Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những chuyện đời ở chợ Tân Hiệp

10:04, 02/04/2008

Khoảng chừng một tháng trước Tết Mậu Tý, bà Đinh Thị Thu Hương, nhân viên thuế hoa chi đồng thời là chi hội trưởng phụ nữ chợ Tân Hiệp được chị em tiểu thương báo cho biết là mấy ngày rồi trong khu vực chợ có xuất hiện một... "bà điên".

Đội trưởng bảo vệ Bùi Văn Dũng.
Khoảng chừng một tháng trước Tết Mậu Tý, bà Đinh Thị Thu Hương, nhân viên thuế hoa chi đồng thời là chi hội trưởng phụ nữ chợ Tân Hiệp được chị em tiểu thương báo cho biết là mấy ngày rồi trong khu vực chợ có xuất hiện một... "bà điên". Người đàn bà có biểu hiện tâm thần nhẹ này khoảng trên 30 tuổi, trắng trẻo và ăn mặc khá tươm tất, sạch sẽ, không quậy phá ai. Mấy bà tiểu thương lớn tuổi tỏ ý lo ngại trước tình cảnh "bà điên" còn khá trẻ và hiền lành đang có nguy cơ bị mấy người đàn ông xấu tính tìm cách ve vãn nhằm lạm dụng tình dục. Bà Thu Hương trao đổi với Ban quản lý chợ và bàn với chị em tiểu thương việc tổ chức đưa người đàn bà sống lang thang này vào Bệnh viện tâm thần Trung ương II để khám bệnh và điều trị. Chị em tiểu thương đồng ý ngay và cấp tốc đóng góp được trên 1 triệu đồng. Ông Bùi Văn Dũng, Đội trưởng Đội bảo vệ thuộc Ban quản lý chợ Tân Hiệp được giao nhiệm vụ đưa "bà điên" đi bệnh viện và làm thủ tục khám, chữa bệnh. Được bác sĩ xác nhận là người đàn bà này mắc bệnh tâm thần nhưng đang ở thể nhẹ, có khả năng chữa trị được với điều kiện nội trú và phải có người nhà đóng viện phí trước cho thời gian 4 tháng, Đội trưởng Đội bảo vệ chợ Bùi Văn Dũng bèn đứng ra làm người nhà và lấy số tiền mà bà con tiểu thương chợ Tân Hiệp đóng góp để ứng trước tiền viện phí.

Và thật bất ngờ, mới đây đang lúc trực ở chợ Tân Hiệp, ông Dũng nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin vui là người nhà của ông đã hết bệnh. Sau mấy giây ngớ ra, ông Dũng mới nhớ lại chuyện mình đưa "bà điên" đi bệnh viện nên báo với Ban quản lý chợ và bà chi hội trưởng phụ nữ Thu Hương để cùng đi đón... "người nhà" xuất viện. Tính ra mới nằm bệnh viện có hơn 2 tháng, "bà điên" đã được cho xuất viện. Lúc đó bà Thu Hương và ông Dũng mới biết "người nhà" của mình tên Ngô Thị T., 37 tuổi, nhà ở tận xã Quảng Tân (tỉnh Đắc Nông) đã có chồng và được 4 con. Khi thấy bà T. có dấu hiệu tâm thần, ông Ninh Văn Q. (chồng bà T.) liền đưa vợ vào Biên Hòa để chữa trị. Trong lúc ông Q. đang làm thủ tục cho vợ khám bệnh thì bà T. bỏ đi lang thang và lạc mất. Ông Q. báo công an và nhờ nhắn tin tìm vợ lạc trên báo đài, nhưng vô vọng đành phải quay về Đắc Nông chăm sóc rẫy và đàn con nhỏ. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, ông Dũng và bà Thu Hương đã hợp đồng với bảo vệ Bệnh viện tâm thần là ông Ngô Quốc Toàn dùng xe Honda chở bà Ngô Thị T. về tận nhà. Tiền thù lao được trả trước là 450.000 đồng và điều kiện ràng buộc là khi giao bà T. cho chồng, ông xe ôm Toàn gọi điện về Biên Hòa  báo cho Ban quản lý chợ Tân Hiệp và nhờ chồng bệnh nhân đưa ra công an xã để xác nhận trên giấy mang về.

