Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tết... không về!

08:02, 10/02/2010

Ngoài đường mọi người đang đổ xô đi chợ mua sắm hàng Tết. Tại xóm tạm cư làm nghề ván lạng ở KP7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), mẹ con chị Út Hết và những người thợ ngồi bó gối chờ Tết qua mau.

Ngoài đường mọi người đang đổ xô đi chợ mua sắm hàng Tết. Tại xóm tạm cư làm nghề ván lạng ở KP7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), mẹ con chị Út Hết và những người thợ ngồi bó gối chờ Tết qua mau.

 

* Tết này vẫn không về

 

Hàng năm, cứ đến ngày Rằm tháng Chạp là cơ sở sản xuất ván lạng (ván ép) của anh Xuân đóng cửa nghỉ Tết. Vì vậy, trong những ngày này, mẹ con chị Út Hết phải sang các trại khác để mót việc. Nói là mót, bởi mẹ con chị phải sang các cơ sở sản xuất ván lạng phụ việc vặt cho các nhân công khác. Vì trong những ngày cuối năm, chủ những cơ sở này vẫn còn một số lô hàng chưa kịp giao, nên công nhân tại chỗ làm không xuể, phải thuê thêm người để đua nước rút.

 

Những công nhân ở lại đón Tết tại trại sản xuất ván lạng.

Chị Út Hết nhẩm tính, Tết Canh Dần này nữa là trọn 10 năm chị không về quê khi năm hết, Tết đến. Chị ngậm ngùi cho biết, quê chị ở tỉnh Kiên Giang. Do chồng mê cờ bạc đến tán gia bại sản, chị phải bỏ quê, dắt mấy đứa con lên TP.Biên Hòa tìm kế sinh nhai. Chị kể, đã gần 10 năm qua, mẹ con chị quen rồi với những cái Tết nghèo và buồn ở khu nhà trọ phường Long Bình Tân với nghề mua ve chai, bán vé số dạo. Năm nay, chị đổi nghề và chuyển đến xóm ván lạng ăn Tết. Vậy mà cũng chẳng khá, chẳng vui gì hơn. Chị bộc bạch, nói đến Tết lòng chị cũng nôn nao muốn đón xe về quê. Nhưng nghĩ đến chuyện về quê sau 10 năm xa xứ mà nghèo vẫn hoàn nghèo, rồi chẳng may gặp lại người chồng tệ bạc nên chị đành lỗi hẹn với các con.

 

* Nỗi niềm người ở lại

 

Tại khu tạm cư ván lạng thuộc KP7, phường Long Bình có khoảng 10 gia đình công nhân không có điều kiện về quê, nên vẫn làm mọi việc có thể để kiếm tiền sống qua ngày, không sá gì tết nhứt.

 

Năm nay, mẹ con chị Nguyễn Thị Na tiếp tục ở lại tại cơ sở ván lạng của ông Năm đón Tết. Trong nước mắt, chị Na kể, tháng rồi anh Tưởng - chồng chị đột ngột qua đời. Cho nên, Tết này với gia đình chị chẳng ý nghĩa gì. Do đó, chị và mấy con quyết định không về quê.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết, Tết này địa phương vận động được trên 5 tấn gạo, 25 triệu đồng, 3.000 gói mì tôm và trên 70 suất quà của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn, công nhân ăn Tết. Các khu phố trong phường cũng đã vận động nhân dân đóng góp quà Tết để tặng cho các hộ khó khăn, trong đó có những hộ ở khu ván lạng.

 

Năm nay, sẽ có nhiều cặp vợ chồng công nhân như: anh Trung - chị Diệu, Thủy - Thơm... sẽ không về quê mà bám lại lán trại của các cơ sở sản xuất ván lạng ăn Tết. Mấy anh chị này cho biết, họ rất nhớ các con gửi ở quê nhà cho nội, ngoại chăm sóc, nhưng không thể về quê được vì nghèo, vì nhiều nỗi niềm, mối bận tâm khác. Do đó, năm nay các anh chị tiếp tục ở lại trại ăn Tết và chọn phương án gửi tiền về quê cho các con. "Chắc là các con cũng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của cha mẹ chúng" - chị Diệu bày tỏ.

 

Trong khu tạm cư ván lạng chỉ có vợ chồng chị Hiển chuẩn bị đồ đạc đón xe về Bắc. Chị Nga (ở cùng xóm với chị Hiển) móc từ trong túi áo ra mấy trăm ngàn đồng để gửi chị Hiển đem về quê. Chị Nga cho biết, chồng mất sớm, ở quê không có việc làm nên chị tìm vào đây làm nghề ván lạng. Tiền công năm nay kém hơn năm rồi, nên chị quyết định ở lại để có thêm tiền gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi cháu. Chị tủi thân nói: "Nhiều lúc nhớ con tôi chỉ biết khóc thầm. Những tưởng Tết này sẽ có điều kiện về thăm con, nhưng nghèo quá, không còn cách nào nên đành ở lại. Thôi, cố gắng chịu đựng một năm nữa và quyết tâm làm việc, dành dụm tiền để năm sau về thăm con vậy".

 

 Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều