Kiếm sống bằng những nghề mà xã hội lên án, mọi người chê trách, thậm chí bản thân phải trả giá hoặc gánh lấy những hậu quả đau xót, nhưng họ sớm nhận ra con đường lầm lạc và quyết tâm làm lại cuộc đời. Chúng tôi đã gặp những chị em như thế ở nhóm phụ nữ hoàn lương xã An Hòa (huyện Long Thành).
Kiếm sống bằng những nghề mà xã hội lên án, mọi người chê trách, thậm chí bản thân phải trả giá hoặc gánh lấy những hậu quả đau xót, nhưng họ sớm nhận ra con đường lầm lạc và quyết tâm làm lại cuộc đời. Chúng tôi đã gặp những chị em như thế ở nhóm phụ nữ hoàn lương xã An Hòa (huyện Long Thành).
Mười năm kể từ khi ra khỏi trại giam với tội danh chủ chứa, môi giới mại dâm, bà Sáu Luận giờ đây đã rất khác. Quán nước nho nhỏ ven quốc lộ 51 là "tài sản" bà gầy dựng lên từ 4 triệu đồng vốn vay của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã. Mỗi ngày thu nhập 20-30 ngàn đồng, rất thấp so với thu nhập trước đây nhưng cũng đủ để bà không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền và dành nhiều thời gian cho công tác Hội. Bà Luận cho biết: "Khi bị bắt, mình mới thấy việc làm lơ cho tiếp viên hoạt động mại dâm là đưa lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội". Những ngày trong trại giam, bà nghĩ nhiều và cảm thấy day dứt nên khi được mãn hạn tù, chị đã tham gia Hội LHPN xã với hy vọng đóng góp phần nào công sức của mình để chuộc lỗi lầm. Rồi từ những mối quan hệ quen biết trong "làng" cà phê đèn mờ trước đây, thấy có một số cô gái trẻ từ nơi khác đến làm tiếp viên, rồi trở thành gái mại dâm, không ít người trong số ấy phải mang căn bệnh thế kỷ, nên bà Sáu đã tình nguyện tham gia nhóm đồng đẳng do Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai tổ chức - để đem kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các căn bệnh xã hội đến với những đối tượng mại dâm, tiêm chích ma túy ở những quán cà phê trên địa bàn xã và các vùng giáp ranh. Qua đó, bà và nhóm đồng đẳng vận động các tiếp viên tham gia công tác Hội để được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, được sinh hoạt tinh thần với những phong trào của Hội. Việc tiếp cận với những đối tượng này không dễ, nhưng chính nhờ "xuất xứ bản thân" vốn... cùng nghề và nhờ những lời khuyên chân tình như một người mẹ, người chị nên nhiều nữ tiếp viên đã bỏ chốn bùn nhơ tìm một công việc lương thiện khác. Với những gái mại dâm đã nhiễm HIV vẫn đang hoạt động mại dâm kiểu "trả thù" đàn ông, bà Sáu thường xuyên gần gũi, tiếp xúc để tuyên truyền, giáo dục họ không nên có hành động mù quáng. Bàcòn chuyển tới họ phiếu xét nghiệm, khám bệnh để được cơ quan chức năng tư vấn và hướng dẫn cách điều trị bệnh. Để động viên họ đi khám bệnh, đôi khi bà phải bỏ tiền túi kêu xe ôm đưa đón. Nói với chúng tôi về việc tham gia nhóm đồng đẳng, bà Sáu cho biết: "Tôi không cam lòng khi thấy mấy đứa nhỏ tuổi đời phơi phới sa vào chốn lầy lội ấy rồi có những kết cục bi thảm. Bây giờ chỉ còn cách bỏ nhiều thời gian để dần dần lôi kéo các em ra khỏi vũng lầy. Có điều, để vận động được mấy em bỏ nghề cà phê ôm, mại dâm, Hội LHPN phải giúp các em học nghề, giới thiệu việc làm hay được vay vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống. Không thể nói họ nghỉ việc là xong vì sau đó họ sẽ sống bằng cách nào?".
Còn hai chị N.T.N và N.T.T từng một thời là những gái mại dâm ở mấy quán cà phê đèn mờ khu vực cổng 11, giờ đây cuộc sống cũng đã ổn định. Tâm sự với chúng tôi, chị N. cho biết: "Biết làm cái nghề ấy là nhục nhã, trái đạo đức, nhưng vì quá túng quẫn nên ...". Nhưng mấy năm trong kiếp bùn nhơ ấy, thấy mình chẳng có gì ngoài tấm thân tàn, cũng may là chưa nhiễm HIV, nên mình bỏ về làm ruộng. Cuộc sống giờ đây có khó khăn, vất vả hơn nhưng không bị mọi người, nhất là các con khinh bỉ". Chị T. hiện cũng ổn định với công việc nấu cơm ở một bếp ăn tập thể của một công ty do Hội LHPN xã giới thiệu. Với thu nhập khoảng 700 ngàn đồng/tháng, ngày lại có cơm cho cả nhà ăn nên chị T. rất vui với công việc mới.
Với hai chị Ng. và Đ, tuy không là chủ chứa hay gái mại dâm, nhưng lại là chủ sòng chuyên tổ chức đánh bạc. Chứa chấp, cho vay tiền đánh bạc, kiêm cầm đồ của những con bạc khát nước, mấy sòng bạc này đã làm cho nhiều gia đình tán gia bại sản, làm cho nhiều con bạc sống không ra sống vì... nợ như chúa chổm, rồi những cuộc đòi nợ, xiết nợ theo kiểu xã hội đen diễn ra như cơm bữa gây mất trật tự trên địa bàn dân cư... Chị Ng. bị bắt giam, còn chị Đ. bị quản thúc tại địa phương, thậm chí bị đưa ra kiểm điểm trước dân nhiều lần. Dần dần hai chị cũng hiểu được: phía sau canh bạc đỏ đen tại nhà mình, nhiều người quẫn trí làm liều, nhiều gia đình ly tán... nên quyết tâm bỏ nghề. Bây giờ chị Đ. bán hàng ăn sáng, còn chị Ng. mở một tiệm tạp hóa tại nhà và kiêm thêm nghề chạy xe ôm. Tuy chỉ thu... tiền lẻ, chứ không cầm bạc triệu như trước, nhưng cuộc sống gia đình và tâm hồn hai chị đã bình thản hơn, tự tin hơn khi giao tiếp với người xung quanh.
Sống trên đời, ai cũng có lúc lầm đường lạc lối. Nhận ra sự lầm lỡ của mình là điều đáng quý, nhưng dũng cảm đứng lên trở về nẻo chính lại càng đáng quý hơn.
P.L
![[Video] Tuổi trẻ Long Hưng “hết mình” với “Mùa hè số”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7977474189009_0cd80b975e3843884568f24584cc2226_20260626105829.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video] Có mặt bằng, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tăng tốc thi công](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-co-mat-bang_20260625152816.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Phường Lộc Ninh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-loc-ninh_20260625084019.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)