Ông Q. hết sức xúc động khi thấy vợ bị lạc mất đến mấy tháng bất ngờ quay về nhà với tình trạng lành mạnh. Ông đã gọi điện thoại vào Ban quản lý chợ Tân Hiệp bày tỏ lòng biết ơn bà Thu Hương, ông Dũng - đội trưởng đội bảo vệ chợ cùng bà con tiểu thương Tân Hiệp đã hào hiệp giúp đỡ cho vợ ông khỏi bệnh.

Chợ Tân Hiệp với vị trí trung tâm của nhiều phường lân cận nên lâu nay có vai trò chợ khu vực lớn ở TP.Biên Hòa. Hàng ngày chợ Tân Hiệp có đến hàng ngàn người mua bán. Vào những dịp lễ, giáp Tết, số người đến chợ bán, mua có khi lên đến 3.000. Do đó, bên cạnh việc thỉnh thoảng có người mất trí lang thang ghé vào chợ tá túc đôi ba ngày thì nạn trẻ lạc ở chợ khá nhiều, nhất là vào những dịp chợ Tết, đông đảo người mua, kẻ bán.

Mới tháng rồi, đang lúc rảo quanh chợ, đội trưởng bảo vệ chợ Bùi Văn Dũng nhìn thấy một đứa bé trai chừng 5 tuổi bị lạc mẹ, đứng khóc. Dỗ dành mãi một hồi ông Dũng ôn tồn hỏi: "Cháu có biết nhà ở đâu không, chú chở cháu về?". Đứa bé gật đầu và chỉ về hướng đường 26 phường Tân Phong. Theo lời của đứa bé, ông Dũng chở cháu vô một trường mẫu giáo. Và tại đây cô giáo đã nhận ra đứa học trò nhỏ của mình mà sáng đó mẹ cậu bé do đi làm trễ vội bỏ con trước cổng trường. Đứa bé chạy theo mẹ và đi lạc ra tận chợ Tân Hiệp. Cũng mới đây, ông Dũng chở một bé gái khoảng 5 tuổi bị lạc ở chợ về nhà. Cô bé chỉ nhà ở Hố Nai mà ông tìm hoài không được, sau đó thì chỉ ra hướng chợ Biên Hòa. Báo hại ông Dũng phải chở con bé đi mấy vòng thành phố vẫn không tìm được nhà, đành phải trở về Ban quản lý chợ Tân Hiệp và dùng loa phóng thanh thông báo. Cả nhà cô bé cũng đang táo tác đi tìm, nghe người đi chợ Tân Hiệp về báo là có nghe Ban quản lý chợ thông báo về một bé gái nhà ở Hố Nai đi lạc. Gia đình tức tốc kéo đi nhận diện và đón cháu về.

Đội trưởng bảo vệ chợ Tân Hiệp Bùi Văn Dũng cho biết là 7 năm nay, chợ Tân Hiệp đã xảy ra trên 20 trường hợp trẻ em bị lạc. Ông Dũng cho rằng ngoài trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ, ông còn có tình cảm của một người cha đã 39 tuổi, mới có 2 đứa con còn nhỏ nên gặp những trường hợp trẻ lạc ở chợ Tân Hiệp, ông đều tận tình giúp đỡ.

Ông Đặng Viết Liêm - Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp đánh giá cao sự nhiệt tình giúp đỡ trẻ em bị lạc, phụ nữ bơ vơ ở chợ của đội trưởng bảo vệ Bùi Văn Dũng. Ông Liêm còn cho biết, Dũng làm công tác bảo vệ rất tích cực và có trách nhiệm cao. Bất cứ lúc nào cơ quan cần đều có mặt, dù công việc bảo vệ khá phức tạp, hay đụng chạm với những hộ buôn bán tìm cách vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh. Với công việc bảo vệ đặt lên hàng đầu, Dũng đã nhiều lần đề cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời mấy vụ "đua nóng" giữ được xe cho người đi chợ. Có đêm trực thấy người nhậu xỉn bỏ xe máy trước chợ, Dũng còn đưa xe vào văn phòng Ban quản lý chợ giữ giùm!

Bùi thuận

 

Tin xem nhiều