UBND xã Gia Canh (huyện Định Quán) vừa đưa Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ngụ ấp 3 của xã này) ra kiểm điểm trước dân. Bà Hương là người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình sau khi sinh rớt tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Định Quán.
UBND xã Gia Canh (huyện Định Quán) vừa đưa Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ngụ ấp 3 của xã này) ra kiểm điểm trước dân. Bà Hương là người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình sau khi sinh rớt tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Định Quán.
Vào khoảng 10 giờ ngày 29-5, Nguyễn Thị Hương cùng chồng đến Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Định Quán để vay tiền. Trong lúc đau bụng, bà Hương đi vào phòng vệ sinh và đã vượt cạn (sinh non) ngay tại đây. Thấy đứa bé không khóc, tưởng con mình đã chết nên bà Hương đã bỏ đứa trẻ sơ sinh vào sọt rác rồi ra về. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, nhân viên ngân hàng đã phát hiện cháu bé và vội đưa đi bệnh viện cấp cứu. 10 ngày sau đó, bà Hương đã cùng chồng đến bệnh viện để xin nhận lại con đem về nhà nuôi dưỡng.
Tại buổi kiểm điểm, Nguyễn Thị Hương đã thừa nhận việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên, bà Hương cũng nói, do trong cơn hoảng loạn, không còn đủ bình tĩnh nên đã có hành vi nêu trên. Bà Hương tỏ ra ăn năn và rất mong bà con nhân dân tha thứ, đồng thời hứa sẽ nuôi con tốt, dạy con ngoan.
Văn Tuấn




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






