Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ cướp ngông cuồng và bản án 28 năm tù

09:11, 28/11/2006

Khu vực lòng hồ Trị An có đến hàng chục km đường đê bao quanh có ít người qua lại. Tuy nhiên, vào những lúc tối trời, các cặp tình nhân ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) lại hay đưa nhau ra đây làm nơi tâm sự. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho bọn cướp của dễ dàng hoành hành. Vụ Trần Duy Trúc gây ra một loạt vụ cướp của, hiếp dâm ở nơi đây khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng trong một thời gian dài.

Trần Duy Trúc tại tòa.

Khu vực lòng hồ Trị An có đến hàng chục km đường đê bao quanh có ít người qua lại. Tuy nhiên, vào những lúc tối trời, các cặp tình nhân ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) lại hay đưa nhau ra đây làm nơi tâm sự. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho bọn cướp của dễ dàng hoành hành. Vụ Trần Duy Trúc gây ra một loạt vụ cướp của, hiếp dâm ở nơi đây khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng trong một thời gian dài.

 

* Kẻ cướp bịt mặt

 

Mặc dù đã mang 2 tiền án khi tuổi đời chưa đến 25 nhưng Trần Duy Trúc vẫn chưa xem đó là bài học đắt giá để hoàn lương. Vừa mới ra tù sau khi thụ hình mức án 7 năm về tội cướp tài sản, y lại tiếp tục phạm tội. Lần này, hành vi của Trúc lại mang tính chất nguy hiểm hơn. Khoảng 19 giờ ngày 11-1-2005, Trúc rủ Lê Văn Tài, Võ Đình Tùng và Vũ Xuân Thắng (cùng ngụ ở thị trấn Vĩnh An) đi đến khu vực hạ lưu đập tràn Nhà máy điện Trị An cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau một hồi quần thảo dọc theo bờ đê của lòng hồ, khoảng 22 giờ cả bọn phát hiện anh Thân Văn Ngọc (ngụ ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) và chị Đặng Thị Hồng Nhung (ngụ tại tổ 1, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An) đang ngồi tâm sự trên chiếc xe gắn máy. Cả bọn dừng xe quan sát hiện trường thấy vắng người liền xông vào khống chế buộc 2 người đưa hết tài sản có trong người cho chúng rồi cướp xe gắn máy của anh Ngọc tẩu thoát. Nhưng đến 23 giờ cùng ngày, trên đường đi Biên Hòa tiêu thụ chiếc xe ăn cướp thì các tên Tài, Tùng, Thắng đã bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ, riêng tên Trúc đã nhanh chân tẩu thoát.

Trong khi lẩn trốn sự truy nã của cơ quan chức năng, Trúc lại tiếp tục đi cướp. Với thủ đoạn giống như lần trước, Trúc đảo quanh các con đường vắng người trên bờ hồ vào đêm tối để tìm các cặp tình nhân hay rủ nhau ra đây tâm sự và để ra tay hành động. Những nơi này không có nhà dân nên giữa đêm tối mịt mù khi bị tên cướp dùng hung khí uy hiếp cướp của thì người bị hại không dám chống cự vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, mỗi khi thực hiện hành vi cướp của, Trúc đều mang khẩu trang, đội nón trùm đầu để nạn nhân không nhận diện nên khi bị hại đến công an trình báo thì việc truy bắt hung thủ vô cùng khó khăn. Chính vì vậy mà trong thời gian dài, từ tháng 5 đến tháng 11-2005, Trần Duy Trúc đã liên tục 5 lần cướp tài sản của các cặp tình nhân ở khu vực lòng hồ Trị An mà không bị tóm cổ, khiến người dân sinh sống xung quanh vô cùng lo lắng. Cụ thể như vụ cướp xảy ra lúc 21 giờ ngày 11-6-2005. Tên Trúc đội nón trùm đầu, đeo khẩu trang, tay cầm con dao nhọn và ống tuýp sắt  đến khu đường đê lòng hồ tìm các cặp tình nhân tâm sự ở đây để cướp của. Khi phát hiện anh Đào Văn Quốc và chị Nguyễn Thị Thơ (cùng ngụ ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đang ngồi tâm sự bên bờ hồ, y liền dùng dao khống chế và cướp tài sản của hai người: 482 ngàn đồng, một sợi dây chuyền bạch kim, chiếc xe gắn máy, cùng giấy tờ cá nhân. Để dễ dàng thoát thân, Trúc yêu cầu anh Quốc cởi hết quần áo đưa cho chị Thơ cầm rồi uy hiếp buộc chị này dẫn chiếc xe đi theo y một khoảng xa ra đường lộ để y lên xe tẩu thoát. Tương tự, khoảng 21 giờ 30 ngày 25-8-2005, Trúc lại đeo khẩu trang, cầm dao nhọn và một ống kim tiêm rồi cùng với một tên (không rõ lai lịch) đến khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An cướp tài sản của anh Nguyễn Hùng Vương (ngụ ở TP. Hồ Chí Minh) và chị Tạ Thị Nga (ngụ ở thị trấn Vĩnh An) khi hai người đang ngồi tâm sự.

