Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phá khóa giữa ban ngày

09:01, 08/01/2007

15 giờ ngày 1-1, một số bà con ở khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) thấy một cô gái rất đẹp đi chiếc Attila trắng chở hai thanh niên dừng trước cửa nhà của chị N.T.C.C và thản nhiên mở khóa vào nhà.

15 giờ ngày 1-1, một số bà con ở khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) thấy một cô gái rất đẹp đi chiếc Attila trắng chở hai thanh niên dừng trước cửa nhà  của chị N.T.C.C và thản nhiên mở khóa vào nhà. Mở xong 3 ổ khóa, hai thanh niên đi, còn cô gái bước nhanh vào nhà chị C. Thấy người lạ vào nhà em dâu mình trong khi mọi người đi vắng cả nên chị L. gọi điện thoại di động cho C. để xem cô có giao chìa khóa cho ai vào nhà không. Được tin báo, chị C. vội vàng chạy về nhà thì bắt quả tang "tên trộm" vào nhà mình và đang lục lọi không ai xa lạ chính là N.T.T.U ở khu phố 5 cùng phường - một người mà chị C. cũng mới biết thông qua một người quen. Chị C. liền khóa trái cửa lại và báo cho công an phường.

Khai báo với công an, U. cho biết do mượn tiền để đánh đề và tiêu xài quá tay đâm ra đổ nợ, U. tính liều một phen để thanh toán nợ nần. Qua một người quen, U. biết chị C. thường đến nhà chị Q. và thường ở lâu, nên khi ghé nhà chị Q. thấy chị C. đang có mặt, biết nhà chị C. không còn ai nên U. tìm cách đột nhập vào nhà chị C. để chôm đồ. U. chạy ra chợ Biên Hòa kêu thợ khóa vào mở cửa nhà chị C. Trong lúc đang cạy tủ thì bị chị C. về bắt gặp.

Phương Uyên

 

Tin xem nhiều