Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Người đàn ông sốt sắng phục vụ đám tang

10:09, 11/09/2006

Là một cán bộ lão thành cách mạng nên khi bị bạo bệnh qua đời, ông Mười Tân ngụ ở khu phố 1, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) được bạn bè, đồng chí, đồng đội xa gần đến thăm viếng rất đông. Biết gia cảnh ông Mười neo đơn, những đơn vị mà ông từng công tác đã đến phụ giúp cho đám tang.

Là một cán bộ lão thành cách mạng nên khi bị bạo bệnh qua đời, ông Mười Tân ngụ ở khu phố 1, phường Quyết Thắng  (TP. Biên Hòa) được bạn bè, đồng chí, đồng đội xa gần đến thăm viếng rất đông. Biết gia cảnh  ông Mười neo đơn, những đơn vị mà ông từng công tác đã đến phụ giúp cho đám tang. Chị T. là em vợ của người con trai duy nhất của ông Mười từ Tiền Giang cũng cấp tốc lên Biên Hòa  để phụ một tay với anh chị lo việc nước nôi, đãi khách đến viếng. Vào đúng lúc ban lễ tang đang chuẩn bị làm lễ truy điệu thì một thanh niên nhìn khá quen mặt (do hay lăng xăng cầm bình trà rót nước mời khách) nói với chị T. với vẻ lo lắng:

-Đường lên chỗ đài hỏa táng quá xa, mà giấy tờ  vàng bạc ít quá không  đủ rải, chị đưa tôi một trăm ngàn để tui mua thêm!

Anh ta sốt sắng dắt xe máy và chạy cái vèo ra chợ Biên Hòa mang về một bao vàng bạc. Chị T. vừa nhận bịch vàng bạc, thì anh thanh niên lại nói:

- Sẵn xe, tôi chở chị ra chợ Biên Hòa  lấy thuốc lá, cà phê, đường ... để bồi dưỡng cho đạo tì sau khi đưa đám về. Mấy thứ này chưa có chuẩn bị gì cả!

Quả tình, cô gái Mỹ Tho này cũng không biết việc này nhưng thấy mọi người lu bu trong việc động quan nên vội theo anh thanh niên đi chợ. Ghé vào một tiệm tạp hóa lớn trong chợ Biên Hòa, anh thanh niên vội vàng chọn mua một số mặt hàng chất vội lên xe rồi nói với chị T. đang còn đứng lóng ngóng trong tiệm là chờ anh vào phía bên trong chợ mua thêm một mớ dây cột đồ. Thấy anh vội vã quá với công việc, chị T. cũng  yên tâm đứng chờ. Nhưng rồi nửa giờ, rồi một giờ qua đi anh ta vẫn không quay trở lại. Chị T. đành nhờ chủ tiệm cho mượn điện thoại để gọi về nhà. Một người thân trong gia đình nhận được tin hết sức bất ngờ vội vã cầm hơn 400.000 đồng ra tiệm tạp hóa để  trả tiền mua hàng và chở chị T. về. Hỏi ra, không một ai biết anh chàng sốt sắng trong đám tang này. Anh ta đã ôm gọn đống hàng trị giá trên 400.000 đồng một đi không trở lại.

B.T

Tin xem nhiều