
Sáng 3-9, chúng tôi tìm đến nhà cụ Trương Mến (ở ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc). Cụ Mến là cha và ông nội, ông ngoại của 5/7 nạn nhân trong vụ chìm xuồng trên sông Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) vào chiều ngày 2-9.
Sáng 3-9, chúng tôi tìm đến nhà cụ Trương Mến (ở ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc). Cụ Mến là cha và ông nội, ông ngoại của 5/7 nạn nhân trong vụ chìm xuồng trên sông Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) vào chiều ngày 2-9. Các nạn nhân trong gia đình cụ Mến gồm: 2 con trai Trương Thọ và Trương Quốc Hồng; 2 cháu nội, ngoại là Trương Thanh Quang, Trần Anh Khoa và Nguyễn Tâm là em vợ của anh Trương Thọ.
Trước tai họa quá lớn ập xuống gia đình, cụ Mến không còn nước mắt để mà khóc. Thẩn thờ giương đôi mắt khô lệ nhìn xa xăm, cụ Mến cho chúng tôi biết, vợ chồng cụ có 10 người con. Vì nghèo nên khi các con của cụ phải bôn ba khắp nơi làm thuê, mướn kiếm sống. Năm 2008, hai anh Thọ và Hồng tìm đến xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) để giữ đất mướn kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cháu nội của cụ là Trương Thanh Quang vừa đỗ tốt nghiệp THPT nhưng không có tiền học tiếp lên đại học nên cũng phải vào TP.Hồ Chí Minh làm công nhân cho một xưởng may mặc tư nhân. Theo chân Quang, Trần Anh Khoa, cháu ngoại cụ Mến cũng đi tìm việc làm. Thế nhưng, hai anh em cô cậu ruột này vừa nhận việc được hơn một tuần thì tai họa lại ập đến.
Ông Lê Lào, trưởng ấp 3 (xã Xuân Hưng) cho biết, các nạn nhân nêu trên đều thuộc diện nghèo trong xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Điển hình như trường hợp của anh Trương Quốc Hồng, dù rất siêng năng lao động nhưng do không có tài sản, nghề nghiệp mà chỉ làm thuê mướn nên đến nay gia đình anh vẫn chưa có được ngôi nhà che mưa, tránh nắng. Ngày anh Hồng qua đời, trong nhà không có đủ chỗ lo ma chay nên người thân phải đưa anh đến nằm cạnh người anh trai của mình là anh Trương Thọ ngay trong ngôi nhà cha mẹ ruột. Cách nhà cụ Mến không xa là gia đình của nạn nhân Nguyễn Tâm, em vợ của anh Trương Thọ. Năm 2008, gia đình anh được địa phương xếp vào diện hộ nghèo và được tặng nhà tình thương. Để có tiền mua vật liệu tô thêm cho ngôi nhà mới, anh Tâm theo anh rể đến Nhơn Trạch giữ đất mướn. Nhưng ước mơ đó chưa thành thì anh Tâm vội ra đi...
Được biết, theo chủ trương chung của UBND huyện Xuân Lộc sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị tử nạn có hoàn cảnh khó khăn để gia đình lo hậu sự. Trước mắt, trong sáng 3-9, UBND xã Xuân Hưng đã trích quỹ tạm ứng cho các gia đình có người tử nạn 500 ngàn đồng/người. Ngoài ra, ban ấp cũng đi vận động bà con trong ấp đóng góp thêm để lo mai táng cho người quá cố.
Đức Việt

![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)






