Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tết trên thềm lục địa phía Nam tổ quốc
Kỳ 1: Tiền đồn DK1 đón Tết sớm

10:02, 05/02/2010

Những ngày qua, tàu của Vùng 2 Hải quân ra tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1). Gói trọn trong hải trình ấy là tình sâu nghĩa nặng của nhân dân cả nước gửi đến các anh - những người canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Những ngày qua, tàu của Vùng 2 Hải quân ra tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1). Gói trọn trong hải trình ấy là tình sâu nghĩa nặng của nhân dân cả nước gửi đến các anh - những người canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tàu hải quân trước giờ xuất bến ra thăm chiến sĩ nhà giàn DK1.

 

* Tấm lòng của đất liền

 

Từ lúc thành lập DK1 đến nay, đã có nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc Vùng 2 Hải quân âm thầm, lặng lẽ thay nhau ra nhà giàn cách xa đất liền từ 250 đến 370 hải lý để làm nhiệm vụ trên những ngôi nhà nằm chơ vơ giữa biển. Với nhiệm vụ nằm vòng ngoài bảo vệ thềm lục địa, làm "mắt biển" phát hiện từ xa, chống tàu lạ xâm nhập, bảo vệ các giàn khoan dầu khí, trợ giúp ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ, lực lượng lính biển của 15 nhà giàn DK1 bao gồm các cụm: Phúc Tân, Huyền Trân, Phúc Nguyên, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè... thường xuyên phải đối mặt với sóng dữ, dông bão. Hoạt động trong điều kiện rất đặc biệt như thế, 20 năm qua đã có hàng chục lính DK1 hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, bị bão dữ nhấn chìm xuống lòng đại dương.

 

 

Những nhà giàn DK1 chênh vênh ngày nào giờ đã lần lượt trở thành những tiền đồn sừng sững trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hiểu và chia sẻ với khó khăn của các anh, những năm qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân ở địa bàn Vùng 2 Hải quân đóng quân đã có sự quan tâm sâu sắc. Báo Tuổi Trẻ với chương trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" đã quyên góp tặng 15 bộ pin mặt trời cho các nhà giàn. TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức được nhiều đoàn ra thăm và tặng quà cho chiến sĩ hải quân trên các nhà giàn DK1. Tận mắt chứng kiến nỗi gian lao, vất vả của người lính biển đang làm nhiệm vụ trên các tiền đồn ngoài thềm lục địa, Hội sân golf TP.Hồ Chí Minh đã tặng 200 triệu đồng làm học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ nhà giàn; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng 15 suất học bổng mang tên Nguyễn Thị Định; Tổng công ty khí Việt Nam (Petro Vietnam gas) tặng 60 triệu đồng...

 

* Nơi đón tết sớm nhất

 

Trong những ngày đầu năm 2010 này, có lẽ các nhà giàn DK1 là những nơi đón Tết Canh Dần sớm nhất. Từ ngày 16-1 (tức mùng 2 tháng chạp), tàu HQ 609 thuộc Hải đội 812 đã chở Đoàn dân chính Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và phóng viên các Báo: Quân Đội Nhân Dân, Đồng Nai, Tuổi Trẻ và Đài tiếng nói Việt Nam... cùng đại diện Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Vùng 2 dẫn đầu đi chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ hải quân trên các nhà giàn DK1. Bên cạnh quà Tết của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Vùng 2 Hải quân bao gồm: tiền, bánh, mứt, còn có cả heo, gà, vịt, nếp, đậu với đầy đủ lá dong, lạt buộc... để từng nhà giàn tự tổ chức gói, nấu bánh chưng. Mỗi nhà giàn còn được tặng một chậu mai vàng mua ở miệt vườn Nhơn Trạch.

 

Việc đưa hàng lên các nhà giàn đã khó, bảo dưỡng để đưa được cây mai vượt hơn 300 hải lý ra đến nhà giàn lại càng phức tạp hơn. Do đó, khi nhận được cây mai thật để đón Tết Canh Dần, các cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn đều rất thích thú, phấn khởi. Anh em ở nhà giàn bày tỏ vui mừng, vì từ đây không còn phải chưng Tết bằng cây mai giả nữa và lại có thêm một cây trồng mang hơi hướng đất liền, báo hiệu mùa xuân đã về.

 

Cô giáo Lê Thị Huệ gửi quà Tết cho chồng là trung úy Hoàng Trà ở nhà giàn DK1/20.

Quà của các cơ quan dân chính Đảng gửi ra nhà giàn năm nay cũng khá phong phú: Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng mỗi nhà giàn 1 đầu thu vệ tinh TDH; Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tặng mỗi nhà giàn 1 radio cassette; Thị đoàn Long Khánh tặng mỗi nhà giàn 1 cây đàn ghi-ta, Huyện đoàn Đất Đỏ thì tặng sách báo, ấn phẩm văn hóa, tạp chí; Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang đến các nhà giàn trên 3.000 tấm thiệp chúc Tết do chính tay các em học sinh, sinh viên ở thành phố biển vẽ tặng; Câu lạc bộ thư pháp Vũng Tàu còn gửi tặng mỗi nhà giàn một bức tranh Tết...

 

Bên cạnh đó, còn có một lượng rất lớn với đủ loại quà do vợ con, cha mẹ hoặc bạn bè, người thân gửi ra nhà giàn cho những người lính biển đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

 

Trước giờ làm lễ xuất phát của đoàn chúc Tết, lại có thêm mấy gia đình ra tận bến quân cảng Hải đội 812 gửi bổ sung quà, thư. Cô giáo Lê Thị Huệ, công tác ở Trường mầm non Phước Thái (huyện Long Thành) gửi quà, thư và cả tấm ảnh đứa con chỉ mới 7 tháng tuổi ra cho chồng là trung úy Hoàng Trà ở DK1/20. Hoàng Trà còn có người anh em song sinh là Hoàng Vũ cũng đang làm nhiệm vụ ở một nhà giàn khác trên thềm lục địa phía Nam. Trong số những người ra gửi quà muộn còn có một cô gái với vẻ rụt rè. Đó là Nguyễn Hồng Diệp - người yêu của thiếu úy Nguyễn Văn Giáp ở nhà giàn DK1/12. Hai người quen nhau đã 3 năm và 3 tháng rồi chàng lính biển này vì nhiệm vụ thiêng liêng đã ra nhà giàn để đón Tết... một mình.

 

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều