
Vụ cướp xảy ra vào khuya 26-11, tại khu vực Nông trường Thọ Vực (thuộc xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc). 30 phút sau, qua truy đuổi và truy lùng gắt gao, lực lượng Công an xã Bảo Quang, dân phòng và Công an phường Xuân Trung (TX. Long Khánh) đã bắt được 2 tên cướp cùng với tang chứng, vật chứng tại một địa điểm ở đầu đường Khổng Tử, thuộc địa bàn phường Xuân Trung.
Vụ cướp xảy ra vào khuya 26-11, tại khu vực Nông trường Thọ Vực (thuộc xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc). 30 phút sau, qua truy đuổi và truy lùng gắt gao, lực lượng Công an xã Bảo Quang, dân phòng và Công an phường Xuân Trung (TX. Long Khánh) đã bắt được 2 tên cướp cùng với tang chứng, vật chứng tại một địa điểm ở đầu đường Khổng Tử, thuộc địa bàn phường Xuân Trung.
Trước những tang chứng, vật chứng không thể chối cãi được là chiếc xe máy biển số 51F9-2377 nhận diện được và số tiền vừa cướp được là 24.985.000 đồng bị thu giữ tại địa điểm mà bọn chúng bị bắt, hai tên cướp đã phải khai nhận các hành vi cướp trước đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bọn cướp khai tên là Trần Văn Thạnh (sinh năm 1985) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1982), cùng cư ngụ tại thôn Cống Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai).
Trần Văn Thạnh và Trần Văn Tuấn, nguyên là tài xế của xe vận tải mang biển số 54V-8229 của anh Nguyễn Hữu Sơn (ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Do ăn cắp hàng hóa của anh Sơn nên Thạnh bị đuổi cách đây 1 tuần, còn Tuấn thì lái xe bất cẩn bị lật xe rồi bỏ trốn từ tháng 4-2006. Khuya 26-11, Thạnh và Tuấn biết được xe tải của anh Sơn đi giao hàng (băng vệ sinh và các hàng tạp hóa khác) tại khu vực Nông trường Thọ Vực và sẽ thu một số tiền lớn nên bọn này tổ chức dàn cảnh như một vụ tai nạn giao thông để cướp.
Theo anh Huỳnh Văn Sắn, tài xế xe 54V-8229 (lúc vụ cướp xảy ra, anh Sơn không lái xe này mà giao cho lái phụ), trong lúc xe đang chạy, các anh phát hiện 2 tên chạy xe gắn máy bảng số 51F9-2377 cùng chiều bất ngờ cúp đầu xe. Xe tải thắng gấp, 2 tên Tuấn và Thạnh vứt xe gắn máy, sừng sộ cho rằng xe tải chạy ẩu và đòi tiền bồi thường tiền sửa xe gắn máy. Anh Sắn cho biết: "Nghi là ăn cướp nhưng thấy "bất khả kháng" nên tôi đã mở cửa xe, cầm giỏ tiền trên 33 triệu đồng vứt xuống ở một vị trí sát mép lộ... nhưng ngay lúc đó, 2 tên cướp đã nhặt túi tiền, lên xe máy chạy thoát ra hướng Long Khánh". Nhưng theo chủ xe Nguyễn Hữu Sơn thì có thể đây là một vụ dàn cảnh để cướp tiền vì tại sao hai tên cướp biết chính xác giờ, địa điểm xe giao hàng để thực hiện hành vi cướp (!?).
Theo thiếu tá Nguyễn Trọng Đoan, Phó trưởng Công an phường Xuân Trung, nhận được tin báo của lái phụ xe tải và Công an xã Bảo Quang về nhận diện đặc điểm của hai tên cướp là đội nón bảo hiểm, đặc điểm xe máy, trang phục, hình dạng bọn cướp và hướng bọn cướp tháo chạy..., Công an phường Xuân Trung liền triển khai lực lượng cùng với dân phòng phường truy lùng theo dấu vết. Chỉ sau khi vụ cướp xảy ra khoảng 30 phút, lực lượng phối hợp đã phát hiện và bắt giữ hai tên cướp cùng với tang chứng, vật chứng khi hai tên này không thể chạy được nữa vì chiếc xe máy chúng chạy đã "xảy ra sự cố" do khi chúng tấp vào đầu xe tải để dàn cảnh cướp tiền. Do đó, bọn cướp phải tấp vào một điểm sửa xe ở đầu đường Khổng Tử để sửa lại xe.
Sáng ngày 27-11, tang vật và 2 tên cướp đã được Công an phường Xuân Trung bàn giao cho Công an TX. Long Khánh tiếp tục điều tra, xử lý.
Cao Thuyên













