Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tang thương trên vàm Cao Cẳng

08:09, 04/09/2009

Khuya 2-9, khi tìm thấy xác 7 nạn nhân, chính quyền xã Vĩnh Thạnh (huyện Nhơn Trạch) và các cơ quan chức năng đã tổ chức cho người thân nhận dạng và đưa về an táng. 7 nạn nhân ngồi trên xuồng máy nhỏ để sang chơi tại chòi rẫy của anh Trương Thọ thì bị lật tại vàm Cao Cẳng (ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh) là nhóm công nhân làm việc tại một công ty ở TP.Hồ Chí Minh và người nhà anh Thọ.

Khuya 2-9, khi tìm thấy xác 7 nạn nhân, chính quyền xã Vĩnh Thạnh (huyện Nhơn Trạch) và các cơ quan chức năng đã tổ chức cho người thân nhận dạng và đưa về an táng. 7 nạn nhân ngồi trên xuồng máy nhỏ để sang chơi tại chòi rẫy của anh Trương Thọ thì bị lật tại vàm Cao Cẳng (ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh) là nhóm công nhân làm việc tại một công ty ở TP.Hồ Chí Minh và người nhà anh Thọ.

 

Nơi xảy ra vụ tai nạn và chiếc xuồng làm 7 người chết.

 

Thông tin từ Công an xã Vĩnh Thanh cho biết, vào lúc 8 giờ ngày 2-9, một số công nhân đang làm việc tại Công ty Tuấn Thảo (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức đi chơi lễ tại khu du lịch Bò Cạp Vàng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau sang chòi rẫy của anh Trương Thọ (anh Thọ chỉ là người giữ đất thuê) tại vàm Cao Cẳng chơi. 11 giờ trưa, anh Thọ dùng xuồng composite (loại nhỏ) có gắn máy nổ chở những người này đi trên sông. Chuyến đầu tiên có 6 người lên xuồng và bị chìm ngay cạnh bờ nên mọi người kịp thoát nạn. Dù vậy, sau đó anh Thọ cũng đã chở được 5 người vào chòi rẫy. Tiếp đó, anh cho xuồng quay trở ra rước nhóm thứ 2 gồm: Trương Quốc Hồng (SN 1993), Nguyễn Tâm (SN 1967), Trần Anh Khoa (SN 1992), Trương Thanh Quang (SN 1990) là em ruột, em vợ và cháu gọi anh Thọ bằng bác (những người này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) và Vũ Thị Nga (SN 1989, quê ở tỉnh Hải Dương), Bùi Thị Điệp (SN 1992, ở TP.Hải Phòng) là bạn làm công nhân cùng với con gái anh Thọ. Lần này, xuồng máy đi được khoảng 80m và gần tới bờ sông thuộc địa phận xã Phước Khánh thì ghe bị lật và nhấn chìm cả 7 người ngồi trên xuồng. Lúc đó khoảng 17 giờ ngày 2-9.

 

Ông Nguyễn Lăng Bằng, Trưởng công an ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh cho biết: "Theo lời kể của những nhân chứng có mặt gần đó (là con gái anh Thọ và bạn của các nạn nhân), thì họ chỉ nhìn thấy xuồng máy cất mũi, rồi lật úp và chìm. Những người này chạy đến nhưng không thấy người nào cả nên kêu cứu". Nhận được tin báo, chính quyền xã Vĩnh Thanh đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân. Đến 23 giờ đêm 2-9, các thành viên tìm kiếm đã trục vớt được xác 7 nạn nhân xấu số từ dưới lòng sông lên. 4 giờ sáng ngày 3-9, thi thể các nạn nhân được đưa về gia đình an táng.

 

Được biết, xuồng chìm trên một dòng sông có chiều rộng khá lớn, tuy nhiên nơi đây dòng nước không chảy (do đã được ngăn đập). Ông Phạm Quốc Hợp, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh nói: "Vị trí xuồng bị chìm thuộc địa bàn xã Phước Khánh nhưng vì được quần chúng thông báo nên chúng tôi tổ chức cứu nạn. 7 nạn nhân được vớt lên đều trong tình trạng co rút chân tay, trong đó có 3 nạn nhân còn trong tư thế ôm, kéo nhau khi được vớt lên bờ". Theo người nhà nạn nhân, có 3 trong số những người bị nạn bơi lội khá giỏi. Tuy nhiên, cả 7 người ngồi trên xuồng đều chết đuối nên có nhiều khả năng khi xuồng chìm họ đã níu kéo nhau nên dẫn đến hậu quả tang thương!

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều