Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Làm việc nghĩa" để... cướp xe

08:09, 02/09/2009

Chị L.T.P., nhà ở phường 15, quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) vừa rơi vào một tình huống khó xử. Đã 22 giờ đêm, do có chuyện gấp nên chị phải rời khỏi nhà sau trận mưa lớn.

Chị L.T.P., nhà ở phường 15, quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) vừa rơi vào một tình huống khó xử. Đã 22 giờ đêm, do có chuyện gấp nên chị phải rời khỏi nhà sau trận mưa lớn. Trên đường đi, chiếc xe của chị bị ngập nước nên chết máy. Đang lúc bối rối thì có một thanh niên bước đến giúp đẩy chiếc xe của chị ra khỏi vũng nước. Mừng vì có người giúp, chị P. để yên cho anh thanh niên dẫn xe đến chỗ cạn trên mặt đường. Và trong khi chị chưa kịp nói lời cảm ơn thì bất ngờ gã thanh niên leo lên xe nổ máy vọt chạy mất dạng. Kêu cứu mấy tiếng trên đường vắng thấy cũng chẳng được gì, chị P. đành đến công an trình báo.

 

3 ngày sau, người nhà của chị P. bỗng dưng... nhìn thấy một thanh niên đang chạy chiếc xe của chị P. vừa bị mất nên chặn lại. Tại công an, gã "chộp xế nổ" khai tên là Lê Phát Tài (SN 1988, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) đã rời nơi cư trú vào TP.Hồ Chí Minh sống lang thang.

 

Với hành vi này, Tòa án nhân dân quận Tân Bình đã xử phạt Lê Phát Tài với mức án 2 năm tù vì hành vi giả vờ giúp phụ nữ chân yếu tay mềm để cướp xe. Và vào ngày 28-8 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng đã tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Phát Tài.

L.B

Tin xem nhiều