ người Nga, trong lúc cùng tàu đi khảo sát ngang qua cụm Ba Kè bị bệnh nặng đã được quân y nhà giàn cứu giúp tận tình. Điều đó càng tô thắm nét đẹp của người lính hải quân Việt
Được biết, từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch hàng năm, vùng biển phía
Trung tá Lương Đình Hiền, Chỉ huy phó khung DK1 - người có 15 năm sống ở các nhà giàn và đã từng đón 11 cái Tết trên biển cho biết, một trong những nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ chỉ huy Vùng 2 giao cho là các trạm DK1 phải làm "chỗ dựa cho tàu thuyền của ta ra thềm lục địa thăm dò, khai thác, đánh bắt hải sản". Trung tá Hiền còn nói, từ sau khi phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn lực lượng thì toàn thể bộ đội hải quân DK1 càng ý thức hơn trách nhiệm bảo vệ vùng biển và tích cực giúp đỡ ngư dân. Nhiều đồng chí không ngại gian khó, chủ động hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân, tàu thuyền qua lại vùng biển này bằng những hành động thiết thực như: tặng nước ngọt, lương thực, cấp cứu, cho thuốc và đưa ngư dân bị tai nạn, bệnh đột xuất... vào đất liền.
* Hy sinh hạnh phúc riêng
Lính nhà giàn có một truyền thống cao đẹp là sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, lợi ích riêng tư vì Tổ quốc thân yêu. Các anh xứng đáng là những tấm gương thôi thúc các thế hệ lính biển DK1 giữ chắc tay súng, kiên định lập trường, vững vàng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Trung úy Phạm Văn Tâm, Phó chỉ huy trưởng quân sự nhà giàn DK1/17 năm nay 24 tuổi và ra nhà giàn mới được 4 tháng. Tâm ra làm nhiệm vụ giữa biển để lại người vợ trẻ vừa cưới được 2 tháng, quả là một nỗi buồn cho đôi vợ chồng son này. Chồng ở giữa biển Đông, vợ trong đất liền, cách xa ngàn trùng như thế nên hai người chỉ còn cách liên lạc với nhau bằng thư. Những cánh thư từ đất liền, từ người vợ trẻ gửi ra là niềm động viên, an ủi để chàng sĩ quan trẻ tuổi vững vàng và tự tin hơn trước nhiệm vụ thiêng liêng giữa biển trời bao la.
Trường hợp của trung tá Lương Đình Hiền còn éo le hơn. 7 năm trước đây khi được phân công ra làm chỉ huy trưởng nhà giàn DK1 thì vợ anh ở Vũng Tàu chuyển bụng. Không có bất cứ người thân nào bên cạnh, chị phải gửi đứa con 10 tuổi sang nhà hàng xóm, còn mình tự ra bệnh viện để sinh đứa con thứ hai. Do sinh non (chỉ mới 7 tháng) nên cháu bé rất èo uột, khó nuôi. Vì vậy, chị lại ôm con lặn lội lên các bệnh viện nhi đồng ở TP.Hồ Chí Minh để điều trị, chăm sóc một mình. Đến trận bão cuối năm 2001 đổ bộ vào TP.Vũng Tàu, căn nhà thuê của vợ chồng trung tá Hiền bị tốc mái, 3 mẹ con chỉ còn biết ôm nhau đứng giữa trời mưa bão.
Nhắc lại chuyện buồn ấy, nhưng trung tá Hiền vẫn lạc quan: "Không phải chỉ có vợ con mình chịu đựng cảnh này đâu mà gần như toàn bộ vợ con bộ đội hải quân của lữ đoàn 751 đều phải tự thân chống chọi với mọi khó khăn vì tất cả các ông chồng phải xa nhà. Làm vợ lính biển thì phải biết chia... bão với chồng!". Dù trung tá Hiền nói vậy, nhưng chúng tôi thật trân trọng và chia sẻ với nỗi khó khăn của những người vợ, những đứa con khi có chồng, cha làm lính biển. Và cả những bậc làm cha mẹ cũng chịu nhiều thiệt thòi khi có con ra làm nhiệm vụ ở nhà giàn. Không ít trường hợp như thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng trạm DK1/16; trung úy Nguyễn Văn Đồng... khi hay tin bố mẹ qua đời, vì nhiệm vụ không thể về chịu tang được, các anh đành ngậm ngùi thắp nén nhang lòng giữa biển cả bao la.
Vậy mà trong những ngày sóng to gió lớn vào dịp giáp Tết như thế này vẫn có người lại hối hả ra nhà giàn để... ăn Tết. Đó là trường hợp của thượng úy Trương Văn Trọng. Anh đã có 11 lần ăn Tết trên biển. Thượng úy Trọng đinh ninh năm nay sẽ cùng gia đình ăn Tết trên đất liền. Nhưng do nhân viên cơ yếu của đơn vị anh có vợ sắp sinh, vậy là Trọng phải hy sinh niềm vui riêng để ra nhà giàn thay đồng đội làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.
Bùi Thuận
![[Video] Sư đoàn 7 kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/_1633514_copy_resized_20260613132610_20260613180605.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Khi cổ vai gáy “lão hóa” ở tuổi 30](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7931520509601_32321fdfb9639f2a99d0f91a813bec32_20260613113721.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)







