
Những người ở đất liền không quen đi biển nên gặp mùa gió lớn sóng to cuối năm không ai là không nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng, được đến với các nhà giàn để ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây quả là rất... hạnh phúc.
Những người ở đất liền không quen đi biển nên gặp mùa gió lớn sóng to cuối năm không ai là không nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng, được đến với các nhà giàn để ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây quả là rất... hạnh phúc.
Dù đoàn đại biểu hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như cánh phóng viên báo chí tham gia đoàn chúc Tết chiến sĩ hải quân ở các nhà giàn DK1 đều được tuyển chọn kỹ về sức khỏe, nhưng khi tàu HQ 609 cách đất liền 250 hải lý thì chúng tôi bắt đầu chộn rộn vì say sóng. Đêm 18-1, áp thấp nhiệt đới xuất hiện và trung tâm áp thấp lại hình thành ngay vùng Phúc Tần B thì đoàn khách trên tàu càng say sóng nặng hơn. Mấy cán bộ trẻ, khỏe lần đầu đi biển đã nôn thốc nôn tháo. Riêng tôi khá tự hào vì sóng to nhưng chẳng "xi - nhê" gì.
Thế nhưng, không ngờ mới sáng ngày 19-1, sóng nổi lên cấp 7, tôi đã nôn ra mật vàng. Được các chiến sĩ quen đi biển động viên, tôi cố gắng ăn hết chén cơm. Vừa ăn xong, gặp sóng vỗ mạnh tôi lại nôn ra hết. Lê Anh Quỳnh, Phó giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Đỗ Minh, Phó bí thư Huyện đoàn Đất Đỏ; Hồng Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt
* Ăn tết trên nhà giàn
Thế mà sóng vừa lặng, tàu cập nhà giàn, mọi người đều bật dậy, ăn mặc chỉnh tề, xuống xuồng máy, đu dây lên nhà giàn để chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ ngon lành. Nhà giàn DK1/18 được đoàn chúc Tết xông đất đầu tiên. Thiếu tá Nguyễn Văn Thụ, Chỉ huy trưởng nhà giàn trực tiếp chỉ huy 4 chiến sĩ hải quân lực lưỡng dùng dây kéo từng đại biểu lên nhà giàn. Vị sĩ quan hải quân mới 46 tuổi đời nhưng có đến 28 năm tuổi quân và có thâm niên 20 năm ở nhà giàn DK1 này rất có kinh nghiệm trong việc rước khách trong mùa sóng to gió lớn như thế.
![]() |
| Chủ nhà và khách ăn Tết sớm trên nhà giàn DK1/17. |
Không khí đón Tết Canh Dần trên nhà giàn DK1/18 được chuẩn bị khá chu đáo. Bàn thờ Tổ quốc được bày trí khá trang trọng giữa phòng họp. Chậu cây để tổ chức hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa cũng đã sẵn sàng. Thay mặt đoàn dân quân chính Đảng ra chúc Tết, đại tá Phan Thanh Lý, Phó chỉ huy Vùng 2 Hải quân biểu dương những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/18, đồng thời giao nhiệm vụ trong năm mới. Thiếu úy Trương Xuân Thắng, Chính trị viên trạm DK1/18 thay mặt toàn đơn vị hứa trong năm 2010 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xứng đáng là cột mốc chủ quyền, tiền tiêu vững chắc. Sau đó, đại diện các cơ quan dân chính Đảng trao quà tặng cho các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Bên những ly bia, tách trà đón xuân sớm, tình quân dân giữa trùng khơi trong mùa sóng to gió lớn thật nồng nàn.
* Ăn tết kiểu cây nhà lá vườn
Ở nhà giàn DK1/17 thuộc cụm Huyền Trân, không khí đón xuân thật rình rang, xôm tụ. Phần lớn quân nhân trên trạm đều còn độc thân, lại thêm chỉ huy phó phụ trách quân sự và chính trị viên đều còn trẻ, vừa tốt nghiệp và mới ra nhà giàn ăn Tết lần đầu nên anh em ở DK1/17 tổ chức tiệc tất niên khá đình đám. Trong bữa tiệc có những món gỏi cá, cá xắt lát cuốn với rau xanh chấm mắm nêm, ngon một cách độc đáo.
Trung úy Cao Đức Cảnh, Chính trị viên của trạm DK1/17 vui vẻ cho biết: "Anh em trên nhà giàn tận dụng mọi chỗ trống để trồng rau xanh, nên có đủ rau tươi ăn quanh năm. Và năm vừa rồi, anh em nhà giàn còn câu được 850kg cá các loại, nhiều nhất là cá thu bè, cá chép biển và cá bò...". Sĩ quan Cảnh còn cho biết thêm: "Ở đây trồng rau không khó, nhưng chăn nuôi heo, gà, vịt thì... thua. Thậm chí, heo, gà chở từ đất liền ra, gặp gió Đông Bắc nên chưa kịp tới nhà giàn đã chết sạch, nên cá vẫn là món tươi chủ lực ở nơi đây". Dù chỉ có cá với cá, nhưng tay nghề của các đầu bếp ở nhà giàn DK1/17 chế biến nhiều món ăn rất khá. Những món mắm nêm, nước mắm đều do anh em tự làm lấy. Vì vậy, bữa ăn Tết hôm ấy toàn là món... cây nhà lá vườn và đều toàn là cá, nhưng tuyệt ngon.
Với quần đùi, áo thun ngồi ăn Tết với lính nhà giàn rất bình dân, đại tá Phan Thanh Lý còn tỏ ra là một cây văn nghệ tầm cỡ. Với giọng Quảng Bình, đại tá Lý hát, hò thật sảng khoái. Đại tá Phạm Văn Mấy, phóng viên Báo Quân Đội Nhân Dân thì vừa nốc rượu vừa gõ nhịp làm mấy điệu dân ca Bắc bộ có cải biên làm tiệc nhậu thêm sinh động. Mấy giọng hát của lính nhà giàn cũng rất cừ, mà hỏi ra mới biết nhờ có dàn karaoke nên anh em tập luyện riết sắp thành... ca sĩ.
Hôm sau, tàu đưa chúng tôi ra đến cụm Ba Kè, điểm xa bờ hơn 370 hải lý, biển lại nổi sóng to. Chúng tôi không thể lên nhà giàn thăm các cán bộ, chiến sĩ nơi đây mà chỉ những chàng lính biển mới đủ sức đưa hàng lên cho nhà giàn ăn Tết. Không đón được đoàn dân quân chính Đảng Vùng 2 lên chúc Tết, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn quyết định gửi tặng cho toàn tàu HQ 609 một con cá thu bè nặng khoảng 30kg. Tối đó, giữa cơn sóng cấp 6, toàn tàu ngồi ăn Tết giữa sóng biển lắc lư bằng món quà bất ngờ ấy, thật là vui.
Bùi Thuận


![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













