Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cò vé chợ đen hoạt động tại ga Biên Hòa

09:01, 08/01/2007

Lợi dụng sự khan hiếm vé vào những ngày cận Tết, các cò vé ở ga Biên Hòa đã ép hành khách mua vé với giá cao hơn 100 - 200 ngàn đồng so với giá niêm yết chính thức. Điều đáng nói là trong số các "cò" vé hoạt động tại đây có cả nhân viên ngành đường sắt cùng tham gia!

Ông Chung (X) trao vé và nhận tiền của khách hàng trước ga Biên Hòa.

Lợi dụng sự khan hiếm vé vào những ngày cận Tết, các cò vé ở ga Biên Hòa  đã ép hành khách  mua vé với giá cao hơn 100 - 200 ngàn đồng so với giá niêm yết chính thức. Điều đáng nói là trong số các "cò" vé hoạt động tại đây có cả nhân viên ngành đường sắt cùng tham gia!

Chúng tôi có mặt tại ga Biên Hòa  vào sáng ngày 8-1. Tại đây, nhiều người chen chúc rồng rắn để chờ mua vé tàu. Thế nhưng  sau đó hầu hết đều phải ra về với vẻ mặt thất vọng vì nhà ga không còn vé tàu Tết. Trong khi đó, ở trước cổng ga và khu vực nhà để xe có các "cò" lởn vởn, đua nhau chèo kéo khách mua vé. Một người đàn ông trên 30 tuổi,  tự xưng tên là "Chung vé tàu", là nhân viên nhà ga Biên Hòa, có số điện thoại di động 0918744... cho biết, vé tàu trong ga đã hết, nếu muốn mua lại thì khách phải trả cho ông ta cao hơn giá thực tế từ 100 - 200 ngàn đồng, tùy vào ngày lên tàu. Khi chúng tôi hỏi muốn mua 3 vé ngồi cứng đi Nam Định, ông Chung cho biết giá mỗi vé là 700 ngàn đồng, trong khi giá nhà ga niêm yết là gần 500 ngàn đồng!.

Sau khi chê giá vé của cò Chung quá đắt, chúng tôi liên hệ với một cò khác. Trong danh thiếp, cò này ghi là Nguyễn Xuân Cần, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cần, cung cấp dịch vụ vé tàu. Ông này cũng ngang nhiên bán vé tại khu vực nhà giữ xe của ga cho khách. Vé tàu loại nào "cò" Cần cũng có và giá tiền dịch vụ cũng khác nhau tùy theo ngày lên tàu. Chúng tôi hỏi mua 2 vé ngồi cứng đi Thanh Hóa vào ngày 28 Tết, "cò" Cần ra giá 660 ngàn đồng/vé (cao hơn 160 ngàn đồng so với giá niêm yết).

Trao đổi với chúng tôi,  ông Dương Văn Thuật, trưởng ga Biên Hòa  cho biết: "Cò Chung" tên thật là Phạm Viết Chung, là nhân viên Công ty thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, khu vực ga Sóng Thần. Còn ông Nguyễn Xuân Cần là đại lý vệ tinh, ký hợp đồng đại lý dịch vụ với ga Biên Hòa". Ông Thuật cho biết: Anh em bảo vệ  ga đã phát hiện và cảnh cáo việc ông Cần bán vé chợ đen tại ga. Năm nay sẽ thôi ký hợp đồng cho ông Cần làm đại lý nữa.

Theo ông Thuật, để chống vé chợ đen, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã đưa ra hình thức đăng ký bán vé qua mạng và đặt chỗ qua điện thoại. Đồng thời, vé đi trong những ngày cao điểm từ 21 đến 28 Tết âm lịch phải ghi tên và số chứng minh nhân dân của khách. Ga Biên Hòa được ngành đường sắt phân bổ bán 300 vé tàu Tết mỗi ngày. Nhân viên nhà ga đã được quán triệt trước về vấn đề này. Hiện tượng vé chợ đen được tuồn ra ngoài là do những đầu nậu xếp hàng mua vé, hoặc một số cá nhân đăng ký theo hình thức tập thể rồi bán ra theo giá vé chợ đen để kiếm tiền chênh lệch. Ông Thuật cho rằng: "Hiện lãnh đạo ga Biên Hòa cũng đành "bó tay" với  tình trạng bán vé chợ đen. Vì các đối tượng xếp hàng  mua vé không phải là nhân viên của ga nên người bán vé không thể từ chối được, buộc phải bán cho họ".

Lãnh đạo ga Biên Hòa  đã treo thưởng "nóng" cho nhân viên nhà ga nếu ai phát hiện được cò vé chợ đen, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phường Trung Dũng thường xuyên kiểm tra các đối tượng nghi vấn ở khu vực ga để kịp thời  phát hiện, xử lý.

Kim Cương – Hữu Thiết (Đài TT Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều