
Từ nhiều năm nay, càng ngày càng có nhiều người chọn khu vực Quảng trường tỉnh làm điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao vì những ưu điểm: vị trí thuận lợi, không gian rộng rãi, thoáng mát, trong lành, an toàn. Hình ảnh người dân đến nơi này để đọc sách, xem triển lãm, tập thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, đánh cầu... đã trở thành một trong những thói quen và nét đẹp văn hóa của người Biên Hòa. Thế nhưng, cùng với việc đơn vị quản lý tăng cường "nhiệm vụ" cho thuê mặt bằng, sân bãi là việc người dân đến nơi đây để sinh hoạt bị hạn chế.
Từ nhiều năm nay, càng ngày càng có nhiều người chọn khu vực Quảng trường tỉnh làm điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao vì những ưu điểm: vị trí thuận lợi, không gian rộng rãi, thoáng mát, trong lành, an toàn. Hình ảnh người dân đến nơi này để đọc sách, xem triển lãm, tập thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, đánh cầu... đã trở thành một trong những thói quen và nét đẹp văn hóa của người Biên Hòa. Thế nhưng, cùng với việc đơn vị quản lý tăng cường "nhiệm vụ" cho thuê mặt bằng, sân bãi là việc người dân đến nơi đây để sinh hoạt bị hạn chế.
* Lợi bất cập hại
Những ngày diễn ra hội chợ hay những đêm biểu diễn văn nghệ (có bán vé) thì người dân Biên Hòa hầu như bị "cấm cửa", điều này khiến nhiều người rất bức xúc vì những điểm sinh hoạt dành cho cộng đồng của thành phố vốn đã hiếm hoi càng thêm hạn chế. Một trong những hệ quả của việc tận thu Quảng trường tỉnh là môi trường, không gian văn hóa nơi đây ít nhiều đã bị phá vỡ. Việc đặt 2 cơ quan văn hóa là Nhà bảo tàng và Thư viện tỉnh vào chung với hoạt động mua bán của những gian hàng hội chợ, những hoạt động thương mại với những cảnh nhếch nhác, khiến bầu không khí văn hóa nơi đây phần nào bị "ô nhiễm", tạo ra sự phản cảm khó chấp nhận.
Ấy là chưa kể đến nhiều doanh nghiệp khi thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện đã "chưng" các hoạt động biểu diễn văn nghệ ở phía trước quảng trường khiến người đi đường vì tò mò, hiếu kỳ dừng xe lại xem ngay khu vực giao lộ nhộn nhịp, dễ dẫn đến tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông.
* Nhập nhằng trong quản lý
Theo quyết định thành lập Khu liên hợp văn hóa - thể thao (KLHVH-TT), thành phần lãnh đạo gồm có 1 giám đốc chuyên trách và 4 ủy viên bán chuyên trách. Thế nhưng từ năm 2005 đến nay, 4 vị ủy viên bán chuyên trách cho biết, chưa bao giờ được tham dự họp hay tham gia ý kiến trong bất cứ một quyết định, đường lối hoạt động nào của KLHVH-TT. Và tất nhiên, những vị này cũng chưa khi nào được "biết" đến khoản phụ cấp chức vụ theo quy định. Tất cả mọi hoạt động của đơn vị KLHVH-TT đều do giám đốc quyết định.
Cũng chính vì vậy, nhiều chuyện nhập nhằng đã xảy ra trong các kỳ tổ chức hội chợ thương mại tại đây. Ông Hà Duy Thiện, Giám đốc Công ty văn hóa Cội Nguồn (TP. Biên Hòa) cho biết, trong hội chợ triển lãm Thời trang và cuộc sống được tổ chức tại KLHVH-TT dịp Noel năm 2006, ông Thiện lúc ấy là thành viên Ban tổ chức và được giao phụ trách lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. 36 giờ trước ngày khai mạc, Ban tổ chức nhận được công văn của UBND tỉnh không cho phép các gian hàng ẩm thực kinh doanh trong hội chợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh và nề nếp văn minh. Thế nhưng đến thời điểm khai mạc thì "đội quân" hàng rong, cá viên chiên xuất hiện tràn ngập khu vực hội chợ với số lượng nhiều gấp mấy lần các gian hàng chính thức đăng ký. Trưởng ban tổ chức hội chợ là ông Mai Văn Nhơn, Phó giám đốc Sở Thương mại - du lịch lập ngay một đoàn kiểm tra liên ngành, thế nhưng hầu như quầy hàng rong nào cũng đều xuất trình phiếu thu của KLHVH-TT. Thế là đoàn kiểm tra đành bó tay. Ông Thiện cho biết thêm, không riêng gì hội chợ trên mà hầu hết các hội chợ tổ chức tại đây đều bị "bể" vì những lý do tương tự.
* Cần một không gian mở cho Quảng trường tỉnh
Nếu có dịp nhìn thấy khu vực quảng trường của nhiều tỉnh, thành khác trong nước hoặc các nơi trên thế giới, chắc ai cũng dễ dàng cảm nhận hiếm có nơi nào quảng trường lại "kín cổng cao tường" như ở Đồng Nai. Dãy hàng rào với tường và song sắt bề thế, những cánh cổng sắt cao vời vợi với thanh barie nặng nề chắn ngang cổng đã khiến nhiều người ngần ngại khi muốn vào sinh hoạt, thư giãn. Nếu với chức năng là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa cho quần chúng nhân dân, thì Quảng trường tỉnh cần có một không gian mở thích hợp. Bên cạnh đó, Nhà Bảo tàng và Thư viện tỉnh vốn là những nơi công cộng dành cho người đến hưởng thụ về văn hóa thì càng nên ở thế mở chứ không đóng như hiện nay.
Từ nhiều nguồn thông tin, chúng tôi được biết ngân sách dành cho việc duy trì các hoạt động của Quảng trường tỉnh không phải là nhỏ: khoảng 1,3 - 1,4 tỷ đồng/năm, với biên chế của KLHVH-TT khoảng 20 người. Điều này chứng tỏ lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc thực hiện và duy trì hoạt động của Quảng trường tỉnh. Nét đẹp văn hóa của khu vực Quảng trường tỉnh cũng là bộ mặt chung của địa phương và việc thỏa mãn nhu cầu về tinh thần của người dân là điều không thể mua hay tính toán bằng tiền. Vì vậy, liệu có cần thiết phải tận thu Quảng trường tỉnh bằng mọi giá, mọi cách?
TP. Biên Hòa phấn đấu trở thành đô thị loại 1, nên rất cần những thiết chế văn hóa xứng tầm. Sau hơn 30 năm hoạt động, Quảng trường tỉnh đã dần trở nên chật hẹp so với tốc độ phát triển của địa phương. Nếu chưa có kế hoạch để mở rộng và nâng tầm của khu vực này, thì cũng đừng nên khiến bộ mặt văn hóa của Biên Hòa ngày càng xấu xí và èo uột thêm. Đó chính là mong muốn của nhiều người.
Như Nguyễn

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