 

* Người bị hại là nữ cũng không tha

 

Có thể nói, để Trần Duy Trúc dễ dàng ra tay cướp của ở khu vực này cũng có một phần do các đôi tình nhân khi lựa chọn nơi quá vắng vẻ vào đêm tối để tâm sự. Khi sự việc xảy ra thì giữa nơi đồng không mông quạnh không có người cứu giúp. Kẻ cướp hung tợn, trên tay lúc nào cũng lăm lăm dao nhọn dí sát người uy hiếp nên các cặp tình nhân bị hại không dám phản kháng. Chính vì cướp của dễ dàng mà không bị trừng trị nên tên Trúc "ăn quen" liên tục ra tay hành động ở khu vực này trong khi bản thân y vẫn còn đang lẩn trốn sự truy nã của cơ quan chức năng. Nghiêm trọng hơn, trong một số vụ cướp tài sản các cặp tình nhân, không ít lần Trúc chống chế và hiếp dâm người bị hại. Như vụ cướp vào lúc 21 giờ ngày 12-11-2005. Cũng như các lần trước, Trúc đội nón két trùm đầu, mặt bịt khẩu trang và vác mã tấu ra bờ hồ tìm "con mồi". Khi phát hiện anh T.C. và chị M.T (ngụ ở huyện Vĩnh Cửu) đang ngồi tâm sự bên bờ hồ, Trúc liền xông đến khống chế hai người để cướp tài sản. Sau khi vơ vét hết tiền bạc và giấy tờ cá nhân của đôi tình nhân, Trúc tiếp tục dùng dao uy hiếp buộc một trong hai người phải về nhà lấy tiền đưa cho y. Anh C. không đồng ý liền bị Trúc dùng mã tấu chém một nhát vào đầu. May là C. đưa tay lên đỡ bị chém trúng vào tay và cổ nên té xuống đất mà không chết. Chị T. phải van xin thì Trúc mới chịu dừng tay. Sau đó, y trói người anh C. rồi khống chế chở chị T. đến một khu đất vắng ở ấp 1, xã Trị An để hiếp dâm chị này rồi lấy xe máy của anh C. tẩu thoát. Tương tự như vậy là vụ cướp xảy ra lúc 22 giờ ngày 16-5-2005. Trúc đeo khẩu trang, cầm dao nhọn và lưỡi lam đến khu vực bờ đê lòng hồ Trị An để cướp của. Nhìn thấy anh C.P (ngụ ở huyện Trảng Bom) và chị T.N (ngụ ở huyện Vĩnh Cửu) đang ngồi tâm sự ở đây, Trúc liền dùng dao nhọn khống chế hai người để chiếm đoạt tài sản và các giấy tờ cá nhân của anh P. Tiếp đó, Trúc buộc anh P. cởi quần áo ra để y dùng trói anh này lại và khống chế buộc chị N. lên xe gắn máy để y chở đến chỗ vắng thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi mới lấy xe tẩu thoát.

Tính tổng cộng, từ tháng 1 đến tháng 11-2005, Trần Duy Trúc thực hiện hành vi cướp tài sản các cặp tình nhân đến 6 lần. Đặc biệt, trong khi cướp của, y đã 2 lần hiếp dâm người bị hại. Tuy nhiên, ngoài lần cướp của đầu tiên Trúc khai nhận mình là hung thủ (do đồng bọn đã bị bắt khai ra nên y phải thừa nhận), 5 lần cướp của, hiếp dâm sau này y vẫn khăng khăng chối tội. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây tại Tòa án nhân dân tỉnh, một lần nữa Trúc lại một mực kêu oan. Thậm chí, Trúc còn lớn tiếng nạt nộ hội đồng xét xử, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và... không thèm đến quyền được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Với hành vi vô cùng nguy hiểm của Trần Duy Trúc, cùng những chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ và lời khai của các nhân chứng có mặt tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt kẻ cướp ngông cuồng này mức án tổng cộng 28 năm tù về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều